1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình cờ vây Việt Nam ( new )

Chủ đề trong 'Cờ' bởi tramip91, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Lần này bài "Hò kéo pháo" được cất lên trong suốt giải cờ mà không phải ngượng ngùng "câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng". Thậm chí sẽ vang mãi trong quá trình lão phu cố gắng trình bày lẽ phải!

    HAI... BA NÀO!

    Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
    Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
    Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi, vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù
    Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù
    Hai ba nào! Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
    Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
    Gà rừng gáy trên nương rồi dấn bước ta đi lên nào
    Kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hửng sáng
    Hai ba nào! Sắp đến đích rồi, còn một đợt nữa thôi
    Vai ướt đẫm sương đêm cùng mồ hôi
    Tới đích rồi Đồng chí pháo binh ơi!
    Mai đây nghe pháo gầm vang dậy cùng bộ binh đánh tan đồn thù
    Lòng quyết tâm sắt gang nào bằng hò dô
    Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
    Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
    Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi, vực sâu thăm thẳm vực nào sâu bằng chí căm thù
    Kéo pháo ta lên trận địa đây vùi xác quân thù
    Hai ba nào! Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo
    Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi
    Dù lửa nóng trong bom đạn bốc cháy chung quanh ta rồi
    Bám chắc tay không buông rời quyết tâm bảo vệ pháo
    Hai ba nào! Kéo pháo lên trận địa của chúng ta
    Tin chắc thắng ta tin tưởng ở ta
    Tới đích rồi Đồng chí pháo binh ơi!
    Vinh quang thay sức người lao động
    Hò dô ta pháo ta vượt đèo thề quyết tâm bắn tan đồn thù hò dô.
    [AUDIO]http://nghenhac.info/pmmusic.asp?iFile=15482&iCode=[/AUDIO]

    Bốn nội dung thi đấu giành huy chương Đại Hội TDTT toàn quốc
    I. Nam cá nhân-có 2 cách xếp hạng:

    Cách 1- Được BTC sử dụng từ hôm khai mạc đến hết ván 9 (tức là trước 12:04 ngày 10/09/2010). Cách xếp hạng này hẳn là ở trong lòng của tất cả những người hâm mộ cờ Vây đã theo dõi diễn biến của giải cờ
    1-Phạm Minh Quang (HN)
    2-Đỗ Khánh Bình (ĐN)
    3-Phạm Đức Anh (HN)
    4-Nguyễn Mạnh Linh (HN)
    5-Trần Anh Tuấn (HCM)
    6-Bùi Lê Khánh Lâm (HCM)

    Cách 2- BTC bắt đầu sử dụng sau khi các VĐV đánh hết ván cuối cùng (tức là sau 12:04 ngày 10/09/2010), dĩ nhiên là kết quả chính thức, được công bố khi bế mạc.
    1-Đỗ Khánh Bình (ĐN)
    2-Phạm Minh Quang (HN)
    3-Phạm Đức Anh (HN)
    4-Nguyễn Mạnh Linh (HN)
    5-Trần Anh Tuấn (HCM)
    6-Bùi Lê Khánh Lâm (HCM)
    (Bảng xếp hạng chính thức đc BTC công bố theo kiểu tính hệ số mà BTC bất ngờ thay đổi sau khi các đối thủ đánh cờ xong-kiểu tính này được xác định là chắc chắn đúng và rõ ràng đối với cờ Vua, một môn cờ có tồn tại kết quả HÒA-thật quái lạ lại được áp dụng đối với cờ Vây, một môn cờ không có HÒA-không rõ là BTC có xét đến sự khác biệt này không nữa)
    Đây là một câu chuyện dài, dù tác giả chỉ thể hiện trong một thời gian rất ngắn, đủ thấy trình độ mưu kế là cực kì cao siêu, sau khi các phóng viên tìm hiểu được đầy đủ bằng chứng, thu thập đầy đủ diễn biến-độc giả bản website thanglongkydao.com và độc giả các báo khác (bao gồm báo giấy và báo mạng) sẽ được mục kích chi tiết, hy vọng rằng các nhà báo sẽ kiếm được món nhuận bút to!

