1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Làm vua nhiêu đó năm, tới phút cuối không chịu đi lưu vong với mấy chục tỷ đô la mà thích ở làm vua tiếp! Thôi thì làm vua ở thế giới bên kia![:P]
  2. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    "ta thà làm ma nước Nam hơn làm Vương đất Bắc " :))
  3. hungdao1

    hungdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mà tóm được đem ra pháp trường như thằng độc tài này thì hay hơn:
    Ceausessu - Rumani
  4. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Dù sao chết trong tay kẻ thù còn đỡ hãm hơn là bị chủ nó xử như anh Diệm, anh Pắc Chung hy.
  5. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    thực ra tôi ko ưa gì Gadaphi cả, nhưng ông ấy là một người anh hùng. Ông ta thà chết dưới tay kẻ thù còn hơn là nhục nhã chịu thua. Dù sao ông ta cũng đã chết nhưng chết như vậy mới xứng đáng con nhà binh. Lịch sử rồi cũng xem lại cái chết của ông ấy như thế nào nhưng tôi nghĩ ông ta đc tôn trọng ít nhất là với cách đi vào thế giới bên kia của mình
  6. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng rất kiên cường . Chứ giàu như gà thì lưu vong ở đâu sống ko được , nhung khổ nỗi gà ko muốn lưu vong . RIP
  7. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    mà sao bọn BBC nói là ông ấy xin đừng bắn nhể, thật chẳng biết ra sao nhưng ko tin BBC lắm
  8. pvnr01

    pvnr01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    kiên cường cái chó gì, van xin tha mạng nhưng không được.
  9. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.359
    Đã được thích:
    5.377
    Xong , tượng đài vĩ đại của các pro gà đã sụp đổ , ko còn gì bàn luận nữa , nào là căn cứ di động nào là xe chuyện dung phá sóng vệ tinh , toàn những thứ của người ngoài hành tinh , rút cuộc các gà nhà ta chốn trong ống cống ;));));)) , các bác trên này dù cao siêu cỡ mấy cũng ko thể biết được căn cứ bí mật như thế :)):)):)):))
  10. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    • [​IMG]




    [r23)] hillary clinton: chúng tôi đem đến sự giàu có và thịnh vượng cho libi cũng như đã từng đem đến nhật bản và hàn quốc.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG] Ông Gaddafi Nhà cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hôm nay (20/10) đã tử trận vì những vết thương nghiêm trọng. Đây là tuyên bố vừa được một chỉ huy chiến trường của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) đưa ra.

    Thông tin về cái chết của ông Gaddafi được tung ra ngay sau khi NTC tuyên bố đã bắt giữ được ông này trong một căn hầm dưới lòng đất ở trung tâm thành phố Sirte.

    Chỉ huy Momhemed Buras Ali Al-Maknee thuộc NTC đã cho Tân Hoa xã biết, một nhóm chiến binh từ thành phố phía tây Misrata đã bắt sống được ông Gaddafi ở Sirte. Khi đó, cựu Tổng thống bị lật đổ đang bị thương nặng ở cả hai chân. Theo một số nguồn tin, ông Gaddafi cũng bị thương ở đầu do bị trúng đạn từ phía các chiến binh NTC khi họ tấn công vào Sirte. Do vết thương quá nặng nên ông Gaddafi đã chết, ông Al-Maknee cho biết.

    Theo vị chỉ huy trên, lực lượng NTC đang có kế hoạch đưa thi thể ông Gaddafi về Misrata, ông Al-Maknee cho biết thêm.

    Hiện thông tin về cái chết của ông Gaddafi chưa được kiểm chứng nhưng đã có rất nhiều nguồn tin xác nhận thông tin này. Kênh truyền hình Ả-rập dẫn lời ông Abdel Hakim Belhaj, chỉ huy quân sự của NTC ở thủ đô Tripoli, khẳng định nhà cựu lãnh đạo Gaddafi đã tử trận. Phát ngôn viên NTC – ông Abdel Hafiz Ghoga cũng xác nhận thông tin về cái chết của ông Gaddafi là xác thực.

    Tuy nhiên, NTC hiện chưa chính thức thông báo bất kỳ điều gì về cái chết của ông Gaddafi. Chủ tịch NTC – ông Mustafa Abdul-Jalil được cho là sẽ sớm có bài phát biểu trước nhân dân Libya.

    Trước đó, đài truyền hình Al-Jazeera đưa tin, máy bay NATO đã không kích một phái đoàn xe được cho là đang chở ông Gaddafi khi đoàn xe này đang tìm cách tháo chạy ra khỏi Sirte.

