1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình em bây giờ là thế này ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ six khongthe cái nhẩy ? chuyện của six cứ như phim ấy ? nhưng mà đang hay sao lại váy viếc gì ở đây ? Đúng là....
    Được ngontro8603 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 18/11/2006
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Sao chị nặng lời thế ?
    Em ko thấy nhiều nét tương đồng , em ko giống anh H của chị , chị cũng ko giống bé . Với cả bọn chị cùng ở một nơi , có cơ hội gặp nhau . Chuyện của em khác !!!
    Em chỉ thấy giống ở chỗ lúc đầu bọn chị liên lạc qua thư , với cả chuyện chị đan khăn len .
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ ờ! Chị sorry vì chị nặng lời. Thỉnh thoảng chị vẫn cong cớn thế. Cái chất điều thuyền nó vẫn không tan hết cho dù dạo này cố gắng sửa mình, rất chi là hiền thục duyên dáng. Hì hì! Chị là con tắc kè đổi màu, tính tình thay đổi khi tiếp xúc với từng đối tượng người.
    E nhận ra cái điểm tương đồng rồi đó. Tự dưng chị thấy nó giông giống câu chuyện của chị , từ việc làm quen không theo cách truyền thống, đến chuyện chiếc khăn, và từ chuyện e hơi giông giống H. H học giỏi lắm, cũng bươn chải như em nói, cũng bụi bờ... H cũng thành đạt.....
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lại nói thêm về H. H là một chàng trai đa tài, cầm kì thi hoạ, võ vẽ văn chương, đàn ca sáo nhị... H đều biết chút đỉnh, dù là không sâu. (Một thân một mình, thời gian phải lo đi kiếm tiền bạc mặt). So với đám bạn loai choai học cùng lớp H, H thuộc dạng khéo miệng và giao thiệp tốt. Trong khi bạn bè nói còn không nên câu không nên chữ, thì H đã là con cáo già trong tình trường và biết cách lấy lòng thiên hạ.
    Cái miệng dẻo dẻo, khéo khéo - nó không tự nhiên mà hàm chứa chút lươn khươn đàn bà. Đôi mắt H - lần đầu tiên nhìn vào mắt H, e chợt rùng mình lùi lại. Có cái gì đó không thật, cái gì đó rất gian dối. Đôi mắt có đuôi, không phải đa tình mà có gì đó hơi trăng hoa một chút. Đôi mắt soi mói, cái soi mói trần tục dù rằng cố giấu. Tóc vuốt cao, có vẻ đĩ đàng.... Đôi bàn tay to, sần sùi, thô kệch, ngắn và to ở đầu ngón. Cái kiểu ngón tay vừa ngắn, vừa tù, lại thô kệch thường là đôi bàn tay của người không đàng hoàng. Thói quen của em khi nhìn ai đó mà e quan tâm, chính là đôi bàn tay. Với em, đôi bàn tay của ngươì đàn ông có thể nói một chút gì đó về tâm hồn và tính cách của họ.
    E chỉ thấy thế, trong lần gặp đầu tiên....
    Em ám ảnh lắm, ám ảnh đôi mắt H. Nhưng rồi e cố gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc. Em vốn sớm tiếp xúc với nhiều hạng người so với bạn bè cùng trang lứa, nên cũng tự dò cách đoán tính người qua ngoại hình và trong lòng sẵn tính đa nghi. Nhưng rồi, e đã cố gạt hết cái hồ nghi đó ra đầu, để mang đến cho H một tình thương thánh thiện.
    Còn H, sau lần gặp đầu tiên mà H trao cho e chồng sách Toán, H viết tặng e một bài thơ. Một bài thơ miêu tả đôi mắt của em. H bảo, mắt em rất đẹp. Ừ! Mắt e đẹp và buồn, mọi người vẫn bảo thế.... Nhưng lần này, đọc những dòng H viết, mới thực sự ngạc nhiên trước tài quan sát của H. Một phút thoáng qua, H đã có thể hiểu được điều em nghĩ, và nói được cả thế giới tâm hồn e ở trong đó.
