1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH HÌNH EM KHẨN LẮM RỒI CÁC BÁC ƠI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dinhmenh_bc, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TÌNH HÌNH EM KHẨN LẮM RỒI CÁC BÁC ƠI

    Em xin lỗi các bác vì fải lập hẳn cái topic mới này. Bác nào góp ý đọc trước cái này hộ em http://www5.ttvnol.com/forum/tvty/846699.ttvn
    Tình hình của em hiện nay gay go lắm rồi. Nhà nàng cũng có vẻ quý thằng kia mất rồi, nó tán ác quá lại giàu có quá, ngày nào cũng vào nhà xin fép đón nàng đi chơi. Nhà em ko fải loại nghèo cung ko quá giàu goi là khá giả đủ để cho con cái, nhưng so với nhà chú kia thì không đáng j. Thằng kia cũng chẳng có j đặc biệt cả, kể cả về ngoài hình lẫn khuôn mặt. Em biết cả nàng và gia đình hiện đang lung lay lắm, mặc dù cả nhà em va nhà nàg biết 2 đứa yêu nhau lâu rôi, cũng đôi lằn nói chuyện rồi. Các bác cao thủ chỉ em cách với không em mất nàng mất.
  2. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em xin thêm chút. Bây h cách đối xử của nhà nàng với em mỗi lần em gọi điện về cho nàng cũng khác lắm.Em đau đớn vô cùng. Nàng là một nguời xinh đẹp, giỏi, va luôn nổi bật. Em va nàng đã vượt qua ko ít khó khăn. Nhưng lần này đăc biệt khó lắm các bác ạ.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thôi rồi, dây phải thằng địch vừa khéo, vừa giàu vừa "mới mẻ"...
    Em nhà bác nó nói "nhưng nang cũng nói nàng muốn chia tay vì ko còn thấy nhiều tình cảm như ngày xưa nưa rồi" thế thì rõ là có mới nới cũ, đuổi khéo bác rồi
    Bệnh tình nguy kịch đến mức này thì em cũng bó tay, chuyển lên tuyến trên.
    Hi vọng các GS - TS đầu ngành cứu được bác!
  4. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như bác nói.Tình cảm của náng với em thì chưa hết nhưng bị cái thằng kia tán ác quá, tối nào cũng đến nhà nói chuyện, nó lại công ăn việc làm rồi, lại là giám đốc nữa nên chắc gia đình nàng cũng... híc em đang bó tay trong việc này. Các chuyên gia đâu rồi
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Càng nổi càng dễ bị hớt mà
    Thế nên em tâm niệm rồi, gặp những bé thế này tốt nhất là abc càng sớm + càng nhiều chừng nào càng yên tâm chừng đó.
    Như thế vừa nhanh "khấu hao tài sản" vừa làm những thằng khác nghe nói 2 đứa đã chơi bời nát bét đi rồi thì cũng bớt độ máu đi.
  6. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Dragon nói rất chuẩn. Hơn nữa, em kia cứ ngả nghiêng như thế thì dài hạn với chẳng trung hạn mà làm gì . Đúng là bố mẹ nào thì con nấy!
  7. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nha, cái tình hình này là chú chủ topic thi đấu với đối thủ không cân sức rùi.
    Thằng kia nhà giàu, chưa là vấn đề, là giám đốc, mà chắc là giám đốc Cty TNHH gia đình lập nên, cũng chỉ có cái vỏ, kinh nghiệm trường đời chưa nhiều, cũng chưa là vấn đề ( mà nó mà là Giám đốc xịn tuổi trẻ tài cao thì chú té đi, lăn tăn làm gì .... )
    Cái cơ bản ở đây là chú chưa thể hiện được bản lĩnh của thằng đàn ông, mà nếu không có thì cố giả vờ là có, xã hội bây giờ mấy cái đấy cũng khó phân biệt lắm. Chú mà tỏ ra lo lắng run rẩy sợ sệt là gái và gia đình nó biết là chú kém chú đuối so với thàng kia rồi, thế là chú thua chắc.
    Bây giờ, không biết có kịp nữa không, chú phải cố tỏ ra bình thường trong mối quan hệ với gia đình gái, không hờ hững đi mà cũng không mặn mà hơn, cái gì mình giúp được thì giúp, không cần phải cố, không cần phải quà cáp nhưng lễ tết thì nhớ thăm hỏi. Đối với gái cũng thế, bình thản coi như không biết mới là thượng sách, giai đoạn này chú không tự khống chế được tình cảm của mình thì chú chấp nhận thua đi, cũng không phải chỉ có chú là gà trên cõi đời đảo điên này.
    Gái nó thấy chú biết có đối thủ nặng ký mà vẫn bình tĩnh, đấy đã là có điểm rùi. Chú phải tự tin vào tình cảm của mình ( hay giả vờ cũng được ) và nói hay thể hiện với gái là cũng tin tưởng vào tình cảm của gái với tình yêu của 2 người. Chú tỏ ra nghi ngờ là gái nó hoá mù ra mưa, cho chú đi luôn.
    Ca của chú rất khó, phải làm chuẩn mực được từng chi tiết mới mong thắng được, nếu mà thua thì đây cũng là bài học về sau. Trên forum khó mà tư vấn chi tiết được , chúc chú may mắn !!!
  8. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thế tình hình là chú vẫn chưa về nước đúng không, hay đã về rồi. Cái chuyện mà để gái cô đơn 1 mình rồi nó tìm diễn viên đóng thế là chuyện thường. Trường hợp nào mà chả thế duy chỉ có điều diễn viên đóng thế này có cơ hơn cả diễn viên chính hic. Nếu cậu mà chưa về nước thì gần như thất bại là chắc chắn, lúc đấy cố mà ở thêm 1 vài năm nữa đi cho nó bớt đau. Bây h về nước chưa chắc đã ăn thua nói gì ở tít tận đâu. Hic, bản thân tôi đi chơi cùng bạn gái mà còn bị đứa kia chơi xỏ giới thiệu 1 anh ở UK về cho bạn gái tôi, hic. Mà thông tin cũng như cơ hội của chú ít quá, liên lạc qua điện thoại hả, sao ko chát hay email gì đấy cho nó rõ ràng mà cũng được lâu nữa. Ngắn gọn, thằng kia có rất nhiều cơ hội để trở thành thằng đổ vỏ cho chú.
  9. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác dragon. em nói thế này có fải em ngu ko.
    em thì abc xong rồi nhưng em ko fải thằng đàn ông chơi rồi chạy, em muốn có trách nhiệm với ng em yêu, nên em ko muốn mất.chứ em mà là thằng tính đương chuồn thì em chạy lâu rồi.
    Tất nhiên gia đình nàng ko hẳn thay đổi 360 độ với em, em biết là có người vẫn rất quý em.nhưng tại thằng kia nó tán ghê quá.
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác đi du học về mà lại sợ thằng giám đốc Cty TNHH đểu àh? Bác thích thì ra lập lấy 1 cái. Có 3 hay 5tr, xong rồi thì mình cũng là giám đốc đấy thây.
    Mà cái thời này, abc chả là cái gì hết, vẫn đá như thường. Càng nhiều, càng có kinh nghiệm, đỡ phải dậy

Chia sẻ trang này