    II-Tuy nhiên không sao, tiếp tục đưa tin về kết quả đồng đội nam- cái này thì với bất kỳ cách tính điểm nào, kết quả chỉ có 1:
    1. Hà Nội (Phạm Minh Quang+Phạm Đức Anh)
    2- Đà Nẵng (Đỗ Khánh Bình+Hoàng Nam Thắng)
    3- TpHCM (Trần Anh Tuấn+Bùi Lê Khánh Lâm)

    III-Nữ, cá nhân
    1- Trần Thanh Mai HNO
    2- Phạm Thị Kim Long BTR
    3- Nguyễn Thị Hồng Anh KGI
    4- Nguyễn Thị Tâm Anh HCM
    5- Vũ Như Nguyệt HCM
    6- Trương Thị Thanh Thủy BTR

    IV-Nữ, đồng đội
    1- Bến Tre (Phạm Kim Long+Trương Thị Thanh Thủy)
    2- Hà Nội (Trần Thanh Mai+Nguyễn Phương Chi)
    3- TpHCM (Nguyễn Thị Tâm Anh+Vũ Như Nguyệt)

    Với 2/4 HCV, đoàn cờ Vây HN tạm coi là thành công kì này.
    Bản môn nữ đệ tử Trần Thanh Mai sau mấy năm lơ đãng, và nhất là sau ván thua lơ đãng trước Tâm Anh (HCM) kịp thời lấy lại đẳng cấp và giành thắng lợi lần thứ 2 (2 lần liên tiếp giành HCV cá nhân Đại Hội TDTT toàn quốc)
    Đông đội nam Hà Nội đã thể hiện một phong độ hơn hẳn đối thủ, nếu không có những tật nhỏ của tuổi trẻ, điều này đã được chuyên gia Lee Kang Wok người Hàn Quốc công nhận:
    - Quang thua ván cuối (không thể trách gì-đường dài ngựa mỏi, trong khi sau khi thi đấu ván 3, lão phu phải nhờ đại đệ tử Nguyễn Như Văn đưa Quang đi cấp cứu) tuy nhiên, thất bại này tạo cơ hội cho cuốn phim hay đã trình chiếu lúc 12:04 ngày 10/9/2010 tại sảnh Orchid, khách sạn Ramana - qua cuốn phim thì lão phu cũng học hỏi thêm rất nhiều về lẽ sống!
    - Linh chỉ thua 2 ván: ván 1- một kì thủ 15 tuổi của Bến Tre; ván 2- Đỗ Khánh Bình, khi mà Bình sắp resign rồi
    - Phạm Đức Anh thua 2 ván, rất nhạt-trong khi sức cờ của Đ.Anh được chuyên gia Hàn Quốc công nhận là Ứng cử viên số 1
    Mặc dù trong suy nghĩ tất cả mọi người chơi cờ, thì Phạm Minh Quang đã thể hiện tốt, xứng đáng là nhà vô địch hơn cả. Tuy nhiên, Đỗ Khánh Bình của Đà Nẵng cũng không tệ, rất xuất sắc đánh bại 2 tay mãnh tướng của HN, dù bất kì chuyện gì đã xảy ra, lão phu vẫn dành cho Bình một tình cảm trân trọng. Điều đáng nói ở đây, là những người khác, việc khác, chứ không phải bản thân 2 kì thủ, tạm gọi đó là cuộc chơi ngoài bàn cờ!
    --------------------

    Chết, tý nữa thì quên mất không kể-lão phu cũng hý hoáy tham gia thi đấu, rất vui đã chơi nhiều ván cờ có đầy những tình cảm chia sẻ cái thú chơi này với các bạn cờ mới có, cũ có-nhưng cũng có một vài sai lầm.... Ai mà tránh được :(

    Một số hình ảnh của giải cờ (lấy từ Forum cờ Vây Việt Nam)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Một số hình ảnh của giải cờ (lấy từ Forum cờ Vây Việt Nam)


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trước giải cờ, báo điện tử Công An tpHCM có đưa tin:

