1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình em bây giờ là thế này ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em bây giờ là thế này ...

    Em có quả phốt trong chuyện tình cảm to như cái đình . Tuy là đàn ông nhưng lại yếu đuối như đàn bà trong chuyện tình cảm ( chỉ trong chuyện tình cảm ) , còn trong học hành , công việc , cũng có thể nói là có 1 ít bản lĩnh . Đã làm đủ nghề , tuy em 22 thôi , nhưng mà kinh nghiệm sống cũng có 1 tí .

    Thỉnh thoảng vài tháng em lại viết 1 cái topic , ko biết các đại sư phụ còn nhớ thằng em này ko nữa :D

    E hèm , tình hình là 7 tháng trước , em có quen 1 em gái nhỏ , em quen qua CHAT , vì em ở Ý( em đang học bên này , 4 năm mới về ) , còn bé ở hà nội .

    7 tháng trước thì em gái nhỏ có người yêu , em chat chit bình thường , nói chuyện như anh trai và em gái .

    Cách đây khoảng 1 tháng thì be'' chia tay với người yêu . Em gọi điện an ủi .

    Bây giờ em cảm thấy em có cảm tình với bé , thấy có 1 hi vọng ở bé . Em xin nói thêm là cuộc sống tình cảm của em bên này rất khô khan , thực sự em cô đơn .

    Cách đây 2 tuần em có gửi cho bé 1 bức thư tay qua 1 người bạn . Thư dài , bé đọc và nói là rất tình cảm .

    Bé bây giờ đang đan cho em 1 cái khăn len , gửi sang đây cho em . Vì bên em mùa đông rồi trời lạnh .

    Em muốn hi vọng ở bé ( bên này vật chất em đầy đủ , e vừa học vừa làm , có học bổng nữa ) , cái e cần nhất là một hi vọng , một ý nghĩ là cố gắng hơn nữa vì có 1 người đang chờ em về . Tháng 10 năm sau em tốt nghiệp đại học , em sẽ về hà nội. Nhưng cũng chỉ về chơi vài tháng rồi em lại quay lại đây học Master ( 3 năm ) .

    Em xin chú thích là em và bé chỉ quen nhau qua chat .

    Em ko biết là bây giờ nên hi vọng , hay là chỉ coi bé như là 1 người bạn .

    Bé nói với em là bé rất quý em , nhưng mà chỉ như một người anh . Em nói thẳng luôn là : a ko muốn làm ANH của e nữa , thì bé chỉ cười , ko nói gì !!!

    Em vấp váp nhiều với chuyện tình cảm , ko muốn đau đớn 1 lần nữa . Nếu em hi vọng em sẽ hi vọng rất nhiều , sẽ làm mọi điều em có thể cho bé . Nếu em đã ko hi vọng bây giờ , thì sẽ ko bao giờ hi vọng nữa và sẽ mãi mãi là bạn với bé .

    Cuộc sống của bé ko được hạnh phúc , em rất thương .

    Bé xinh xắn ,có cá tính . Em cũng ko xấu xí , mặt mũi đàn ông , râu ria lông lá cái gì cũng nhiều hehe , học hành đàng hoàng , gia đình gia giáo . Ở hà nội em đã có nhà riêng , xe cộ , mọi thứ đã sẵn hết rồi . Em muốn tính chuyện lâu dài với bé ( mặc dù là em mới 22 ) .

    Em là thằng đã yêu là yêu nhiều , hận cũng nhiều . Em ko muốn lại đặt hi vọng nhầm chỗ 1 lần nữa

