1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Việc tận dụng thời cơ, 'nếm mật nằm gai' cũng là chuyện bình thường.
    Đánh chậm, mà chắc.

    Mặc ai nóng ruột thế nào.
    Cách mạng ta cứ lừ lừ tiến lên.
  2. huyphuc1981_nb_aaak

    huyphuc1981_nb_aaak Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    5
    Ôi trơi ơi là chơi.

    Cứ khi nèo dân sa mạc bị ném đá vỡ đầu là mõ phóng xạ lại ra tay, thành ra khổ thân cho 1,4 triệu con sa mạc, bệnh AQ có hết được đâu.

    CHiến sự thì không quan tâm, toàn quan tâm đến cách mạng. Thế Ka đã thả bi nhiu rebel ra vật tiếp rùi nhể.


    Mõ alpha ạ, cái ngu xuẩn của mõ bao nhiên năm chưa hết, lạc đề cái gì.

    Cuộc chiến Lybia đã ngày càng bộc lộ là cuộc chiến Iraq thứ 2. Bush hết thời thì có TTg Anh Quốc, cũng bán dầu, cũng đi đêm với địch tâng giá dầu. Thế thưa mõ Alpha, mõ xoá đi thì cho hỏi lại câu không lạc đề, dầu rebel lybia bán đi đâu. Động lực của chiến tranh Iraq là mấy trăm triệu tấn dầu bốc hơi sạch sanh sanh.

    Hay là cái này xa đề hơn chuyện cách mạng của dân sa mạc hả mõ.





    Căn bệnh truyền kỳ mang tên thẩm du nơi sa mạc nó thế. Cách mạng tái hồi, cuối cùng hoá ra 1,4 triệu con già đi ra sa mạc sống với 800 ngàn con nghẹo vàng páo, vẫn làm cách mạng. Đợi 1 triệu chuyên gia trồng thuốc phiện Afghan sắp sang cày sa mạc nuôi nhau, vẫn cách mạng. Sao không cách luôn mạng sa mạc đi, về ny mà ở, ở sa mạc làm gì cho nóng cho khát.


    Thế các nhà sa mạc đã biết sao Gấu không phủ quyết chưa, nó bán brent 90 sướng hơn hay 120 sướng hơn. Có cái đó mà cả 1,4 riệu cái đầu ngu xuẩn liệt não không nghĩ ra. Thế đã biết tại sao khựa không phủ quyết chưa, Mỹ không đánh Iraq Afghan thì làm sao doanh số khựa vượt Nhật Bản.


    Gấu vói khựa nó không phủ quyết máy bay, mà phủ quyết chạy bộ, thế mới đau cái sờ cau. Đang khủng hoảng kinh tế, nịnh vợ mãi mới có lít xăng bay đến đầu kadafi, Ka nó giở xyz ra nó làm súng nó bắn. Thế đã biết cái thế "chỉ được nhìn không được sờ" nó khốn nạn thế nào chưa. Nhìn mãi không được sờ là ra bệnh thẩm du nơi sa mạc đấy. Cách mạng chán đi, nhìn một sản phẩm của căn bệnh thẩm du đây này.

    Gấu với khựa nó không cho anh pháp chạy bộ, thế là cách mạng. Không cách được cái mạng sa mạc ca li thì ta cách tạm cái mạng sa mạc li bi.

    Ka nó thấy cách mạng nó cứ vật, đầu hàng nó thả ra bắt vật tiếp, dầu lên chưa đủ 150 thì nó còn vật. Lạy 10 đời nhà bác ka em không cách mạng nữa em về ca li. Ấy không, sự nghiệp của các con là cách mạng li bi, có cách cái mạng không, ông nướng chả bi h.

