1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình hình em chả biết xanh đỏ gì nữa vẫn tắc đường

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dieptrang, 03/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieptrang

    dieptrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    thank you các bác đã mổ xẻ tư vấn cho em.
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Công nhận là gà thật
    - Cái hôm tặng hoa và sau đó nàng ăn mặc điệu đà, lẽ ra bạn phải tiếp tục tấn công mạnh hơn. Bóng đã đưa được vào gần vòng cấm địa thì phải cố sút vào lưới
    - Rủ đi chơi thì phải biết cách rủ, làm sao để em ấy thích đi chơi với mình
    - Việc cần làm bây giờ là tấn công về tâm hồn song song với tấn công về thể xác, bắt đầu từ cái cầm tay
    - Sau 3 tháng nữa mà vẫn chưa hôn được em này thì thôi giải tán
  3. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Chốt mấy câu cùng một ý.
    Chim cút.
    Chuột rút.
    Lượn đi cho nước nó trong.
    Còn ngược lại
    Chờ em nó mang người yêu ra khoe.
    Chờ em nó già và máu lấy chồng >>> chọn chú
  4. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Nếu mới quen 3-6 tháng thì 3 tháng nữa để cố gắng thì được. Nhưng hơn 1 năm rồi thì tấn công trong 1 tháng nữa thôi, lâu quá cũng đến thế.
    Nói chung cái em của chủ topic là gái thuộc diện lắm mối tối nằm không, vì thế chú nên tiến sát hơn vào vùng 16m50 và dứt điểm. Tạo ra những cái cầm tay ko thể ko cầm. Ví dụ: Đến gần cầu thang chủ topic nhờ thằng nào đấy giả vờ huých nhẹ vào gái, chú đứng dưới vào đỡ. Ko những cầm tay mà còn ôm nữa ý chứ. Đi học thì đi xe ôm, taxi đến lớp rồi giả vờ nhờ gái đèo về. Mình ngồi lên xe rồi thì chủ động cắm vào đâu thì cắm nhưng phải thật tự nhiên => có cơ hội hót và chứng tỏ bản thân, la liếm và tìm hiểu rõ hơn về gái.
    Cố gắng sau 1 tháng, sau khi đã cầm tay 1 vài lần thì nên tạo ra cuộc hẹn hò đi chơi về muộn chút , rồi đứng ước cửa nhà gái mà hôn. Thứ nhất, gái ko thể hò hét được, cựa quậy cũng khó vì là nhà gái, còn hàng xóm láng giềng bố mẹ của gái. Thứ hai, ok được thì continued, ko thì giải tán
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tắc đường thì chú đâm liều gây tai nạn thôi !
  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc. Đúng là cáo, thật là nhẫn tâm với gà. .
  7. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Hôn thì ko cần đứng trước cửa nhà em ấy đâu. Chọn chỗ và thời điểm thuận tiện là được
    Còn muốn cầm tay, ngoài những cách trên, có 1 cách cực ngon ăn : rủ nàng đi học nhảy.
  8. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, giai này dê quá Gái nào mà đổ vì chiêu cua này thì mai mốt các anh tha hồ mà uống viagra
    Mà các giai biết 1 điều rằng thì là KHÔNG nên hôn gái trước cửa nhà gái nhé, hàng xóm nó hay đứng ở trong nhà, dòm qua lỗ cửa lắm... Rồi nó mách bố mẹ gái, bố mẹ gái sẽ bảo gái là con gái hư hỏng, ''cấm ko cho dính líu gì đến thằng đấy nữa''. Nó muốn hôn thì cứ chọn cafe nhạc sống nào hay hay mà gái thích í, lúc ca sĩ đang lên cao trào, khán giả xúc động thì quay sang nhìn gái tha thiết vào rồi hôn nhẹ 1 phát, bảo đảm ko bị đẩy ra và la hét.
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này toàn lo hão, chiêu hôn gái trước cửa nhà như chú hip2410 là đòn kinh điển rồi. Hàng xóm nhìn thấy thì đã sao?
    Trừ trường hợp chú định hấp gái tuổi teen ra, còn không thì có ông bố bà mẹ nào lại ngăn cấm con gái mình có bạn trai khi chưa hiểu thằng kia nó là thế nào.
  10. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ là gái đấy nhé, và tớ đã từng bị mẹ mắng vì hàng xóm nó mách rồi mẹ bảo "con gái con đứa mà hôn hít ngoài đường xá" Có gái nào vào đây confirm hộ tớ cái!!

Chia sẻ trang này