1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH HÌNH EM KHẨN LẮM RỒI CÁC BÁC ƠI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dinhmenh_bc, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Pan này thì căng rồi, chú lại đang bên nước ngoài nữa thì khó lắm. Tớ có thằng bạn trong nước yêu 1 em suốt 5 năm đại học, ra trường thì em theo thằng BMW325i, đau lắm nhưng cũng ko làm gì nổi.
    Bây giờ trước tiên là trấn tĩnh lại đã, có cách nào liên lạc với em kia ko, chú nên gọi điện chứ chat chit nó phù phiếm lắm, nên cố gắng bình tĩnh tìm cách trấn an em nó. Em nó và hình như cả gia đình em nó nữa đang có biên độ giao động hơi bị lớn, chú kia nhiều vàng và đô la, lại còn nhất cự ly nhì tốc độ, lửa gẩn rơm lâu ngày cháy hết quần áo thì có mà cứu giời.
    Mà thấy bảo 2 gia đình cũng biết 2 đứa đã đi lại, thử nhắc gia đình, đặc biệt là bạn bè của 2 đứa cho 1 phát tín hiệu đến em nó xem sao, đừng ngại chuyện sợ em nó mất mặt. Đến lúc chú mất em thật thì mới lo, lục lại xem có đứa bạn gái nào chung của 2 đứa ko, may ra em tỉnh ra phần nào, chú có thời gian cầm chừng mà về chứ.
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc cả 2 topic của chú rồi. Trước hết xin nói là 2 cái giống hệt nhau, cùng nói về 1 vấn đề và cùng 1 cách than vãn. Điều này cho thấy chú đang mất bình tĩnh nghiêm trọng. Cho nên lời đầu tiên anh khuyên chú bình tĩnh lại đã. Ng yêu chú đã nói lời bỏ chú đâu, có khi những cái kia là do chú lo quá hoá rồ tưởng tượng ra thì sao. Mà nếu em của chú ngã lòng thật, thì chú nên chấp nhận, vì trong tình cảm ko thể cưỡng cầu. Chú làm đc điều này thì trong mắt em nó chú sẽ rất đáng mặt đàn ông (thực ra đây là chọn phương án tốt nhất trong các phương án xấu như rạch mặt khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi, giết người cướp của,... tệ nhất là tự tử), tuy chẳng ai muốn thế. Nhưng đời đâu phải cứ muốn là đc.
    Trên đã nói về hậu quả có thể xảy ra và cách ứng xử. Tuy nhiên vào thời điểm này thì chưa có gì xảy ra cả. Thằng kia chẳng ghê gớm như chú nghĩ đâu. Anh chưa thấy 1 thằng giám đốc nào lại vô công rồi nghề đến mức ngày nào cũng có thời gian lượn qua lượn lại với em nhà chú. Cái này chắc Gái & bố mẹ Gái cũng nhận ra đc. Còn nhà nó giàu thì phải chịu rồi, nhưng thường nó có điều kiện thế thì ít khi chịu nhai lại lắm. Cho nên khả năng xấu nhất là chú mất ng yêu trong vài tháng, sau đấy Gái sẽ quay lại với chú. Chú có tha thứ đc hay ko thì tuỳ. Nhưng anh khuyên chú dù sao cũng ko nên trả thù, kiểu như tung phim tung ảnh, hay khi em nó quay lại thì giày vò chán chê rồi đá.
    Nói bi quan thế thôi, chứ anh tin rằng trước khi em của chú đến với thằng kia, nó cũng phải cân nhắc rất kỹ đấy. Nếu nó có đầu óc 1 tí thì nó sẽ ko bỏ chú đâu. Vậy việc của chú là đừng có tạo lý do để Gái cảm thấy buồn chán & hụt hẫng. Đó sẽ là cớ để nó ngã vào xe thằng kia. Chú cứ tự tin quan tâm săn sóc em nó như bình thường, những ấm ức bực dọc nên xếp lại đã. Miệng phải luôn TIN vào em nó. Bây giờ chú đang ở xa thì chỉ làm thế đc thôi. Có thể tâm niệm khẩu hiệu : mất cũng ko tiếc để tự trấn an bản thân.
