1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình em bây giờ là thế này ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    hoho , tưởng ai hoá ra thằng Lân , hehehh , yêu nhiều thì về nhà truyền tí kinh nghiệm cho Dũng khỉ đi
  2. chins

    chins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic này nổ như ngô rang, chuyện của mình đem đi rêu rao từng chi tiết,em là gái của bác em bỏ của chạy lấy ng ngay. Bó tay.
  3. Miss_Thuha

    Miss_Thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ để cho anh zai này hi vọng đi, và mong rằng anh zai không bị thất vọng. Nhìn mặt a thấy anh là một người khá tình cảm đấy.
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng hơi mong manh ​
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    HN mới có mưa đá nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm em nhận được khăn của bé , em thấy bé cứ thay đổi thế nào ấy . Cảm giác thế ,ko giải thích được .
    Gọi về lần nào cũng nói được 1 , 2 phút , bé lại nói : em bận anh à , lúc khác anh gọi lại . Dập máy bụp bụp luôn .
    Lúc nãy vừa gọi về , em vừa nói là : hình như anh tìm được lọ nước hoa em thích rồi đấy ( tuần trước em đã mua 1 lọ , nhưng ko phải lọ em ấy thích ) , em bảo bé tả hình dáng lại 1 lần nữa cho chắc chắn , bé nói được 2,3 câu , lại kêu bận . Chưa được 2 phút đã dập .
    Rõ chán !!!
    Ko biết mình có đủ sức tiếp tục thế này một năm nữa ko nhỉ ??
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đấy thấy chưa? Cám giác nản đã bắt đầu xuất hiện rồi đấy. KO hiểu chú chịu được bao lần như thế nữa. Theo anh chú cứ giữ mối quan hệ binh thuờng thôi. Để khi nào về tính tiếp.
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chắc học bổng thi ở ngoài hả ? Tớ nhớ là BK không tổ chức hợp tác đào tạo với Ý bao giờ. Mà phàm đã đi học BK mà không mấy khi đến lớp thì không bao giờ đủ điểm đi du học cả. ( vì giỏi là một chuyện, nhưng thi lại là truyện khác, học cũng cần có trọng điểm, trọng tâm thì mới thi tốt được )
  9. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Học bổng của em ko liên quan gì đến bách khoa , cũng ko liên quan gì đến việt nam cả . Em sang Ý , em vào trường em xin học bổng của trường đại học bên này . Trường này chị gái em ngày xưa cũng học , nên biết thủ tục . Có chị gái em bên này bảo lãnh em mới đi được .
    Chứ mặt em thì làm sao mà thi được học bổng ở bách khoa để mà đi hehhe !!!
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thôi tôi xinh người đừng mơ mộng gì nữa, tôi là người trong cuộc vì tinh yêu xa cách đây, chẳng có kết cục có hậu nhiều đâu, thôi gái Ý cũng xinh , yêu đại đi một người, có khi còn vui chứ cứ hy vọng và mơ mộng cuối cùng chẳng tốt gì đâu

Chia sẻ trang này