    Cứ tạm thế này đã , các đại ca cho em ý kiến
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    À cái thằng trong ảnh avatar là em , nhưng hồi đấy em để tóc dài như đàn bà .
    Bây giờ em tóc ngắn trông hoành tráng hơn nhiều :D [​IMG]
  3. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    bác này mới 22 mà hoành tráng ghê nhỉ
    tình trường và đời trường đều cam qua
    có đúng vậy không bác
    nếu đúng thì ta bàn tiếp
    à quên, thế bé bao nhiêu tuổi vậy, đã đủ tuổi để hết bị coi là trẻ con chưa vậy
  4. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    anh khuyên chú một câu thật lòng thế này " xa mặt thì cách lòng thôi " chú ạ. Tình cảm như vây chỉ là nhất thời thôi, giữa hai người thực sự chưa có gì sâu sắc. Chẳng hạn chú với em ý đã quen nhau lâu rùi và chú đi học, thì lại là chuyện khác, đằng này...Anh đã từng rơi vào hoàn cảnh như chú nên anh hiểu. Đừng hy vọng gì nhiều, nên chăng lúc này chỉ giữ mối quan hệ bạn bè thôi, khi nào chú về nước thì hãy tính
  5. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    ớ bác cứ nói thếa, dù sao cũng chúc mừng bác. Tình online....hmm kô biết có ngày mai ko
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Để em kể 1 vài điều về em
    Rượu chè , thuốc lá , lô đề cờ bạc ( suốt ngày ) , đua xe , cái gì e cũng trải qua( khi còn ở hà nội ) . Hồi đấy bồng bột . Bây giờ đã bỏ cờ bạc , đua xe , còn rượu và thuốc thì vẫn đều .
    Cấp 3 em học ams , sau đấy em vào bách khoa , học được 1 năm thì em bỏ đi Ý . Sang đây em xin học bổng , học bổng đủ ăn , ko phải xin tiền của ai . 3 năm nay em sống bằng học bổng . Tiền về vn chơi thì em tự kiếm , em đi làm , đủ nghề : làm osin , rửa bát , dọn nhà cho 1 gia đình ng ý , sau đấy bỏ , có 1 thời gian đi phát quảng cáo , hè nào cũng đi hái táo 1 tháng ( 3 mùa táo rồi ) , đi trông hàng net , đi dỡ hàng từ xe tải ,tuần sau sẽ bắt đầu đi làm trong công trường , làm phụ hồ , xách vữa mỏi tay hehe , nhưng nghề chính vẫn là nghề đi học bòn rút học bổng .
    Đã làm nhiều điều mà người khác cho là điên loạn , ngu dại , bệnh hoạn , nhưng em thích như thế , muốn trải qua tất cả mọi cảm xúc . Làm tất cả những điều mình có thể , đấy là quan điểm của em . Điều gì em muốn thì em làm , chưa bao giờ nghe lời khuyên của bất kì ai .
    Ngắn gọn vài câu về em thế thôi :D
  7. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, không hiểu lắm khi huynh bảo "chưa bao giờ nghe lời khuyên của bất kì ai " vậy huynh lập topic làm gie`?
    Cơ mà, nói thật em đó thật sự đáng để huynh nhận làm hậu phương ko? nếu đáng thì cứ tiến thôi . Đắn đo gì nữa ?
  8. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiểu sử 22 cái xuân xanh của ông bạn cũng "hoành tráng" nhỉ. Thế nhưng câu trước vừa:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Cứ tạm thế này đã , các đại ca cho em ý kiến [/QUOTE]
    thì câu sau lại:
    Thế là thế đek nào?
    Nam nhi í nghĩ và hành động phải như nước chảy mây trôi. Suy nghĩ đã thông suốt rồi thì cứ việc tự quyết định cách ứng xử và hành động của mình thôi. Nghe lời khuyên thiên hạ 9 người 10 í, lợi ít hại nhiều làm gì
    Được reddevil7 sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 16/11/2006
  9. rewind_time

    rewind_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra dao sắc không gọt được chuôi.Bạn cũng từng trải rồi phải có ý kiến của mình chứ.Tôi cũng khá giống bạn,về đời thì cái gì cũng muốn trải qua.Nhưng tôi quan niệm thế này trong tình cảm hãy để con tim quyết định.Ngây thơ trong chuyện tình cảm tốt hơn.Cái câu xa mặt cách lòng cũng đúng lắm đấy.Đôi khi thực tế không như ta tưởng.
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này quen qua net không còn gì gọi là hiếm hoi nữa.
    Tuy nhiên xa xăm thế thì không có gì gọi là khả thi cả. Nếu bạn bè vui vẻ thì được chứ tính chyện tương lai xem ra khó quá.
    Vả lại bạn 23, thì em gái đó chắc còn nhỏ đúng không. Mà các em gái còn nhỏ sống xa người yêu khi chưa đủ bản lĩnh thì e bạn khó lòng mà giữ chân người ta được trong khi ở xa thế ( mà như bạn nói em ấy xinh!)
    Nếu quen nhau luẩn quẩn trong châu âu, có thể đôi khi nhớ chạy đến thăm nhau thì còn khả dĩ chấp nhận được bạn ạ.
    Tốt nhất bạn nên xem như ... em gái như người ta mong đợi đi, rồi bạn cố chờ tới khi bạn về VN, xem người ta có còn chung thủy đợi bạn được đến lúc đó không rồi hãy tính tiếp.​

Chia sẻ trang này