    Chúc chú may mắn.
  3. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em biết là mình cũng rất mất bình tĩnh. Nhưng lắm lúc đang yên, gọi điện cho nàng ko nghe máy là em biết nó đang đi với thằng kia, thực sự ng em nó sôi lên ko chịu nổi được. Em xin lỗi bác khi em tự tin nói rằng nếu thằng kia ko fải là giám đốc có công ăn việc làm đầy đủ em chấp nó luôn. Em biết nàng vẫn hay đi chơi với nó nhưng vẫn nói dối em là không. Các bác bảo em làm sao đây. Em gọi đien nhắn tin thương xuyên. Không hề tỏ ra hết yêu tí nào cả. Em đang cố gắng hết sức mình. Các bác giúp em nhé, tiếp thêm cho em ít kn để em tiếp tục chiến đấu.
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đỏ:cái đó là vấn đề lớn nhất đấy, nếu mà thằng đó không có cái đó chắc bác cũng không phải khổ sở thế này đâu.
    Tốt nhất bây giờ bác tập trung nốt vào học hành hay công việc của bác cho tốt đi đã, chứ xa nhau thế này cũng khó có cơ hội để thực hiện việc kéo giữ em nó lắm.
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, vừa mới đọc lại topic cũ của bạn này. Sao mà lúc nào cũng ca thán rầm trời thế cơ chứ? Đàn ông đàn ang phải bản lĩnh lên chứ. Cứ theo như bạn nói rằng gái đã gần xa nói hết dần tình cảm với bạn rồi thì nghĩa là gái đang muốn... chạy làng chứ sao nữa. Tớ dám chắc gái đã đưa cả bạn và anh chàng kia lên bàn cân mà cân đo đong đếm đến từng milimet rồi. Và rõ ràng là cán cân đang ngày càng chổng ngược về phía đối thủ của bạn rồi thì làm sao mà bạn lại kêu là không hiểu nhỉ?
    Nếu không phải vì tiền tài danh vọng thì chả gái nào chóng quên tình cũ trong vòng 3 năm mà chạy theo một mối tình mới toe như vậy đâu. Thế thì bạn còn tiếc nỗi gì nhỉ?
    Mà nếu đúng là gái thuộc loại hám của như thế thì... chả biết nói thế nào nữa
  6. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ để mình xử lý thằng kia cho.. ơ nhưng mà nhỡ thắng thì sao nhỉ?
  7. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Híc bác định đánh đấm nó ah. Em thì ko ưa mấy cái cách giai quyết này lắm.
    Em chưa biết rồi sẽ đến đâu nhưng cũng cảm ơn các bác đã tư vấn cho em rất nhiều.Mỗi trước khi ngủ em lại lên đọc và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng các bác cố giúp em nhé, ca này em chiến đấu đến cung để nếu có mất cũng ko fải ân hận j. Thanks các bác
  8. quachcaca

    quachcaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này của đệ là ngàn cân treo cần cẩu có gì đâu phải sợ. Nếu ui lâu rồi thì năng đến mà đòi cưới chứ sao bên đó họ đang chờ đấy, còn mới ui thì ra đi đâu cần ngoảnh đầu lại, thế nhé.
  9. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bac GS-TS cho em hỏi cái này, nhiều lúc em gọi điện biết nàng đi chơi, em có nên hỏi rõ xem đi với ai không ạ? Thật sự cái này là em rất tò mò. Nhưng hỏi mà nó nói dối thì em cũng bó tay.
  10. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ bạn chả nên hỏi cặn kẽ thế làm gì vì trước sau gì bạn cũng cho rằng gái nói dối. Mà có khi gái còn thấy khó chịu vì cảm giác bị quản lý theo kiểu cảnh sát quản lý phạm nhân vậy.
    Tốt hơn hết cứ tạm thời hỏi han chuyện trò bình thường. Cứ... bó miệng cho tới khi gái sang đó với bạn đi.

Chia sẻ trang này