1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình hình em chả biết xanh đỏ gì nữa vẫn tắc đường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dieptrang, 03/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp bị từ chối liên tục là triệu chứng chết lâm sàng đấy. Kiếm em khác đi là vừa. Lặn đi một thời gian rồi xuất hiện hoành tráng ? Nói thật nhé, thời gian chú lặn đi,
    1 là em kia đã kịp yêu thằng khác.
    2 . Nó nghĩ luôn thằng chả này nhụt chí, chắc chạy đi tán em khác, tán không nổi quay lại tán tiếp mình đây. Ấn tượng về chú luôn là thằng loser.
    Bọn con gái khắm là ở chỗ đó.
    Chú về cố nhớ ngày tặng hoa 12h đêm đấy là ngày nào tháng nào. Ghi vào mông. Đến năm sau, đúng vào ngày đó, 12h đêm, chú đến phúng em nó 2 cây bông. Kỉ niệm 2 năm ngày củ chuối.
    Năm sau nữa chú lặp lại đúng như thế. Nhân dịp, năm thứ 3 bốc mả. Nếu may mắn, em gái chưa lấy chồng, sẽ đánh giá chú là một thằng chân tình và chấp nhận chú.
  2. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    đứa con gái nào thích chơi trò này chứng tỏ ...đang có nhìu anh để í .... ngày xưa miềng cũng thía ...mỗi anh gieo cho ít hi vọng giơg thì già roài ...chả có zai theo nên bỏ
    Thế này nếu mún nhanh thì tìm iem khác pác ạ ...gái thiếu gì
  3. quangtnt

    quangtnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, em của bác đỉnh cao cao thủ, haha.
    Tức là tất cả những cố gắng của bác cũng chỉ tương đương 50%tình cảm em nó dành cho bác? thế nên buồn hay nên vui nhỉ?
  4. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nghi? cho khoe?, gái chi? câ?n ru? va?i lâ?n đi chơi không đi la? ti?m đươ?ng ma? lượn. Mất nhiê?u thơ?i gian với loại gái na?y la?m gi?.
    Nếu tiếc thi? thi?nh thoa?ng đong đưa nhưng vâfn không quên các mối khác.
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là giải tán.
    Cái quý nhất của thằng đàn ông là tuổi trẻ thì cứ cắm đầu vào 1 đứa con gái để tiêu phí thời gian.
    Đời làm trai thì phải quen năm ba bảy mối. Việc có back up có rất nhiều ích lợi: không bị rơi vào ngõ cụt, rèn luyện bản lĩnh đẽo gái, relax tinh thần những lúc gái mục tiêu chính giở trò gây stress.....
    Nói chung là đồng chí này nên đi kiếm gái khác, đồng thời không bỏ quên gái chính. Thấy back up ngon hơn thì nâng cấp em back up lên làm chính.
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Là cách mời thôi,lúc học thì ngồi kể lể : oài,anh đói quá......................hixx, từ chiều chả ăn gì ,giờ đói quá .............. hoặc : bi giờ anh có thể ăn hết một con bò ......=====> lúc về bảo em ý vào ăn cùng , nếu ko anh ngại nhắm ...v....v....
    - Túm lại là nên biết cách Xin chị em , người đàn ông đã XIN thì kiểu gì người đàn bà chả xiêu lòng mà CHO
  7. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Bác cứ tưởng bở. Em có lần còn trồng cây si các kiểu gấp 10 lần chú này nhưng vẫn out như thường
  8. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là lcú 2 người nói chiện thấy thê nào...có vui vẻ k...nếu k có j đặc biệt thì thì thì....tắc thật rùi
  9. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mọi người nói và cũng là nhận định của em: cáo này "có nhiều đơn đặt hàng" để "thu mua" em í đòi "ban phát"cho bác một cuộc gặp riêng cứ như là xếp hàng mua vé vào "xem người ngoài hành tinh"
    Em đề xuất bác bỏ ngay từ "nàng" đi cho em, có phải yêu ở cái thủa áo trắng sân trường cấp 2,3 đâu mà nàng nọ nàng kia. Em không phải tư vấn cho người khác thì nói thế. Ngay bản thân em hồi xưa, TH em rất thích, tập xác định là rất nghiêm túc, khi đang cưa nói với người thứ 3 em toàn : "Con vẹo"
    Ngoài lề tí, còn tư vấn của em:
    Với em này bác cứ phải bình thường như "Đan trường hát cải lương". Coi là một mối quan tâm bình thường, một mối quan hệ. Cũng có thể hiện sự quan tâm nhưng đừng thái quá.
    Để cho gái thấy ngoài mqh với gái ra bác còn rất nhiều mối quan tâm khác về sự nghiệp, về gia đình, a e bạn bè, và những gái khác nữa bác cũng quan tâm không chỉ có "riêng em". ĐỂ gái thấy gái không ngự trị ở trong bác và càng không thể điều khiển được lý trí của bác
    Thế bác sẽ thắc mắc là thế thì tán cái rì. Thế nhưng, ấy thế mới gọi là tán. Thể hiện là ở chỗ mqh bình thường thôi nhưng bác có những điểm nhấn để cho gái bất ngờ. Cái này bác tự linh hoạt và sáng tạo. Đặc biệt nữa là phải chớp lấy thời cơ ngay. Vồ ngay.
    Một ví dụ về điểm nhân mà bác đã làm: Tặng hoa hồng lúc nửa đêm là điểm nhấn bất ngờ, rất mạnh và rất nghiêm trọng. Khi gái đã bất ngờ, đồng thời với việc nhận hoa, có thể là vui vẻ, bất ngờ thích thú. Như thế bác phải tư duy ngay và mặc định như thế là gái đã đón nhận tình cảm của mình rồi. Đặc biệt càng khẳng định điều đó: Nếu gái nhận theo phép lịch sự thì 3 hôm sau gái không tạo cơ hội gặp gỡ riêng bác rồi nước hoa nước hoét, rồi ăn mặc đẹp (để khêu gợi kích cái thích của bác lên đến đỉnh chứ sao nữa). Thế là em í đã đón nhận và tạo cho bác một cơ hội ngang nhiên như thế mà hôm đó bác không "khật luôn" lao vào cầm tay ôm hôn rồi nói kiểu như anh thích em "nhắm", chớp cơ hội luôn. Sau hôm đó là em í cũng thất vọng đấy
    Bác mà không quá gà thì em này xong rồi. Về chất thì em chất nhận được bác rồi, còn về cách thức bác không khéo hơn
    Bác buộc phải tao ra những cơ hội, điểm nhấn khác. Bác tự suy nghĩ, Rồi thì phải Khật luôn, không thì bỏ lỡ cơ hội nữa thì nhìn em í đi với thằng khác đấy
  10. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    dưới lòng đường không đi được thì chú leo lên vỉa hè mà đi cho nhanh. Nghĩa là đèn xanh hay đèn đỏ hay đèn vàng thì chú cũng coi như mù màu, cứ thế leo lên hè mà vượt

Chia sẻ trang này