1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình em bây giờ là thế này ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 16/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ui anh ui, chúc mừng anh cái nhở
    Mừng cho anh quá cơ.Cụng li fát nữa nào, lâu lắm mới thấy anh post bài đấy.
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tết em ko thể về được vì thi cử . Mà em cũng làm gì có núi tiền mà về 1 năm 2 lần . Chỉ đủ ăn bên này thôi , chứ muốn có tiền về vn thì phải đi làm ít là nửa năm mới đủ . Mỗi lần về tốn kém lắm , tiền vé tiền quà , tiền tiêu ở nhà ...
    Em muốn chắc chắn rồi mới quyết định . Em cũng đã gọi điện nói rã bọt mép rồi ,nói gần nói xa , nói bóng nói gió rồi . Cái câu " em chờ anh về nhé " em nói đến 10 lần rồi, nhưng bé chỉ cười ko nói gì , thế mới khó hiểu . Em thực sự là chẳng hiểu bây giờ các em gái hà nội thế nào nữa !
    Bé tức là bé lắm , vẫn đang học lớp 12.
    Dạo này đầu óc em cứ để đâu đâu , đêm nào trước khi đi ngủ cũng vẽ ra trong đầu 1 tỉ viễn cảnh tươi đẹp .
    À còn 1 chuyện nữa , bé chấp nhận quá khứ của em ( quá khứ không hay ho cho lắm , ko phải em gái nào cũng chấp nhận )
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ mọi người khuyên bạn thấy ko thấm tí gì đúng không.
    Thôi thì bạn đã nặng lòng quá rồi, và cách bạn trả lời cũng thấy rõ điều đó.
    Vậy thì tiến tới luôn đi.
    Nhưng sự thật vẫn phải lặp lại : Bé con 18 tuổi thì chưa chín chắn gì hết đâu. Chỉ sợ bạn sẽ khổ lần nữa đấy.
    Ở trên ai bảo mỗi năm về hai lần đấy? Đào đâu ra tiền? Đào đâu ra thời gian vậy nhỉ? ​
  4. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em vừa gọi điện về cho bé .
    Bé nói là bé đang bị sốt , nhưng vẫn cố đan xong khăn cho em , đan xong bé bảo là sẽ viết thư , vì chiều mai là bạn em quay lại Ý rồi .
    Bé ko phải là người biểu lộ tình cảm qua lời nói . Em cũng thế .
    2 đứa nói chuyện với nhau cứ bốp bốp ...
    Em thì ko biết đan khăn , nếu em biết chắc em cũng đan cho bé 1 cái :D . Bé nói là bé thích nước hoa lắm , em đã mua 1 lọ , chờ khi nào có bạn em vè hà nội , em gửi cho bé .
    Các chị em gái cho em ý kiến với , chuyện 1 em gái đang sốt mà vẫn ngồi đan khăn cho 1 người , thì tình cảm đấy là thế nào ? Anh em bạn bè bình thường, hay là có 1 cái gì đặc biệt ?
  5. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú tiamo sau 1 thời gian "lặn" để đi trải qua những thứ chú kể ở trên, giờ lại quay lại cầu cứu àh? Em quen qua chat là em nào vậy? Theo anh chú cứ ở bển làm những cái việc cần làm của chú bên đấy đi đã. Sau đó khi nào về rồi hẵng tính. ĐƯờng xa cách trở, chú khó mà mần ăn được lắm!
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Những việc kể trên , em làm từ lâu rồi .
    Đại đa số các đại sư phụ đều khuyên em là " Xa mặt cách lòng " , chán nhỉ : (
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh em khuyên thế là đúng nhưng mà coi bộ chú nặng tình quá, lý trí vứt mịa xuống Địa Trung Hải rồi!