    Giải năm nay sẽ quy tụ hầu hết các địa phương phát triển mạnh về cờ vây như TP.HCM, Hà Nội, Kiên Giang, Bến Tre, Đà Nẵng… và Lâm Đồng, đơn vị lần đầu tiên tham dự giải cờ vây toàn quốc. Theo ông Trương Đức Chiến, Trưởng bộ môn Cờ (Sở TDTT TP.HCM), năm nay đội chủ nhà đặt mục tiêu giành 2HCV và các kỳ thủ nam được “chọn mặt gởi vàng”. Đoàn có thể tranh chấp trực tiếp vị trí này với TP.HCM là các kỳ thủ đến từ Hà Nội. Theo đánh giá của giới chuyên môn, kỳ thủ Nguyễn Thị Hồng Anh ( Kiên Giang ) được xem ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch bảng nữ. Trong khi chiếc HCV đồng đội nữ có thể sẽ là cuộc tranh đua gay gắt giữa các cô gái chủ nhà và Bến Tre…
    Tại giải này năm ngoái diễn ra ở Hà Nội, kỳ thủ Bùi Lê Khánh Lâm (TP.HCM) đã giành HCV bảng nam. Chiến thắng của kỳ thủ này đã góp phần vào chiếc HCV đồng đội nam của TP.HCM. Tại bảng nữ, kỳ thủ Nguyễn Thị Hồng Anh đã giành ngôi vô địch. HCV đồng đội nữ đã thuộc về các cô gái TP.HCM.



    Nhưng kết quả hầu như lật ngược, tuyển cờ Vây tpHCM chỉ thu được 2 HCĐ đồng đội nam nữ, quả là một thất thu bất ngờ.
    Liên quan đến kết quả này, sáng nay lão phu mới nhận được điện thoại của một người bạn lâu năm, lấy danh nghĩa là đại diện tuyển cờ Vây tpHCM để đề nghị lão phu đưa ra góp ý khách quan về thất bại của đội bạn. Sau khi cân nhắc suy nghĩ độc lập, lão phu cho rằng thất bại của tuyển cờ Vây tpHCM chắc là do hơi kém may mắn mà thôi, còn các điều kiện khác như: bề dày thành tích, đẳng cấp VĐV, số lượng đấu thủ nhiệt tình, năng lực, tố chất của các đấu thủ, điều kiện sinh hoạt, luyện tập đều rất mỹ mãn-lại còn điều kiện tiếp thu kiến thức thì rất tuyệt vời (giáo viên cao cấp đến từ Hàn Quốc dạy liên tục từ cuối tháng 6 là một điều kiện vượt xa tất cả các đội, trừ Khánh Bình của Đà Nẵng vì Bình cũng tham gia khóa học này) Sau khi hội ý với Hanoi TEAM, lão phu sẽ gửi cho đại diện tuyển cờ Vây tpHCM nhận xét này.
    Nói tiếp về cuốn phim hay chiếu tại giải cờ (đã trình chiếu lúc 12:04 ngày 10/9/2010 tại sảnh Orchid, khách sạn Ramana) đội Hà Nội sẽ nghiêm túc xem xét, rút kinh nghiệm-để chuyện chiếu phim không nên xảy ra quá thường xuyên, sẽ ảnh hưởng xấu đến thái độ với môn cờ của đông đảo người chơi cờ cũng như người hâm mộ (hôm qua lão phu đã tranh luận rất găng với một người hâm mộ về các chi tiết trong phim đến mức suýt mất đi hòa khí và tình hữu nghị, quả nhiên là không tốt, không nên tái phạm.)

    chuyện này sau khi tìm hiểu kĩ thì nội dung khá là phức tạp, được thực hiện rất lắt léo, nhưng đại khái như sau:
    Sự kiện một đấu thủ bỏ cuộc lại không đc BTC thông báo cho các đoàn-thậm chí bảng xếp hạng sau ván 8 dán ở cửa cũng không có biểu hiện gì của đối thủ bỏ cuộc (tất cả đã được anh chụp ảnh chi tiết-và lưu lại hồ sơ, thậm chí có cả nhân chứng) Đấu thủ được cho là bỏ cuộc này vẫn được sắp xếp để đánh đến tận ván 9!
    - Như vậy, các đoàn tham dự, và những người theo dõi giải gồm đủ Tây lẫn ta đều dự kiến hệ số theo cách cho rằng không có ai bỏ cuộc, với điều kiện này thì PMQ của HN dẫn đầu cuộc đua từ đầu tới 12 giờ 03 phút ngày 10/9 và là nhà vô địch đương nhiên! Thậm chí một thành viên trong BTC có phát biểu đại ý: Mình cũng nghĩ rằng Quang của HN là vô địch, không ngờ ngay trước khi công bố giải thì có điện thoại của cấp trên ép đổi cách tính!