    Thế là lại nai lưng ra làm cách mạng.
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    lại cách mạng, e phải công nhân 1 số bác vn chém gió phải nói ra rất khủng khiếp. có mặc hay ko thì cũng vậy, gafi thắng hay thua cũng chẳng ai quan tâm, ng ta chỉ quan tâm xem sau cuộc chiến này thì cái ng ta gọi là dân chủ đó sẽ biến libi thành cái gì 1 iraq hay là 1 Af típ theo
  4. DarthSorran

    DarthSorran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Một góc Tripoli 2009:

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. vttn5709

    vttn5709 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  6. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Gà trụ trì tại thủ đô. Quân khu thủ đô kéo pháo phi Grad qua miền đông giã nát các quân khu miền đông. Khi nào dân miền đông tới quân khu thủ đô thì cũng sẽ giã nát quân khu thủ đô. Nói tóm lại, để đẩy được Gà xuống mồ thì các quân khu cùng nát cả.

    Một vài phân tích trên mạng nói số phi vụ của Nato hiện nay là rất ít. khoảng 150 vụ/ngày nhưng chỉ 1 nửa là có ném bom nên tổn hao của Gà chả đáng kể. Trong khi số phi vụ USAF ở iraq lúc lâm bồn khoảng 2000 vụ/ngày. Nato phải làm 2 việc kiểm soát không phận 24/24 nhưng libya rất rộng lớn nên hầu như sau các trận pháo kích Nato đều đến muộn.

    Tới 8/5 Misrata: quân nổi dậy đã chiếm được quận Aburwayah & Ziriq, đang tiến về quận Dafniya . Tại phía đông trên 1 tuyến đường ven biển Nato đã nổ bom vào 1 tòa nhà có nhiều tay bắn tỉa của Gà, nhưng quân Gà vẫn bám trụ ở con đường này. gà vẫn tấn công nhiều nơi bằng Grad, Nato vẫn bỏ bom nhưng không xuể. Thành phố đang mất điện ga nước thoại thuốc.
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ở miền núi phía Tây, tộc Berber đang vật lộn với quân Gà:
    http://youtu.be/6t9nsr-M0pE
    Rebel xử quả Milan hơi điệu nghệ.
  8. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Dù nghẹo xanh lá có bưng bô cỡ nào thì cũng đã bị quân nổi dậy đánh bật ra khỏi Misrata và bị đẩy lùi 30km về phía Tripoli. Liên quân tiếp tục tiêu diệt các mục tiêu phóng tên lửa và pháo binh của Gà Fi
    http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13341143
  9. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
  10. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Bừn kừi nhất là lần đầu tiên la to cử sứ giả đi trực thăng đến rebel, bị rebel bắn rụng.

    NHìn chúng nó có cả SAM và ATGM thấy khiếp nhể =))=)):)):))[:P][:P][:P]>:)>:)[:D][:D]

    Thật ra, quân kadafi chưa thấy biểu hiện thiện chiến dũng cảm gì. Nếu như thiện chiến thì họ đã biết mua máy đào và đào hầm hào công sự, chia cắt phiến loạn, chốt giữ ngã ba giao thông, bao vây cứ điểm, phòng tránh máy bay... Ấy nhưng rebel thì không phải là loại lính nhát, lính dốt, lính phế phẩm như Ka, mà là lợn chó thật sự, một đoàn chó điên. Chiến tranh ngu xuẩn nhất là trình diễn phương tiện, trong khi ở điện biên phủ vm dùng xe tăng đất đấy đã có sao đâu. Thằng thiện chiến có phương tiện nó cũng cất, cái bí mật phương tiện khác gì phục kích thập diện, nên cái lũ rebel vô học khoe phương tiện là để uống thêm thuốc liều, ngu xuẩn, ATGM với SAM là thuốc điên chứ có phải vũ khí đánh Ka đâu.

    quân kadafi xuẩn đến mức ở sa mạc mà nằm chềnh ềnh trên mặt đất.

    Ka đã xuẩn thì la to còn xuẩn bằng mười, cả rừng máy bay không làm gì nổi mấy cái xe tải nằm chềnh ềnh trên sa mạc. Bây giờ là võ mồm trợ oai cho rebel chứ còn có tác dụng jề. Bảo li bi bị la to bắn nổ sờ cút, sao mà võ mồm cũng ngu hơn lợn. Hay là ka da fi dùng sờ cút để đánh rebel.

    còn rebel là đám phiến loạn đầu trộm đuôi cướp đi hôi của đúng nghĩa 100%. Cái loại này càng cầm súng to càng tự chết khoẻ. Kiếm được dăm thằng biết bắn ATGM thật sự nhưng xung quanh nó chạy hết thì ai dám bắn.





