1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình cờ vây Việt Nam ( new )

Chủ đề trong 'Cờ' bởi tramip91, 17/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Prince-of-galaxy

    Prince-of-galaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    *** Clb Cờ vây Hà Nội ***
    _Địa chỉ liên hê : Đt :8238254 - Tại ngõ 92 đường Âu Cơ (chỉ hoạt động vào chủ nhật 2h - 5h .. hoặc muộn hơn xíu xíu )
    _Ngừơi đứng ra thành lập ( ví như Hà Kính thành lập clb cờ vây trong Hikaru) là anh Bảo ( Vũ Thiện Bảo )- 4dan. ( - trích ngang : hiện anh là Kiến trúc sư - 27 tuổi - sắp cưói rùi - girl nào muốn phá hoại thì nhào vô)
    Hiện tại trực tiếp quản lí là anh Tùng ( sv năm 4 khoa T. Anh ĐH Ngoại ngữ Thanh xuân. Anh Tùng cũng bán bàn cờ và quân cờ, sách cờ luôn, vì papa anh ý là quản lí tạp chí Người chơi cò mà _ Bạn ko ở Hn nào muốn mua sách, or các thử liên wan tới cờ vây có thể gửi tiền+ liên lạc theo địa chỉ : Nhà E7 phòng 406 Thành Công Hà nội - ĐT: 04 8357946 ).
    _ Điều kiện tham gia rất đơn giản : Chỉ cần có lòng ham mê + yêu thích + kiên nhẫn +....cờ vây + 10 000đ /1 tháng (nộp theo quí ) và đi tham gia thương xuyên là Ok! ( Tui vẫn chưa đóng $ bác nào có cho tui vay )
    Bật mí thêm vê tình hình clb cờ vây Hn là hiện nay rất thiếu female members ( điều này là hoàn toàn sự thật chứ ko fải tui dụ dỗ). vì vậy có thể các girl tham gia sẽ ko mất $. Thêm nữa là ở đây cũng là CLB tiêng nhật + văn hóa Nhật lun ( trực thuộc Unesco mà ) nên vừa có thể chơi cờ + tìm hiểu về văn hóa ngôn ngữ Nhật bản.
    _____________________
    Còn về việc chời cờ online thì trong box này đã có nhiều bài post rồi các bạn chịu khó đọc kỹ !
    Ảo mộng như gió như mây như sương khói ...
  2. VANNAM

    VANNAM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Theo y' kiến của em...tình hình cũng đâu đến nỗi như vậy ?
    Nhân tài khó kiếm...lại say mê thực sự quả là ít, nhưng không phải không có .
    Đầu tiên phải kể đến Tây Độc đệ tử . Kẻ tên Bách, 18 tuổi vô địch giải trẻ HN <phong trào> năm 2002. Căn cốt hơn người lại đưọc Tây Độc dẫn dắt .Có thể nói hồi đó các cao thủ trẻ HN không ai là đối thủ cả. Tât nhiên trình độ chưa thể so sánh với các miền Nam nhưng tiềm năng thì rất lớn. Đây là niềm hi vọng.
    Kế đó , người mà VN đánh giá rất cao là một thiếu niên lớp 10, tên Quang < khả năng không kém Tạ Quang trong vua cờ > . Một tài năng chơi cờ. Tài năng và niềm đam mê sẽ sinh ra một kỳ thủ ?
    Cùng là đệ tử của Tây Độc, một ngưòi khác, 22 tuổi , tên Tùng. Có sở trường riêng . cùng sư phụ nhưng cách đánh khác hẳn với Quang. Tin rằng cũng sẽ tiến xa.
    Tây Độc còn có một nam để tử nữa . VN không biết rõ về công lực người này. Nhưng tất nghĩ : đã là đệ tử của Tây Độc chắc hẳn không kém.
    Còn công tử từ báo Người Chơi Cờ . có nhiều tiếp xúc với giới cờ. Hiện là quản lý CLB Cờ vây tại cung Thiếu Nhi. Không phải không có tài năng. Nhưng vì nhiều lý do ..nên chưa rèn luyện thực sự. Nếu cố gắng cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm
    Ngoài ra còn rất nhiều thiếu niên khác...căn cơ không kém .đang ngay đêm luyện tập. Có thể kể đến những Vũ, Dũng, Duy, Đức..v..v...
    Trong số đó VN chú ý tới một người . Đó Nhật Anh, lớp 9...tuy gặp gỡ không nhiều nhưng VN nhận thấy đâu thực sự là một nhân tài .
    Còn một ngưòi nữa . Là đệ tử của Tây Độc, lại được Trung Thần Thông hướng dẫn thêm . Vốn được Tây Độc kỳ vọng nhiều. Nhưng ỷ thông minh , đang sa dần vào ma đạo, thời gian gần đây có lẽ làm sư phụ thất vọng nhiều.
    Trên đây chỉ là nhưng người mà VANNAM biết và đã từng giao thủ. Tất nhiên còn rất nhiêu cao thủ khác ẩn cư nơi rừng sâu đang âm thầm tập luyện. Chờ ngày Lập địa Thành nhân.
    Thiển ý. ...xin chỉ giáo nhiều !!!
    VANNAM
    Được VANNAM sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 30/04/2003
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hình như em cũng gặp đồng chí này rồi, học Kinh tế phải không ạ.
    Em có nói gì sai bác bỏ quá cho nhưng thực ra em thấy cờ Vây (và cả cờ Tướng) ở Việt Nam nó vẫn mang đậm tính "giang hồ", đơn lẻ manh mún thế nào đó. Nhân tài, nhiệt tình, sự giúp đỡ của các nước bạn ... đều có cả, phải chăng vấn đề đầu tiên là trình độ quản lý (của Liên đoàn) không tốt ? Mọi sự cải tổ nên chăng bắt đầu từ đây Theo em có một vấn đề mà liên đoàn phải thay đổi cách suy nghĩ đó là quan tâm đến kinh tế đầu tiên, sau đó mới là những cái khác như tính thể thao, tính nghệ thuật, đào tạo, phổ biến v...v... Tiền chính là giải pháp.
  4. Marmalade