    - Thế nhưng, tới 12 giờ 04 phút ngày 10/9, người ta đề nghị BTC tính hệ số với điều kiện đấu thủ này bỏ cuộc, với điều kiện mới tinh này, bất ngờ quá! thì ĐKB của ĐN chiếm ngôi đầu!

    Ngay tối ngày 9/9/2010, đoàn Hà Nội đã được Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại tpHCM mời cơm để chúc mừng thắng lợi (trong bữa cơm chuyên gia Hàn Quốc-HLV của tpHCM- cũng đặc biệt tỏ rõ sự nể trọng với HN TEAM và hỏi thăm kinh nghiệm huấn luyện của anh :))) nhưng đến trưa ngày 10/9, thì các vị quan chức của Trung tâm này cũng phải nhìn anh ngao ngán. Hành vi nói trên của BTC, không những gây thiệt hại cho đoàn HN, những đấu thủ mạnh nhất, mà còn khiến cho người nước ngoài nhìn vào và nảy sinh tình cảm gì thì em có thể đoán.

    Vấn đề bỏ cuộc là vấn đề rất hay gặp: http://www.thanglongkydao.com/cac-g...7-giai-co-tuong-dong-da-mo-rong-2010-a-3.html

    Một bài báo viết với sự hiểu biết rất sơ sài về nền cờ Vây Việt Nam (thethaohcm.com.vn)
    Đại hội TDTT toàn quốc lần VI – 2010: Cờ vây rà soát lực lượng

    Ngoài TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Kiên Giang và Bến Tre, gần đây có thêm một số đơn vị bắt đầu gia nhập cuộc chơi cờ vây như Lâm Đồng, Hải Phòng, Đồng Tháp...

    Theo đánh giá của giới chuyên môn, tương quan lực lượng ở nhóm VĐV nam đã có sự thay đổi đáng kể. Cơ hội giành huy chương ở giải VĐQG được chia đều cho tất cả các đơn vị. Trong đó, xu hướng VĐV giành thành tích cao ngày càng nhỏ tuổi, nổi trội hơn cả là các VĐV của Hà Nội nhờ họ có được một chuyên gia giỏi đến từ Nhật Bản, cường quốc số 1 thế giới của môn thể thao trí tuệ này. Nhìn chung, các nội dung thi đấu giải nam tại Đại hội TDTT toàn quốc lần VI - 2010 (từ 5 đến 10/8, tại Liên đoàn Lao động quận 3 - TPHCM) rất khó đánh giá ai hơn ai, bởi chắc chắn sẽ có nhiền đột biến diễn ra vào giờ chót.

    Về phía nữ, 4 năm qua chưa có những xáo trộn về tương quan lực lượng giữa các đơn vị được đánh giá mạnh hơn. Ở nội dung cá nhân, việc tranh chấp ngôi vị cao nhất chủ yếu chỉ khoanh vùng trong 4 VĐV, gồm: Trần Thanh Mai (Hà Nội, SN 1988, đang du học tại Pháp), Trương Thị Thanh Thủy (Bến Tre, 1987), Phạm Thị Kim Long (Bến Tre, 1991), Nguyễn Thị Hồng Anh (Kiên Giang, 1989). Đây là những VĐV có thành tích cao ở các giải VĐQG gần đây. Trong đó, tuy có thứ hạng thấp hơn, nhưng Trần Thanh Mai lại được đánh giá nhỉnh hơn 3 VĐV còn lại. Còn hai cô gái người Bến Tre thì ngày càng tỏ ra chuyên nghiệp, có nhiều thời gian tập luyện nhưng họ lại hạn chế về các đòn thế khai cuộc do không được tập huấn ở nước ngoài và thiếu chuyên gia giỏi tiếp sức. Ngoài ra, các gương mặt khác như Nguyễn Thị Tâm Anh (TPHCM), Lưu Phương Trà (Hà Nội), Lê Thúy Vy (Bến Tre) cũng hứa hẹn nhiều triển vọng và có khả năng gây bất ngờ.

    Nội dung đồng đội nữ được dự báo sẽ không có sự phức tạp, bởi đó chỉ là cuộc chiến tay đôi giữa Bến Tre và TPHCM. Nếu Bến Tre tỏ ra nhỉnh hơn về chuyên môn thì TPHCM lại có lợi thế sân nhà.