    Thế thôi. Kadafia chẳng phải là ông tướng tài. Thế nhưng Cameron đã phải cử sứ giả sang lạy lục van xin rồi. Ca bảo Ka: tôi làm Bush còn ông làm răng râu nhá. ka bảo ca: OK, tôi chả chê tiền, nhưng trông cái mẹt ông chó lắm, xem thế nèo đã.

    Ngày 26-4, brent crude lên 125 làm khối thằng ở châu ÂU giật mình. Ừ thì ANh Quốc bán dầu, nhưng ăn nhiều hơn bán, lợi vào túi mấy con mụ già truyền đời giết chồng hưởng thừa kế với đám đĩ đực nghiện ngập, còn hại thê thảm toàn bộ các cử tri, ở đâu chẳng thế, 2008 Mỹ cũng vậy, Bush có khá được đâu.

    Năm 2008 mới khủng hoảng, chó điên còn chưa biết đau. Nay chó má lợn gà toàn cầu dứa nào cũng thương tật đầy mình.

    Sự thể chỉ có thế thôi, cuối 2010 đầu 2011, liên minh Nga-Đức nó tăng cường ách thống trị, siết chặt sổ nợ, các ông biê?u tình nổ vỡ lục địa châu âu cũng phải cúi đầu chăm làm tiết kiệm. Nga đức nó xích cổ châu âu đâu phải vì mục đích cuối cùng là châu âu, cái trung tâm của nạn thối quỹ công là Mỹ Nhât Hàn, các bồ ai hy bên ÂU có nợ công cũng chỉ vài chục % thôi, chưa đến vài lần GDP. Cái nạn liếm mỹ, chó điên theo mỹ đi bt, đi đánh iraq, đi cướp dầu, đi trồng thuốc phiện, ngu dân liệt não, cải cách giáo dục... là nguyên nhân gốc của nạn lười làm tham ăn, trộm cắp khắp nơi, thâm hụt quỹ công.




    Nhìn ka nó vờn rebel mà các liệt não không thấy nhục. Rebel đầu hàng, Ka nó thả ra bắt vật tiếp, vật cho đến khi các khán giả liệt não phá sản vì cỡn mới thôi. Thế mà còn cách mạng, cải cách, về cách mẹ nó cái lũ lợn nơi sa mạc ấy đi đã.

    Nhìn Nga Tầu Đức nó phản đối chiến tranh lấy oai, nhưng không phủ quyết chiến tranh ném bom, nhưng lại phủ quyết chiến tranh chạy bộ, bắt nhìn mà không được sờ, la to đến mắc bệnh thẩm du, ấy mà lũ lợn còn cỡn lên. Nói thêm là Nga nó tính trước khủng hoảng Fukushima đến độ chính xác cỡ năm từ 199x, người ta bác học thì thế, liệt não thì cỡn.

    Bây giờ Cameron còn thế sống nào nữa trước sức ép từ chức ? Không nhìn Scott nó đòi trưng cầu dân ý tách ra độc lập kia à. Scott còn lâu mới làm điều đó, nhưng chẳng ai tin điều đó không xảy ra nếu như Anh quốc không chừa tắp lự tính chó. Cái gì, ai chẳng muốn vào EU hoàn toàn, xứ win không vào EU thì để scott tách ra độc lập rồi sát nhập với eu trước. Ở châu âu bi h, còn độc lập cái nỗi gì. Nếu như tiến trình khởi động, có khi 100 năm nữa scott mới trưng cầu dân ý, nhưng mà chỉ một giờ nữa xứ anh quốc không ngoan ra thì cái tiến trình 100 năm ấy nổ máy liền, 100 năm nữa nó mới đến đích, nhưng nó chỉ cần nổ máy là có thằng phải từ chức.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này