1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình em bây giờ là thế này ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 16/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Vãi hàng với chú này,master học ở Pháp 1 năm,ở Anh 8 tháng,ở Itali học đíu gì mà những 3 năm hay là chú học đi học lại cho nó chắc đòn ??
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Master ở Pháp 1 năm sao?
    Bọn tớ lấy licence ( 3 năm ĐH) rồi phải học thêm 2 năm nữa mới ra Master.
    Nghĩa là Bac +5 = master ( sau tốt nghiệp 5 năm đó).​
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thật tình, em thấy chả có tí gì gọi là khả thi cả. Em hiểu phần nào hoàn cảnh của bác, song nếu bác là ng'' đã yêu là yêu nhiều, hận lắm, thì tốt nhất là ko nên bắt đầu với em này. Ý kiến em thì là vậy, song bác phải tự quyết, nam nhi quyết đoán lên, ko ai hiểu hoàn cảnh của mình bằng mình đâu.
  4. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em trai, theo thiển ý của chị, tương lai em sẽ là người chồng tốt và mẫu mực!
    Em 22 tuổi, cô bé của em chắc tầm 20 (thán phục các em vì có trong tay tuổi trẻ!). Con gái ở độ tuổi đó có ưu điểm là còn khá mơ mộng, ít khi tính toán (trừ trường hợp xấu, nhưng nhược điểm là đặt lòng tin vào nhiều mối quan hệ khác nhau, nhiều ảo tưởng.
    Vậy nên, nếu cô bé đó có tình cảm với em, lại không rơi vào trường hợp xấu thì em có thể yên tâm mà yêu và năm tới về hiện thực hoá tình cảm. Tình huống này em đừng vòng vèo làm gì (anh không muốn làm anh trai, v.v), chuối lắm! Em cứ nói thẳng: Em chờ anh về nhé! Đàn ông con trai nên là người chốt vấn đề một cách dứt khoát, để chị em dù còn đang lăn tăn có thể yên tâm dấn bước.
    Tình huống khác (chưa chắc đã là không tốt!) là cô bé đó đúng là chưa yêu đương em cho lắm thì nó sẽ cứ cười trừ thôi.
    Nhưng chốt lại, em là người "Làm tất cả những điều mình có thể" thì tại sao lại không dấn thân chứ!
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nghe chuyện chú này cứ thấy điêu điêu thế éo nào ý! Nhưng mà thôi! "Đồng bào xa tổ quốc" đã có nhời anh em ta nên cố giúp!
    1 - Thứ nhất chú nên check lại cho kỹ, cần thì tranh thủ Tết về thẩm định lại "người trong mộng" xem có đúng là gái ngoan, xinh xắn, "bảo hành" như chú tưởng không đã! Mịa, offline còn diễn được nói gì online!
    2 - Khuyên chú đừng bao giờ lặp lại cái trò "Em nói thẳng luôn là : a ko muốn làm ANH của e nữa". Nghe ngu éo thể tả được! Mới chat chít vớ va vớ vỉn mà đã "muốn" thế này, "muốn" thế nọ! Chưa về VN đi chơi chung được buổi nào với gái đã yêu sách như đúng rồi! Không sợ nó cười vào cái đầu nông cạn + hời hợt + sốt gái của chú à?
    3 - Túm lại là 1 năm chú không về được ít nhất là 2 lần, mỗi lần ít nhất là nửa tháng thì... quên em nó đi! Cứ chát chít tán tỉnh nếu chú muốn nhưng mà đừng mơ nó yêu chú! Kiếm gái Việt cũng đang học bên đó hoặc gái Ý mà chơi cho nhẹ đầu! Như thế mới là biết thời thế! Đàn ông mới 22 xuân xanh mà đã "sợ đặt nhầm chỗ"! Chán!
  6. huynhtdp

    huynhtdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chú em còn nhỏ mà đời hoành tráng quá . Cảm giác là chú cưa được em ấy thôi , không phải lo
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    0
    chứng nào ngủ với nhau mới chắc bạn ah, con gái giờ phải ăn trước đi rồi tính
  8. sonhainguyen

    sonhainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu .......
  9. sonhainguyen

    sonhainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu .......
  10. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    xa mặt cách lòng biết đó là đâu hì, cứ để tc nó tự nhiên, đến lúc 2 ng thấy ko thể thiếu nhau thì báo ae tiếng

Chia sẻ trang này