    Được biết, đợt sát hạch quan trọng và duy nhất tại Đại hội TDTTTQ lần VI - 2010 sẽ giúp cờ vây VN rà soát lực lượng để gút danh sách ĐTQG tham dự Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) năm 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc)


    Sau đây là bình luận của bản môn nữ đệ tử (qua Yahoo)

    thanh mai (9/13/2010 5:49:33 PM): sao lai la Truong Thi Thanh Thuy thay vi Tam Anhi nhi :P
    thanh mai (9/13/2010 5:51:50 PM): HN co chuyen gia gioi tu Nhat Ban----> chắc nói thầy Miyata :))

    báo Thanh Niên tiếp tục khoe dốt:

    thanh mai: buồn cười
    thanh mai: bố em mới lấy tờ Thanh Niên về đọc
    thanh mai: ghi là "bất ngờ lớn đã xảy ra khi kì thủ ít tiếng tăm Trần Thị Thanh Mai đạt chức vô địch, vượt qua các kì thủ hàng đầu của Bến Tre và TPHCM" (1)
    thanh mai: :))
    thanh mai: tên em sao toàn bị xuyên tạc thêm chữ Thị thế nhỉ x-(
    Go_player: chắc là theo mốt, cũng có mấy kì thủ "nổi tiếng" có chữ Thị mà, vui đi...

    Chú thích:
    (1) sở dĩ nói báo Thanh Niên khoe dốt, là vì ngoại trừ Hồng Anh tham gia giải cờ từ lâu-nhiều lần có thành tích cao, thì Thanh Mai ngoài ngôi vị đương kim vô địch nữ Cờ Vây Đại Hội TDTT 2006 (thêm năm nay 2010, thành 2 lần liên tiếp đem HCV đại hội về cho Thủ đô), lại còn là kỳ thủ nữ có thành tích quốc tế cao nhất (HCB cờ Vây nữ - Seagames 2007 tại Thái Lan, lúc đó H.A chỉ được HCĐ)

    Lien quan den thanh tich da'ng khen ngo.i cua Hanoi Team.
    Hom qua Go_player da~ thu.c hie.n chuyen ve nguon, bao cao thanh tich cho ban Huan luyen o Trung Quoc.
    Duong cao toc cua TQ luon duoc cham soc (nhu co ga'i hang ngay chai dau`)
    [​IMG]

    Duong pho' TQ xanh sa.ch vo'i nhieu toa nha hie.n da.i, con nguoi tha^n thie.n (2 anh chang nay vua vay chao pho' nha'y)
    [​IMG]

    Trong can phong nay cac thanh vie^n chu cho't cua Team da duoc hoc tap, tro thanh cac cao thu hang dau Viet Nam.
    [​IMG]

    (do su dung may tinh cua Phong nghien cu'u co`, hoc vien co Vay Quang Tay nen khong co tieng Viet, mong BQT thong cam)