    Tình thương thánh thiện... Đúng! Thương H thật nhiều. Lần đầu tiên nghe câu chuyện gia cảnh của H, e đã không thể nào hiểu nổi bài giảng của thầy, dù rằng trước đó e thường vừa nghe giảng vừa bày trò phá đám lũ bạn cùng lớp, có khi là trêu ghẹo cả thầy cô giáo mà vẫn hiểu bài ngon lành. Tối hôm đó, e không ăn được cơm, nước mắt cứ lưng tròng....
    Hic! Nói vậy để đủ hiểu rằng văn chương của có sức lay động lòng người đến thế nào. Và cũng để hiểu, e của ngày trước sao mà dễ xúc động đến thế????
    Gần 6 năm sau, e quen một ngươì. Một người có gương mặt hao hao giống H. Lần đầu tiên e gặp người ta, e rùng mình nhớ lại gương mặt H. Nhưng rồi, lại một lần nữa, em lại tin.... Con người ta càng già đời thì sự giả dối càng tinh vi hơn.
  5. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    tôi là tôi dek tin cái ông tiamo này lắm,hồi năm 1 cùng giảng đường với nhau tôi lạ jì cái miệng toen hoét của ông,ông này chuyên có kiểu kêu ôi em yếu đuối lắm,em mong manh lắm.Có khi ông lại bịa ra chuyện này đế làm mất thời gian của mọi người đúng không?
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bông hoa H tặng, là một bông hồng đẹp, rất đẹp so với dân quê như tụi e hồi đó. Bông hoa dài, dài dễ đến 1m2, thẳng tắp, không thiếu một chiếc lá nào, tươi mơn mởn, nụ hoa chúm chím múp míp như chiếc chén hoa hồng uống nước.
    E loay hoay kiếm lọ cắm. E quen cắm hoa bằng bát và đĩa, nên không có bình cắm hoa. Hơn nữa, chưa bao giờ nhận hoa hồng của ai, nên lẽ dĩ nhiên ko có bình để cắm. E kiếm được cái chai, đổ nước vào đó, cắm hoa lên. Tiếc bông hoa dài, nên ko cắt mà để nó cao tồng ngồng trên bàn học. Độ 1 tiếng sau, bông hoa bắt đầu rũ xuống. Gần tối, thì nó héo hẳn. E chẳng hiểu vì sao? Lo lắng, lo lắng.... Sáng hôm sau thì nó héo như cái que củi. Lúc đó mới nghệt mặt ra: Em lấy cái chai đựng rượu của papa e cắm hoa. Chất cồn trong rượu nóng nóng đã cho hoa của e đi tong. Cà rốt thế cơ chứ????
    Chị gái em nhìn thấy e đi về, tay cầm bông hoa, thì biết đích xác hoa ai tặng. Chị cười cười trêu em.
    Mấy ngày sau, H liên tục tới chơi. Lúc đầu e còn lịch sự và tôn trọng H, vẫn rất vui vẻ và đối đãi với H bình thường, coi như chưa có chuyện j xảy ra. Nhưng H thì ko.
    Ở H hình như có sự thay đổi lạ. H cố thể hiện một cái gì đó, H mong đợi ở em một cái gì đó. Có lẽ là H không tin vào lời e nói tối hôm sinh nhật em. H ko tin, e có thể viết được những dòng quan tâm chăm sóc cho H, H không tin H là người con trai đẹp đẽ hoàn hảo mạnh mẽ thế mà e lại không xao lòng??? H hoàn toàn ko tin là e không hề có chút tình cảm gì với H. H nghĩ, con gái nói có là không. Em nói không với H, là vì e còn e thẹn, không dám vồ vập nhận lời ngay??? Ồ không! Tính e nói một là một, hai là hai. Nói không thì cứ chắc chắn rằng không. H không tin điều đó, nên cứ cố tìm cơ hội....
