1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình em bây giờ là thế này ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    "Bé" này nó đang cà kê bạn đấy thoai. Giả vờ đấy, biết tỏng bạn thích nó roài nên vờn bạn cho vui. Chẹp, chác em nó thích đwợc bạn săn đuổi đây mà, cái tuổi này nó thế. ​
  2. kin_sl

    kin_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em thì em hok có ý kiến gì đâu! Tại anh ý gọi em vào đọc. Thấy hoàn cảnh của anh ý hay hay!!! Vậy thế này anh tiamo nhé!!! Em vẫn nghĩ anh nên về VN và nói thẳng cho cô bé ý biết!! Nhưng học hành xong đã nhé! Mà em cũng chả biết cô bé của anh bao nhiêu tuổi!!!! hihihihihihihihi
  3. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hí,mấy cái topic trc cũng vào hóng hớt anh tiamo mãi rồi,cũng ý kiênbs ý kò mãi rồi,giờ lại vào hòng hớt tiếp
    học lớp 12,anh để cho bạn ý thi xong đại học rồi anh muốn làm gì thì làm,con gái lên đại học sẽ chín chắn hơn cấp 3 đấy(ối quỷ thần ơi nghe cứ như mình kinh nghiệm lắm ý)
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Khi mà phong trào những cánh thư bay nó chìm nghỉm xuống, e tự hào là anh hùng vượt qua ải mỹ nhân không dính một mũi tên hòn đạn. Nhưng rồi... trời không nương.
    Vào một ngày xấu giời, e tới lớp học, phát hiện trong ngăn bàn có một tờ giấy gấp tư, nét chữ rất tròn trịa xinh xắn, nội dung thư em không còn nhớ nữa, chữ kí là tên một người con gái. Lời trong thư nhẹ nhàng, dịu dàng như một người con gái vậy. Hihihi! Gì chứ, làm quen với chị là em làm quen liền. Thêm một người bạn, là bớt một kẻ thù....
    Ngày ngày tháng tháng thư qua tin lại. E với chị kể về công việc học hành. Chị học tiếng Anh khá hơn em, nên em tập viết Tiếng Anh bằng những lá thư tay cho chị. Thế rồi.... Chị thú thực rằng... chị là con trai....
    E choáng! Kết thúc luôn cái trò thư từ với một kẻ con trai nói dối như cuội. Em rất ghét, rất ghét những lời nói dối. Một tuần, hai tuần, ba tuần, ngày ngày đều đặn những lá thư hỏi thăm giản dị, không cầu xin, không quỵ luỵ. Thôi thì... chấp nhận một người bạn và bỏ qua cho người ta một lần nói dối, thì cũng đâu có sao nhỉ?
    Em thường gửi cho anh (tên là H) những bài toán khó, những bài lý giải không ra. H luôn luôn gửi cho e cách giải ngay sau đó. Hồi đó, may mắn thay em học bài cũng nhanh ý, có thể vỗ ngực tự khen thuộc hàng top 3 của lớp. H hình như cũng vậy. Chúng em thường thách đố nhau những bài toán khó. Trước khi quen H, em học cực kì nhàn. Thường chỉ nghe giảng và thuộc luôn lý thuyết, công thức và nắm rõ bản chất của định lý ngay trên lớp. Về nhà chỉ ngủ và làm việc nhà. Đến lớp thầy đọc đề toán khó, chỉ cần nhẩm nhẩm đề và chắp nối dữ kiện là có ngay cách giải, nhanh đến mức mọi người chưa kịp vẽ hình và định thần xem đề thuộc dạng nào.
    Nhưng ....
    Cái ngày tháng đẹp đẽ đó chỉ kéo dài được nửa năm. Đến bây giờ, vẫn văng vẳng bên tai lời nhận xét đau lòng: "Đầu năm khongthe nổi như sao, giờ thì lặn một hơi không thấy sủi bọt"
    Hic!
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bắt đầu từ cái ngày mà e không còn toán khó để gửi cho H, lại quay sang viết chuyện phiếm. HỒi đó e cũng không nhớ nguyên do vì sao, mà câu chuyện của chúng e không còn là những lá thư tay nữa, mà đã chuyển sang viết trong cuốn sổ rồi gửi cho bác bảo vệ.
    Mở đầu cuốn sổ đó, H kể cho em nghe về cuộc sống của H: H lớn hơn bạn bè cùng trang lứa 2 hay 3 tuổi gì đó. Mẹ H là một người đàn bà chửa hoang. Hai đứa con cùng bố cùng mẹ, nhưng không cưới xin, không được gia đình nội thừa nhận. Nhưng họ vẫn sống với nhau như vợ chồng, và ông bố vẫn lăng nhăng với những người đàn bà khác. Mẹ H, vì thương con, mới phải đi buôn hàng trắng để nuôi 2 đứa. Năm lớp 10, mẹ H bị bắt cùng chồng. Bố tử hình, mẹ đày vô tận miền Trung chịu án 20 năm.
    H kể cho em nghe những ngày khó khăn không gia đình, không chốn nương thân của H. Những ngày tháng H lăn lộn bến xe, ga tàu, đi buôn cam chanh suốt Nam chí Bắc, những ngày tháng H lang thang kiếm ăn và bao bọc e trai học hành. H khoe, em trai H là đứa em ngoan, chăm chỉ, bỏ học cho anh trai tiếp tục con đường học hành của mình.