    Marmalade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lần đầu tham gia diễn đàn , muốn chia xẻ với mọi người ham thích cờ vây một ít vui buồn.

    Không biết mọi người đến với cờ Vây như thế nào, nhưng mình (cũng như hàng ngàn người khác) bắt đầu đánh ván cờ đầu tiên vì mê Hikaru no Go.
    Tuy thế lần đầu nhìn thấy cờ Go cũng là một ấn tượng, chuyện bình thường nhưng có một cái gì đó rất khác với cuộc sống hàng ngày ...
    Cách đây 4 năm, đang đi trong dãy hành lang mờ mờ của trường đại học, tình cờ nhìn thấy phòng câu lạc bộ khoa sáng đèn ... Trên cửa phòng treo một tấm biển đề 'Igo Club - sắp có thi đấu'. Gõ cửa và rụt rè bước vào, thấy trong phòng có chừng 10-12 người, họ đang chơi cờ vây, những quân cờ đen trắng óng ánh rất đẹp . Cảm nhận đầu tiên là :"Đẹp quá, trông đẹp hơn cờ vua và cờ tướng nhiều".
    Tất cả mọi người đánh cờ trong phòng đều rất chăm chú, tập trung khiến mình cảm nhận ngay đây không phải là một trò chơi nhí nhố cho vui. Sự căng thẳng thể hiện rõ ràng trong bầu không khí, ngoài tiếng đặt quân cờ và tiếng đồng hồ chạy,không có một tiếng động nào khác. Không có một ai hút thuốc lá, không có người nào ngồi ngả ngốn, không ai để ý đến mình , một người ngoại quốc .
    Vì không ngờ đến nên ấn tượng để lại thật sâu, bây giờ vẫn còn nhớ quang cảnh căn phòng đó.. Ngày thường âm nhạc, ầm ĩ, đầy hơi thuốc lá , lúc đó cảm giác khác hẳn, như vừa lạc bước vào chốn nào. Các quân cờ bóng loáng, lấp lánh dưới ánh đèn.
    Một người ngồi ngoài đứng dậy nói chuyện. Sau khi hỏi địa chỉ nơi tổ chức giải cho có chuyện mình bèn cáo lui. Môt người đang đánh cờ đứng dậy hỏi mình trình độ như thế nào ... Mình chỉ cười không trả lời, nhưng ông này tỏ vẻ vô cùng tò mò, cứ phải hỏi bằng được mới chịu, ông phải hỏi đến năm lần nữa, mình cứ bặt miệng không nói gì rồi chuồn...
    Khi đó mình cảm giác những người đang ngồi có một sự đam mê rất nghiêm túc, một cái gì khác hẳn sự căng thẳng , hối hả và lôn xộn hàng ngày của cuộc sống sinh viên.