    Không muốn H hụt hẫng, nhưng em rạch ròi, không muốn lằng nhằng rối rắm dềnh dàng, nên em dần lảng tránh H. Nhưng H vẫn đến, đến hàng ngày. Lúc này thì e mới biết thêm một biệt tài của H: Tài trồng rễ. Có hôm chủ nhật, H đến nhà e từ 8h, Em thì cả nể, mẹ em thì lịch sự... H ăn đủ ba bữa cơm: Sáng, trưa, tối., H chỉ chịu về, khi e bóng gió đồng hồ đã chỉ 22h đêm
    Đi làm về, H ghé nhà em. Em chỉ tiếp chuyện hờ hững, rồi cáo bận nhưng H ko chịu về, cứ ngồi lại chơi với mẹ em. Hôm sau, thấy bóng H ở ngoài cửa, e chui tọt lên giường đắp chăn giả vờ ngủ, nhắn chị nói với H là e ốm, để em ngủ. H xông thẳng vào phòng riêng của em, gọi e, e giả vờ ú ớ ngủ mê không thèm ló đầu ra khỏi chăn. H chép miệng và nói mấy câu hỏi thăm động viên, mà theo em hồi đó, mà tới tận bây giờ, e vẫn thấy cái câu nói đó nó giả dối, nó xu nịnh, nó nhạt nhẽo, nó ghê ghê, nó không thật....
    H về, e sung sướng!
    Anh giai e thấy một thằng cha suốt ngày đến vào cái giờ học bài của em, nên đâm lo lắng. Anh nghĩ, chắc là H và em có chuyện tình cảm nam nữ nên lịch sự mời H ra quán cafe uống nước, để tâm sự và dặn dò H để cho em học. Hihihihi! Anh giai yêu quí của em! Em gái của anh đúng là chểnh mảng học hành, nhưng không phải vì yêu mà là vì thương....
    Những ngày tiếp theo, H vẫn đến. E trốn H như trốn tà. Để yên thân, thấy bóng dáng H, e chui tọt vào lòng bố giả vờ ngủ. Bố ôm em vào lòng, hai bố con ngủ. H đến, ngồi một mình rồi về....
    Hôm sau, lại đến. Em khoá trái cửa, không mời vào.

    Vẫn đến. Tài cao su mọc rễ của H chắc thành sư phụ. Hết chịu nổi, bóng gió có, thẳng tưng có. Biết làm chi bây giờ? Rồi có hôm, H đến nhà e lúc e ko có nhà, vô tình e để quên cuốn nhật kí trên bàn. H đọc nhật kí của em, trong đó có đoạn e miêu tả đôi mắt H. Rằng e sợ đôi mắt giả dỗi và đĩ đàng của H. H viết ngay vào nhật kí của e: Anh ghét em lắm, Bờm ạ!
    Đọc những dòng H viết, e xé tung cuốn sổ, bỏ tọt vào sọt rác. Rất lịch sự: " E mời anh ra khỏi nhà e ngay, đừng bao giờ đặt chân tới đây nữa."
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Háp đã từng đọc 1 topic của bạn và rất ấn tượng với những người con trai như bạn
    Hy vọng là cái không bị đánh thuế, nó giúp người ta nhìn mọi việc theo chiều hướng tích cực và sống vui vẻ hơn.
    Bạn có thể đặt hy vọng vào cô gái ấy. Hy vọng cô ấy vẫn là một cô em gái nhỏ, dễ thương... rồi đến 1 thời điểm nhất định bạn sẽ là người thay đổi mối quan hệ ấy. Lúc này hy vọng sẽ giúp bạn bình yên và trầm lắng hơn. Khi đó bạn đã thật sự lớn lên.
    Xong hy vọng không có nghĩa là bạn đặt vào đầu mình những suy nghĩ và những hành động mà cô gái kia buộc phải có với bạn. Tình cảm là thứ dễ đổi thay. Một khi mình không chắc về bản thân mình thì cũng không nên hy vọng chắc chắn về những điều chưa xảy đến.
    Hy vọng những gì bạn hy vọng sẽ thành sự thật
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lại nói thêm về người em trai của H. H bảo, e trai H bỏ học ở nhà kiếm việc làm cho anh tiếp tục theo học, vì H đã học gần tới DH rồi, nếu bỏ sẽ phí. H bảo, dù bỏ học, nhưng e trai H vẫn học thêm vi tính và tiếng Anh.
    E kiếm cho e H một công việc nhôm kính ở gần nhà. Giờ e cũng chả nhớ nổi tên nhóc đó là gì nữa, cứ tạm gọi nó là T ( Khì khì! e mà đã thấy cái gì vô dụng là e không thèm nhớ...). T mang quần áo xuống ở luôn nhà chú L, nhưng buổi tối thì ăn cơm ở nhà em. Ngày một, ngày hai.... Chú L than rằng T lười, ko chịu lao động. E sang nhà chú L, cũng thấy kì cục là nó ngồi xem TV với thằng con chú L, để chú L làm việc một mình????