    H kể cho em nghe nỗi khổ của một người con trai bị bạn bè rẻ rúng, bị thầy chủ nhiệm đè nén. Đọc những dòn H viết, nước mắt e lưng tròng, ứơt nhoè cuốn sổ. Em cảm nhận cả cái tủi hổ bẽ bàng, cái nỗi đau con hoang và mẹ đi tù vì tội buôn hàng trắng của H. Tâm hồn em hồi đó dù dạn dĩ hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng vẫn còn nguyên sơ cái trong sáng mộng mơ của tuổi trẻ, nên cứ thế, e thương H hơn bất kì con người nào em từng gặp trước đó. Em khóc, và nghĩ cho H thật nhiều, thương H thật nhiều. Một người con hiếu thảo và nhiều tình thương
    Càng thương H, e cố gắng làm tất cả những gì có thể cho H. Động viên H, thăm H, thậm chí làm giúp H những công việc nhà. Ngày sinh nhật H, e cùng nhóm bạn mua tặng H những thứ cần cho mùa động. H phong phanh giá rét cả mùa đông. chỉ có 2 chiếc sơ mi cũ mèm để thay đổi. Em đan cho H một chiếc khăn len màu tro xám. Đó là chiếc khăn đầu tiên và là cuối cùng cho tới thời điểm này em đan cho một người con trai. Em mong tình thương của em có thể thêm một chút ấm áp cho H trong mùa đông giá rét của miền Trung vốn khắc nghiệt. Thương H thật nhiều, nhưng khả năng của một cô bé 16 tuổi không nghề ngỗng, nhà cũng ko dư dật có hạn. Em đã từng nói với ai đó, rằng bí quyết của món ăn ngon chính là tình thương. Em nấu cho H những bữa cơm dù đạm bạc, nhưng ngon đến không ngờ. Có lẽ, vì e thêm vào món ăn thứ gia vị diệu kì: Tình thương.
    E tìm cho H một chỗ làm thêm để tăng thu nhập, xin cho em trai H một chỗ làm nghề để đỡ đần gia cảnh. Những ngày đó, mẹ em cũng thương H như con cái trong nhà. E thương H bằng thứ tình thương trong như pha lê của tuổi 16.
    Em mến H, vì H thông minh, học giỏi, chịu khó. H khéo tiếp xúc với người ngoài hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Ỏ H toát ra sự từng trải chín chắn. H cũng là người tài hoa và nhanh ý. Khi H đến chơi, có việc gì cần nhờ, H đều làm rất nhanh và rất tốt. SO với bạn bè cùng lớp, H là chàng trai "được". Một người con trai nghị lực. Chỉ có điều, đôi mắt H, và cả gương mặt của H, toát lên sự không đáng tin cậy hoàn toàn. Em chỉ cảm nhận thế, và tự trách mình sao quá đa nghi. Em cố dặn lòng không vì ngoại hình mà đánh giá cả một con người...
    Hồi đó, e học sút rất nhiều. E dành quá nhiều thời gian để nghĩ cách giúp đỡ H. Có lẽ, tâm hồn em quá nhạy cảm và quá thương người. E nghĩ cho người khác nhiều hơn cho em...
    Rồi cũng đến một ngày, là sinh nhật em. Em đến chơi nhà H, H đưa em về. Trên xe H cắm một bông hoa hồng nhung đỏ thắm. Lúc e bước xuống, H rút hoa tặng em. E nhận, và nói: "E cảm ơn vì tình cảm của anh dành cho em. E nhận hoa nhưng không có nghĩa là em đáp lại tình cảm của anh. E nhận vì e tôn trọng tình cảm của anh". Em lạnh lùng bước vào nhà, bỏ lại đằng sau cái nhìn ngơ ngác của H.
    Em là vậy, thẳng thắn và rành mạch. E thương H vô bờ, nhưng tình thương không đồng nghĩa với tình yêu. Em từ chối thẳng thừng, để H không phải hi vọng. Tình thương của một người bạn dành cho một người bạn, của một người em dành cho một người anh. Hai khái niệm không thể lẫn lộn.....
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhận được khăn của bé rồi .
    Với cả 1 cái thiếp của bé , ko có câu tình cảm nào .
    Để em post ảnh cái khăn lên cho các chị em gái xem hehhe

    [​IMG]
    Được tiamosempre84 sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 18/11/2006
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em khác chuyện của anh !
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhóc yêu! E ít tuổi hơn chị.
    Không giống, nhưng tương đồng, cậu nhóc ạ! Ngồi im nghe người lớn nói, rồi biết vì sao nó tương đồng. Cái đầu óc bác học giỏi giang, ăn cướp học bổng của dân mắt xanh mũi lõ mà ko hiểu được nét tương đồng là ở chỗ nào, thì thôi đừng theo đuổi bé kia nữa.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chuyện còn tiếp. Đoạn sau ly kì hơn đoạn trước. E đi may váy đẹp cái đã. Tối về có nhã hứng lại post tiếp, nhân kỉ niệm 8 năm kể từ ngày ấy... khè!
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị khongthe hay quá, lâm ly ghê, ông anh kia đúng là quá già dặn so với bà chị lúc đó mới 16 tủi, post tiếp đi chị
    @tiamo: ông anh trông hơi bị đẹp zai, hehe, mặt mũi thế kia thì lo gì ko nẫng được gái ngon, việc chi phải khổ vì một mối tình ở cách mình đến mấy ngàn km?

Chia sẻ trang này