    Bài của bạn newnew post đã lâu, và phát biểu trên một cái nhìn cục bộ quá mức, khiến người đọc phì cười. Và cũng bị xóa ngay.
    Lí do xóa: trước đây, Go_player cho rằng những ý kiến thiển cận, nông cạn làm người đọc ngứa mắt thì xóa quách cho xong. Nay xem lại thấy nếu ai cũng hiểu sai như vậy, rồi cũng bị xóa, thế là chỉ giữ lại trong lòng họ sự ấm ức vì họ không hiểu sao mà ý kiến kiểu này lại không được phản hồi, thậm chí họ lại còn cho rằng bị ỉm đi, à gì nữa, bị bưng bít thông tin.
    Như vậy có vẻ không tốt cho họ và cả cho ta, và nhiều người khác sẽ hiểu nhầm tiêu chí phát triển cờ nói chung. Và làm mất tác dụng của việc bàn bạc trên diễn đàn.
    Vì vậy, lần này đành phải trình bày rõ ràng:
    Đầu tiên, đối với những người đã và đang theo đuổi cờ Vây thì TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CHƠI CỜ VÂY TRÊN TOÀN VIỆT NAM ĐỀU LÀ ANH EM MỘT NHÀ-NGÔI NHÀ CỜ VÂY!
    Trước đây, có nhiều ý kiến hiểu nhầm, cho rằng Go_player bài xích anh em chơi cờ Vây ở miền khác, hay là giữa dân cờ Vây ở Hà Nội và dân cờ Vây ở tpHCM có sự mâu thuẫn nào đó…
    Thậm chí cách đây khá lâu, có một diễn đàn cờ Vây đã làm một cuộc tổng chỉ trích vào quan điểm cục bộ-chia rẽ Bắc Nam, mà họ cho rằng Go_player đang góp phần duy trì cổ vũ cái mâu thuẫn và chia rẽ đó. Họ không biết rằng, tất cả những người chơi cờ Vây lớp trước, như anh Duy, anh Thành, anh Tuấn, anh Tín, anh Thắng, anh Chung cùng với Go_player-mặc dù trong công việc đôi khi có ứng xử khác nhau, nhưng đều coi nhau là anh em rất là thân thiết-khi có dịp luôn cố tìm cơ hội gặp gỡ thăm hỏi, chuyện trò trên trời dưới biển-từ gia đình, công việc, chí hướng, sự nghiệp-đam mê, quyết tâm, và bàn bạc phương pháp phát triển cờ vây ở VN (tất nhiên trong bàn bạc vẫn chưa đưa ra ý kiến thống nhất để cùng bắt tay thực hiện công việc này-vì lực lượng quá mỏng, vẫn chỉ mạnh ai nấy làm)-ít nhất, vẫn luôn luôn động viên nhau vượt qua khó khăn mọi bề, để còn chơi cờ với nhau được lâu dài.(xem bài viết anh Duy tâm sự) Đặc biệt, Go_player tự hào khoe rằng, Bắc Cái Trần Chí Thành thường phát biểu trước mọi người: Bảo với anh em nhà mình , là chỗ anh em chứ không phải bạn bè.(anh em nhà anh Thành, tức là có 3 anh chơi cờ: Tuấn, Thành, Tín...)
    Trong giới cờ Vây, ngoài những tay cờ lớp trước như vừa kể, những tay cờ lớp sau cũng đều được Go_player để mắt quan tâm từ những bước đi đầu tiên trong đường cờ của họ. Mỗi bước thành công của họ, dù ở mặt trận nào, Go_player đều thấy khoan khoái và vui vẻ trong lòng, như vẫn thường bảo ban đàn em: Phải cho người đời thấy, những người chơi cờ là những người đáng nhận sự kính trọng.
    Sau này, khi có thêm thông tin, đại diện diễn đàn cờ Vây nọ đã trực tiếp xác nhận về sự hiểu nhầm đối với Go_player. Tiên trách kỉ, hậu trách nhân, trong cung cách ứng xử, Go_player có đôi chỗ nghiêm khắc đến mức cực đoan, dễ khiến người ta hiểu nhầm, vì thế các bạn ấy chẳng đáng trách và chẳng có lỗi gì. Hiện Go_player tình nguyện làm một chân cố vấn trong công việc quảng bá cờ Vây của các bạn ấy-nhưng đến giờ vẫn chưa làm cho họ được việc gì đáng kể-cũng tự thấy hơi hổ thẹn.
    Tuy nhiên, cờ là thể thao, cờ Vây cũng không tránh được những áp lực về thành tích, nhất là đối với những địa phương lớn như tpHCM và Hà Nội. Anh Nguyễn Đăng Khương, hiện chịu trách nhiệm về cờ Vây của bộ môn cờ tpHCM cũng từng lưu ý Go_player về vấn đề riêng biệt này, và xác nhận rằng thi là thi, mà chơi cờ là chơi cờ-đó không phải vì có chuyện thành tích đó mà anh em lại bớt quý nhau. Áp lực thành tích đó, chỉ là cái lí do để mọi nhà thi đua chơi cờ nhanh tiến bộ. Chơi cờ mà ngại thi đua, thì chắc chả nên chơi cờ làm gì, nhưng nếu lầm lẫn thi đua với thù hằn-chia rẽ thì thật đáng tiếc, cần phải sửa chữa-thậm chí loại bỏ những phần tử cố tình nhầm lẫn và gây mất đoàn kết.