    Được độ 2 tuần, chú L đủôi thẳng cổ T khỏi chỗ làm.
    Những ngày sau đó, thỉnh thoảng e có lên chơi nhà H. T vẫn ở nhà, làm chân phe vé bóng đá. Quê e nối tiếng là hô li gân, nghèo nhưng phong trào bóng đá sôi nổi lắm. T cũng kiếm được...
    E thường đi cùng hai cô bé, một cô tên là M, một cô tên là H, nhưng vì trùng tên viết tắt với H, nên ta tạm gọi là S. Hai cô bé đó vẫn thường kêu em là chị, dù cùng lớp. Tại vì e có vẻ già dặn hơn chúng nó. Cũng qua thư hộc bàn, hai cô quen với hai anh lớp trên. Chuyện chúng nó không có gì li kì hấp dẫn cả. Chỉ có e là rắc rối.
    Một hôm, M đến, kéo em ra một góc riêng, nói nhỏ là ngày đó, ngày đó M cho T mượn xe đạp của M. Xe của M là xe đạp Nhật, xịn lắm. Bố của M phát hiện ra bánh xe đã bị đổi. M nghi ngờ cho T, vì M ko cho ai mượn xe ngoài T. E đem chuyện này ra nói với H, giờ e cũng chẳng nhớ nổi sự việc ngày đó diễn ra làm sao, chỉ biết là hôm đó ko có chuyện gì to tát.
    Lần thứ 2, một buổi trưa nắng, M đến trước nhà e, khóc nức nở. E vội vàng ra, nó ôm em mà khóc. Khóc ko vì cái xe bị đổi gác ba ga. Mà khóc vì M mất niềm tin ở người bố ruột của mình. Sáng nay khi rửa xe cho con, bố M phát hiện ra gác ba ga bị đổi. Lần này ông gọi M vào, nghiêm giọng nói: "Dạo này con giao du với ai mà lại thường xuyên đổi đồ xe của con như thế?". M thực sự lúng túng. Bố M vốn rất mực tin và yêu con gái. M khóc, vì bố phải hoài nghi các mối quan hệ của M.
    Hôm đó, e quyết định nghỉ học, lên nhà H để gặp H. H gọi cậu e về, vừa thấy H đứng ở cửa nhà. H lao ra đạp cho e một cái ngã chổng vó. Thằng e ngơ ngác, hoảng sợ. Đúng là loại đàn ông con trai hèn đụt, trộm cắp ăn vụng làm điều xấu xa có khác. Vừa dính một đạp đã luống cuống sợ hãi bò lổm ngổm một góc. Mặt xanh như tàu lá chuối....
    M, S hoảng sợ, rú lên, lập cập chạy ra ngoài và kêu H bình tĩnh, ko được đánh T. Còn e, đã quen với mấy cảnh này, và cũng thừa hiểu H nghĩ gì, sẽ làm gì tiếp theo. Em chỉ đứng dậy, lạnh lùng xếp ghế qua một bên và lùi lại đằng sau, khoanh tay đứng nhìn xem hai anh em này diễn trò.... Và đúng là một trò hề... Một trò hề không hơn không kém....
    (Có mấy việc phải làm tối nay, lúc nào rảnh kể tiếp chuyện cậu H diễn võ mua vui...)
  9. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ mồm miệng tôi vẫn toen hoét :D
    Mà ông cũng chỉ học cùng tôi học kì 1 năm 1 bách khoa , ông thấy tôi đến lớp được bao nhiêu lần , nói thật tôi chưa bao giờ đến giảng đường và ngồi than thở là tôi yếu đuối tôi mong manh .
    Tôi cũng chẳng hơi sức đâu bịa ra chuyện này . Tôi thích bịa , tôi bịa ra hàng tỉ chuyện khác hay gấp 10 lần chuyện này ok ?
  10. _TieuDao_

    _TieuDao_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Chú tiamo sn 84 chắc học K47 hả. Anh cũng khâm phục chú chơi bời nhưng vẫn học giỏi. Hi vọng sớm thịt đc em ấy

Chia sẻ trang này