    Theo một phóng viên Tân Hoa xã cho biết, các binh lính NTC và người dân Libya đang ăn mừng trước tin ông Gaddafi thiệt mạng.

    Cựu Tổng thống bị lật đổ 69 tuổi đã cùng các thành viên gia đình và các tay chân thân cận phải đi chạy trốn khắp nơi sau khi thành trì chính của ông này – thủ đô Tripoli rơi vào tay quân NTC hồi cuối tháng 8. Trong suốt nhiều tuần qua, bất chấp sự truy lùng ráo riết của lực lượng NTC cùng với NATO, từ nơi ẩn náu bí mật của mình, ông Gaddafi vẫn tiếp tục chỉ huy những người ủng hộ chống lại phe nổi dậy.

    NTC đã chiếm được Sirte

    Tin tức về cái chết của ông Gaddafi được đưa ra chỉ vài phút sau khi NTC tuyên bố đã chiếm được thành phố Sirte. Sự thất thủ của Sirte đã đặt dấu chấm hết hoàn toàn đối với chính quyền của ông Gaddafi bởi đây là thành trì cuối cùng còn lại của ông này. Có được Sirte đồng nghĩa với việc NTC đã dập tắt được những sự kháng cự cuối cùng của lực lượng trung thành với ông Gaddafi.

    Việc chiếm được Sirte cùng cái chết của ông Gaddafi cũng có nghĩa là NTC có thể bắt đầu nhiệm vụ thiết lập một hệ thống dân chủ mới ở đất nước Bắc Phi.

    Lực lượng NTC đã bao vây thành phố Sirte suốt gần 2 tháng qua và dù đã thực hiện rất nhiều cuộc tấn công tổng lực vào đây mà vẫn không thể giành được quyền kiểm soát nơi này. Chính vì thế, chiến thắng ngày hôm nay đã khiến các chiến binh NTC không thể kiềm chế được niềm hành phúc tột độ. Họ đã hò reo ăn mừng một cách đầy phấn khích bằng cách bắn liên hồi từng đạn pháo lên trời, nhảy nhót điên cuồng, giơ khẩu hiệu chứ V chiến thắng và hát vang bài quốc ca.

    Ở quảng trường trung tâm thành phố Sirte – nơi diễn ra trận quyết chiến cuối cùng, các chiến binh đã thể hiện sự phấn khích bằng màn đốt cờ của chính quyền Gaddafi, dẫm đạp lên lá cờ này và hô vang khẩu hiệu “Thánh Allah vĩ đại”. Một chiến binh trèo hẳn lên cột đèn giao thông và vẫy lá cờ 3 màu mới của Libya sau khi đã hôn lên lá cờ này. Những bộ quân phục của lực lượng trung thành với ông Gaddafi bị vứt đầy trên các đường phố.

    "Lực lượng của chúng tôi đã giành quyền kiểm soát thành trì của cùng của ông Gaddài ở Sirte. Thành phố này đã được giải phóng hoàn toàn", ông Hassan Draoua, một thành viên của NTC cho biết.

    Các phóng viên có mặt tại chiến trường Sirte cho biết, cuộc tấn công tổng lực cuối cùng của quân NTC vào thành phố này bắt đầu lúc khoảng 8h sáng nay (20/10) và kết thúc khoảng 90 phút sau đó. Ngay trước khi trận chiến cuối cùng nổ ra, khoảng 5 chiếc xe chở những người trung thành với ông Gaddafi đã tìm cách chạy ra khỏi thành phố nhưng họ đã vấp phải làn mưa đạn của quân NTC. 20 người đi trên xe đã bị bắn chết.

    Sau khi trận chiến kết thúc, các chiến binh NTC mới bắt đầu đi lùng sục từng ngôi nhà để tìm kiếm những người ủng hộ ông Gaddafi. Ít nhất 16 người đã bị bắt cùng nhiều vũ khí, đạn dược. Theo lời các phóng viên kể lại, nhiều chiến binh NTC đã tra tấn những người trung thành với ông Gaddafi nhưng các quan chức đã ngăn không cho họ làm như vậy. Trong cuộc lùng sục này, lực lượng NTC đã tìm thấy ông Gaddafi đang ẩn náu trong một căn hầm dưới lòng đất.

    =)) Kiên cường chiến đấu trong ống cống.
    ;)) Tinh thần samurai bay lên xe chạy trốn bị trúng đạn.
    :)):)):)) Lại có thêm 2 huyền thoại về gà nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này