    Trong cuộc thi đua đó, Hà Nội thường kém điều kiện phát triển, nên kết quả kém khả quan hơn so với tpHCM rất nhiều. Dù vậy, chưa bao giờ Go_player dựa vào mối liên hệ thân thiết kể trên để tìm một kết quả nhàn nhã - việc đó mọi người đều thấy rõ. Sau mỗi cuộc thi, mọi người ở tpHCM đều có tìm cách động viên, giúp đỡ góp ý về kinh nghiệm cho HN Team. Đó mới là điều đáng trân trọng mà Go_player mong muốn có được từ tình bạn. Chứ không phải sự nhường nhịn san sẻ thành tích trong thi đấu.
    Ngay như ở giải cờ vừa qua, HN team may mắn chiếm ưu, và mặc dù HCM team đã không thu được kết quả mong muốn, nhưng các anh em trong tp vẫn nhiệt tình đến chúc mừng HN team. Ngay cả anh Chiến- của bộ môn cờ tpHCM-người mà Go_player có hân hạnh quen biết đã trên 15 năm rồi, cũng chia sẻ sự không may cuối cùng của HN team. Anh nói: Dù sao, mình đã nghĩ Quang là vô địch. Chỉ một câu của anh, Go_player cảm thấy có niềm tin nơi những người yêu cờ, thông cảm với nhau.
    Quay lại bài viết của bạn newnew -gọi là bài viết thì hơi quá-có độc 2 câu: một câu trần thuật (mô tả thông tin mà bạn đó thu lượm-rất đậm chất vùng miền)-một câu cầu khiến (ý bảo Go_player phải biết nhìn nhận-lỗi lầm không thuộc về người tpHCM)-mấy cái đó ai không biết?
    Qua câu chuyện kể trên, chắc mọi người đã thấy rõ sự nhầm lẫn của bạn ấy.
    Câu chuyện Go_player kể sau giải cờ, đâu có nhằm vào thành phố nào, hay miền nào của nước Việt? Mà vốn chỉ vào cung cách và chuyên môn tổ chức thi đấu lần này (thực ra đã ai được học về tổ chức cuộc thi của cờ vây đâu? Có ai biết là nó lại đặc thù khác hẳn so với cờ khác đâu?) thế mà...
    Điều thiệt hại ở đây, không chỉ là 1 chiếc HCV của HN, không chỉ là vinh quang của VĐV xứng đáng (2 điều này phía Go_player sẵn lòng cho qua: HCV lúc cần thì cần thật, nhưng lúc có thì cũng chả đáng gì mà tiếc; nếu VĐV bỏ lỡ, hay bị mất một dịp nhận vinh quang, lại là cơ hội nuôi dưỡng lòng quyết tâm cho anh ta-vả lại người chơi cờ Vây này để mất, thì người chơi cờ Vây khác lại được, chứ đâu có rơi sang môn cử tạ hay bắn súng đâu mà lo). Vì thế, Go_player đã quyết định không truy cứu phần sở hữu cái HCV này và thuyết phục đương sự về quyết định đó.
    Thế điều thiệt hại thực ra là gì? Chính là niềm tin nơi lớp người đi sau, đối với công việc quản lí tổ chức. Đó mới chính là điều mà là người đi trước cần phải quan tâm và cần phải tìm cách tháo gỡ-xây dựng lại niềm tin cho lớp đàn em. Và chuyện này nhất định cần nhiều thời gian và công sức.

    Ngoài ra, liên hệ rộng ra một chút, thấy trong dư luận các môn cờ, đều có chỗ tỵ hiềm, đố kị vùng miền, điều đó thật là không phải. Lại còn có bệnh thần tượng quá đáng, dẫn đến hâm mộ hay là đả phá thần tượng lẫn nhau, gây chia rẽ mất hòa khí từ những người được cho là nhiệt tình nhất-điều đó cũng không phải nốt-và quá thiệt hại. Từ trong thâm tâm một người mê cờ, từng đánh mất nhiều thứ vì mê cờ, cũng có được nhiều thứ khác nhờ mê cờ-Go_player mong các bạn thật tỉnh táo, đó mới chính là tác dụng cơ bản-đầu tiên mà cờ đem lại cho chúng ta.
  2. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    tình hình cờ vây VN có bước biến chuyển với sự tham gia của CTy TNHH V CLUB
    vì thế lôi topic này lên để tiếp tục đưa tin.

Chia sẻ trang này