    <Xin sẽ post tiếp vào ngày hôm sau, nay đã muộn phải về.>
    Được Marmalade sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 01/05/2003
  5. Marmalade

    Marmalade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là mình không dám đến tournament của họ. Từ đó cũng tránh hẳn, không đi qua câu lạc bộ khoa vào những chiều thứ năm (khi hội cờ gặp mặt và chơi trong 3 tiếng liền).
    Thế nhưng dù sao cảm giác mình là người Á châu, cũng nên biết chơi môn cờ lâu nhất thế giới này vẫn gây ra một sự bứt rứt nho nhỏ. Cũng như đánh bóng bàn, tuy có thể không giỏi, nhưng cũng không đến nỗi để bị cười , nhất là khi ta cảm giác những người xung quanh có một cái expectation rằng mình biết chơi thì việc làm cho người ta thất vọng cũng hơi buồn.
    Về sau, tìm được chuyện Hikaru no Go trên www.toriyamaworld.com , đọc thấy thích quá nên mò lên Net chơi thử. Thực ra chơi trên Yahoo không hấp dẫn lắm, một là vì loại người chơi dường như chỉ có 2 loại :"không biết gì" và "biết nhiều", thành ra thắng thì vô nghĩa mà thua cũng vô nghĩa luôn. Hai là trên Yahoo chỉ chơi 9x9 là chính, không rõ trình độ đối thủ mà đánh 19x19 thì thật tốn thời gian , thành ra cảm giác chỉ là tầm phào, không đủ độ nghiêm túc mà cờ Vây cần có. Có lẽ cái lợi duy nhất của việc chơi trên Yahoo là gặp được anh Bảo.

  6. Marmalade

    Marmalade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lúc gặp anh Bảo lần đầu , rating của anh khoảng 1680. Vì tò mò là chính, msg anh một cái nói chuyện, anh trả lời liền, vui vẻ trò chuyện và chỉ bảo ngay. Vừa bắt đầu , chỉ biết mổi khái niệm 'mắt' , có người chỉ cho thì mừng lắm.. Đọc sách của anh gửi, đi mua bàn cờ , gia nhập KGS để bắt đầu thực nghiệm, hầu như không ngờ một người mình chỉ biết qua Internet lại tốt và hết lòng thế ...
    Mấy cách bắt quân cơ bản (bắt đôi chẳng hạn) , thang và lưới, ... học đại một ít rồi hung hăng lên KGS thử ngay. Kết quả là bị mấy ông 30 kyu ở đó dạy cho một bài học, làm mất tinh thần chiến đấu luôn ...
    Vài ván sau đánh đấm cẩn thận cũng lên được 28kyu, thế nhưng cảm giác là may mắn chứ trình độ vẫn chưa qua được 30 kyu ... Thêm một ván đánh là 1 ít kinh nghiệm, nhìn được nước nào lợi hơn nước nào, thỉnh thoảng lại đi được những nưóc giá trị lớn. Thế là 25 kyu rồi.
    KGS hay hơn Yahoo ở chỗ mình có thể đấu với người ngang trình độ. Cờ Vây còn hay ở chỗ trình độ phân biệt thật rõ ràng, từng đẳng kyu khiến người ta tuy lên trình độ chỉ chút ít thôi cũng nhận được thành quả và sự động viên. Lên một kyu thôi cũng vui lắm, đánh cờ khác cảm giác này không được rõ ràng như vậy.
    Theo như anh Bảo nói: "Urgent move, then big move". Hay đúng hơn là "Urgent and big, urgent, big". Chỉ với câu này cũng có thể đạt trình độ 22 kyu.
    Tiến bộ từ từ , ngày hôm nay không hơn ngày hôm qua một cách rõ ràng có thể thấy được, nhưng sau nhiều ngày nhìn lại thì khác rồi .

