1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình em bây giờ là thế này ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú tiamo ngớ ngẩn thật.
    Mấy lời chân thành gửi đến chú. Anh coi như là thế hệ đi trước chú trong lĩnh vực tìn trường đầy gian lao và cay đắng, mọi chuyện đang và có thể sẽ diễn ra đối với chú thì anh đều đã trãi qua. Anh khuyên chú là dẹp ba cái chuyện tình cảm linh tinh vạn dặm xa cách đi, chỉ tổ mất thời gian, mệt bộ lòng thôi bởi chúng sẽ không bao giờ dẫn chú đến kết cục tươi sáng nào đâu. Tán gái ở thế kỷ 21 , quan trọng nhất là cự ly. Làm thế nào mà sáng tâm sự, tối có thể cầm tay hun mỏ rồi có thể lên giường luôn thì hoạ ra còn cất công tán. Chứ chú ở Ý, em kia ở VN, dở hơi biết bơi hết sức. Chú cố học tiếng Ý cho giỏi, hoà đồng vào môi trường bản địa, tán gái Ý xinh đẹp dễ thương. Tội chó gì sang tây lại ngóng về ta một cách da diết thế. Tương lai chú còn dài, nên sự nghiệp yêu đương chim **** cũng còn dài, chớ băn khoăn.
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 17/11/2006
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng này em giỏi rồi , thừa đủ để tán gái Ý . Nhưng khổ là em là việt nam da vàng , chỉ thích việt nam da vàng thôi . Khổ thế cơ . Con gái Ý thì xinh rồi , nhiều nhan nhản . Nhưng e ko thích . Còn ở thành phố của em , có mỗi mấy chị già khụ khị . Làm sao mà yêu được .
    Em cũng biết là khó khăn , nhưng mà khổ nỗi trong chuyện tình cảm , em ngu dại lắm cơ , ko khôn lên được . Đã đang và sẽ ngu ( số tử vi nó thế rồi ) .
    Em quyết định là hi vọng !
    Bây giờ xin các đại ca tư vấn cho em , nên làm cách nào để giữ được tình cảm rất rất mong manh này !!!
    Em đọc truyện " Alone in the internet " nhiều lần quá , bây giờ trở thành 1 nhân vật trong đấy miẹ nó rồi !!!
    Đến khổ : (
  3. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nói chuyện với bé , bé nói là có 1 thằng hàng xóm đang cưa bé , bé cũng thấy có cảm tình .
    Em lại ăn cám lợn rồi . Miẹ kiếp !!!

  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thôi chú tiamo về mẹ nó VN mà tán gái làng cho rồi. Chú ở Ý, chú tán em nó cư ngụ tận VN quê ta, thì anh xin hỏi chú khi chú cảm thấy nhớ em nó quá, chú có thể dang tay sờ mông em nó được không?
    Nhưng thôi kệ, cho chú chết ,để sau này có kinh nghiệm mà khuyên những thằng ngu khác
  5. timviec

    timviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ai biểu ông ăn ? ông tự vục vào kêu chi ? chán ông , quên bà em nó đi cho rồi ! Mọi người nói hoài mà hổng hiểu .
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đang tính đi ngủ, lại tình cờ tạt ngang qua đây, thấy bay **** một vài hương vị quá khứ. Mượn tạm cái tô bích của bạn tiamo, kể chuyện năm xưa.
    Hồi đó, tớ mới vô lớp 10, rất chi là hồn nhiên ngây thơ, nhìn giai bằng nửa con mắt. Mặc dù các bé trong lớp thì mắt lúng la lúng liếng, tâm tư treo lộn ngược cành cây, sáng sáng vừa nhai bánh mỳ vừa đuổi châu chấu ngoài bờ ao trong khu sinh vật nhà trường.
    Gà mới vào chuồng, nên các anh khoá trên để ý lắm, nhứt là lớp học tớ khi xưa nổi tiếng xinh xắn và duyên dáng nhất thành phố (Quỷ thần ơi! Sao mình lọt vô động tiên mà vẫn quê mùa xấu xí vậy nhỉ?). Các chàng và nàng thi nhau viết thư hộc bàn. Các nường đi học rất sớm, sớm lắm, 6h đã có mặt dù 6h50 mới vào lớp, đặng nhận thư của các anh, rồi tơ tưởng viết thư bỏ lại. Hồi đó, mình nhìn mấy nàng, nhếch mép cười ra chiều đểu cáng, khinh bạc cái trò làm quen rẻ tiền, kưa gái cổ lỗ sĩ, chỉ qua mắt được các em thơ đang độ tuổi mới lớn. Thích nhất cái trò đến sớm nhất lớp và về muộn nhất lớp, đọc ké thư chúng nó rồi trộn thư tùm lum cho các nàng tìm bở hơi tai. Khì khì! Sao hồi đó mình quái vật đến thế?
    Ai dè, ngày tháng thấm thoắt thoi đưa. Cái thói đời, cái gì chóng đến rồi sẽ chóng đi, cái gì ồn ào rồi nhanh chóng thảng vào hư không. Được một chặp phong trào cánh thư tay ầm ĩ, rồi các đôi cũng dần dần rơi rụng. Hihihi! Mình kiêu kì bước qua đại hồng huỷ. Nhưng than ôi! Đời không trơn tru như bánh xe bôi nhớt.... chính tui lại là kẻ tội nhân mang trọng tội lớn nhất, còn lưu danh sử sách về sau....
    (mama gọi vô đi ngủ, mai thứ 7 không đi loăng quoăng sẽ ở nhà post tiếp)
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Lời tâm sự của bé rất dễ thương. Cổ nhân nói rồi :"Thiên địa phong trần Hồng nhan đa truân" , hay là :"
    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
    Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên"
    Đề nghị khongthe kể tiếp
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ hi vọng đi, tớ có cảm giác là hi vọng của bạn không đặt hầm chỗ đâu, nhưng cứ từ từ, đâu còn có đó, phải để thời gian xem sao đã, biết đâu bạn hấp tấp quá bé đó lại sợ, có thể é vừa đặt nhầm hi vọng vào mối tình trước kia nên giờ cẩn trọng hơn, lại sợ đặt nhầm chỗ lần nữa. Nói chung giờ cả hai đang ở thế phòng thủ nên cũng khó mở lòng với nhau. Thôi thì cứ chat chit bình thường thoải mái, cái gì đến ắt sẽ đến thôi. Nhưng tin tớ đi, bạn đang đi đúng hướng đấy. Chúc thành công nhé!
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thì bảo em nó là "bên này cũng có chị người Ý xinh như Sophia Loren kết anh lắm!"
  10. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá, thực tế lên đê. Cái gì đến nó sẽ đến còn không cậu sẽ chôn vùi tuổi trẻ mà đếch được gì đâu. Xung quanh cậu thiếu gì mà phải kiếm tìm nơi xa xôi. Đã dốt lại kém

Chia sẻ trang này