    Anh em không lo cho cái "hiện tại" của chú! Cứ cho là chú với em ý đang kết nhau nổ bát đĩa đi nhưng mà chú phải hiểu tình online là có thực nhưng mong manh lắm! Ôm ấp nhau mãi rồi còn có lúc thất vọng về nhau huống chi chỉ vuốt ve nhau qua mấy ký tự.
    Hiện trạng của chú với em ý anh thấy tốt đó chứ? Chú lo cái gì nhỉ? Trong hoàn cảnh của chú thì khó có thể hành động được đúng hơn nữa! Chỉ khuyên chú đừng nặng tình + hi vọng + lo lắng quá nhiều vì những việc thế này! Đó là 1 khoản đầu tư tinh thần không hợp lý (vật chất anh chả quan trọng ở đây)!
    Chúc chú may mắn!
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Việc của mình tự xử đê . Nhờ người khác sao được ?
    Chờ chim bay thì e là hơi phù du nhỉ ?
  9. zinzin204

    zinzin204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình hình khó quá đây. Nhưng mà đọc những bài anh post chắc hẳn mọi người đều cảm nhận được anh đang yêu say đắm và cũng rất thật lòng vì mơ ước về 1 tương lai rồi đêm nằm còn nghĩ về bao viễn tưởng tốt đẹp. Nhưng chuyện này cũng hơi khó đây. Cùng tuổi với nhau em biết. Hic tuổi này vẫn hay mộng mơ lắm, chưa thực tế và tình cảm lại cũng sáng nắng, chiều mưa vì còn chưa chín chắn mà. Và bây giờ khi gặp 1 người nói chuyện tình yêu với mình thì con gái tuổi này thường là chỉ biết cười thôi vì ko biết nên xử sự thế nào mà. Vì thế dễ dẫn đến việc con trai ko biết đằng nào mà lần. Hic hic. Nói thật với mọi người tuổi dở dở ương ương này vẫn thích có nhiều người quan tâm vì thế ít khi từ chối lắm. Đó là sự thật đó. hic. Nhưng còn về chuyện bạn ấy bị ốm mà vẫn đan khăn cho anh thì chắc bé cũng coi anh là 1 ng đặc biệt rồi còn đặc biệt ntn thì chưa rõ. Có thể là anh trai hoặc là.... Thực ra thì khó ai có thể thay đổi được anh. Em nhận thấy điều đó qua bài anh post. Anh vẫn rất quyết tâm yêu bé nhưng mà anh chưa thực sự tin điều mình làm là đúng nên mới lên hỏi mọi người. Em có vài lời nói như vậy. Bây giờ thì đành sống thật với trái tim mình thôi, biết làm sao được. Nhưng đúng là tình yêu qua mạng ko bền vững lắm. Vì khi chat thì con người ta thường có những suy nghĩ tốt đẹp hoá người bạn của mình hơn, đến khi gặp nhau mới biết được sự thực nhiều khi không như mình nghĩ. Có vài điều về tâm lý con gái em muốn nói thế thôi. Có lẽ anh phải về VN để gặp bé trực tiếp thì mới hiểu được bé. Lúc đó tình cảm mới bền vững được. Thế nhé ! Chúc anh sớm có những định hướng đúng đắn
  10. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái đoạn vàng vàng , chán vãi cả linh hồn : (
    Mà đến cả cái đoạn vàng vàng cũng ko có , em với bé nói chuyện như cãi nhau , có bao giờ nói được 1 câu tình cảm .
    Những câu tình cảm bé chẳng bao giờ nói , cũng chẳng bao giờ type . Em cũng chẳng nói , cũng chẳng type . Thỉnh thoảng em gửi nhắn tin di động cho bé , có viết vài câu . Bé thì chưa bao giờ nói 1 câu tình cảm với em .
    Nhưng em cũng ko quan trọng lời nói , chỉ quan trọng hành động . Hi vọng bé cũng nghĩ như em :D . Tình cảm chỉ giữ trong lòng 1 mình , ko nói mấy khi !!!

Chia sẻ trang này