  7. Marmalade

    Marmalade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    So với mọi người trong này , trình độ còn kém lắm , bàn luận có khi còn ngây ngô. Nhưng quả thực cảm xúc về cờ Go rất mạnh.
    Trước mỗi ván đấu trên KGS, tim đập nhanh lên, người hơi rung, chứng tỏ độ say mê đã hơn mức bình thường . Chưa mấy khi gặp những cảm giác ấy, vậy phải chăng cờ Vây có một sức hấp dẫn vô cùng? Ngay cả với những tay cờ mới bắt đầu chơi?
    Cờ Vây có một sức hấp dẫn phi thường ở sự đa dạng và phức tạp về tactic và strategy của nó. Mới nhập cuộc chơi cờ tướng hay cờ vua, người chơi đâu đã có khả năng sắp đặt chiến thuật,
    lựa chọn tactic? Mỗi một quân cờ trong cờ vây đều chỉ là 1 moku, quân đặt xuống khoẻ hay yếu là do chiến thuật của nguời chơi. Biến hoá vô cùng, người chơi như bị vây trong một ma trận huyền ảo, rơi vào trong một thế giới không có tận cùng. Nếu chỉ nói về khoái cảm của việc chơi 0, khoái cảm đó intensive hơn các loại cờ khác.
    Người chơi cờ Vây có lẽ không ngại giao chiến, không lo thất bại, vì dù thua cũng học được rất nhiều. Có khi thua lại còn giá trị hơn thắng ...
    Nếu đánh cờ, thua thắng không ngại, mà cảm xúc rất mạnh, thì quả thật có thể chơi cả đời vẫn 0 chán vậy.
  8. Marmalade

    Marmalade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói rằng cờ Vây tốn thời gian quá, tốn tinh thần quá, nhưng cờ Vây bỏ mà không xuống trình độ (0 đúng với pro), vậy khi nào hứng lên, lại đánh 1 vài ván (thua thì dễ nhận ra nhược điểm hơn),hoặc xem cao thủ chơi, khi nào bận thì thôi, như vậy về lâu về dài vẫn tiến bộ, cái đó cũng khác nhiều loại cờ khác.
    Việt Nam có không ít kì thủ như được đọc ở trên đây, họ siêu đến thế nào thì mình cũng 0 cảm nhận hết được. Thế nhưng có lần anh Chung và anh Bảo lên KGS đấu, hôm ấy có người hỏi "Bọn VN mày sao kinh thế, nhiều dan nguời VN thế hả?", vui .. Trên KGS có đại danh thủ Gentil nước mình, 6dan, nằm trong top 30 của KGS.
    Đại khái chơi trong 2 năm , mỗi tháng đánh trung bình chục ván trở lên, thì cũng có thể đạt 10 kyu rồi. Mục tiêu của các người đánh cờ đều là thành dan-player.
    Giao chiến nhiều, không chỉ đấu với người quen, chúc mọi người ở đây đều thành lên 1 dan trước 30 tuổi.

    Lưới 1:
    [​IMG]

  9. togepi

    togepi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết gì về cờ vây ở HN đang hoạt động như thế nào. Hôm nọ em vòng lên Cung VHTN vào ngày thứ 6 xem lớp cờ vây ở đó ra sao. Thật là ko thể tưởng tượng nổi. Mọi ngưòi biết sao ko! Ở đó chỉ có 1 số it là học cờ còn đâu toàn là mấy nhóc từ lớp võ, nhạc, bóng bàn ... sang quậy ?? Các anh chị phụ trách (mà theo lời bọn nhóc là thầy giáo) thì chỉ đi qua đi lại hết giảng khí là gì lại đến đất là gì !! Trong khi trên bàn cờ thì cả một đám quân to tướng hết khí vẫn nằm chình ình !! Thật là chán ! Vậy mà mấy bác giỏi cờ nhà ta thì vẫn án binh bất động.
    Sao các bác ko ra tay đi chứ ???
    Togepi _ Pokemon never die

    Togepi
  10. Jistars

    Jistars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự có thể lập được một kỳ viện như vậy thì thật là tuyệt vời cho những người yêu thích cờ vây như em. Tuy mơi làm quen và học chơi cờ vây nhưng em rất yêu thích nó và mong có cơ hội được gặp gỡ mọi người. Nói chung thành lập một kỳ viện chính thức em xin ủng hộ nhiệt liệt
    Mong mọi người cũng tham gia làm cho Box cờ sôi động hơn nữa.
    Rất mong thông tin của anh Go Player
    Cảm ơn anh.

Chia sẻ trang này