1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH HÌNH EM KHẨN LẮM RỒI CÁC BÁC ƠI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dinhmenh_bc, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    2 bạn là sv du học, sống chung với nhau đúng ko??? thế thì yên tâm, cô ta ăn ở với bạn được bao nhiêu năm rồi, chắc không dám bỏ bạn đâu! Nếu bỏ bạn, cô ta sẽ phải chuyển nhà (hay là bạn phải ra đường thế???), phải đối phó với cuộc sống một mình, làm thân con gái thiệt đơn thiệt kép! Cô ta chắc sẽ ko dám đánh đổi chỉ vì một tí chút hào nhoáng (mà ko chắc rồi sẽ là của mình hay ko !) Chỉ sợ thằng kia nó ném bom khiếp quá, cô ta ngã vào vòng tay nó (vì thật ra cũng chẳng có gì để mất nữa ), xong việc nó bỏ cô ta, cô ta quay về với cậu.....tớ nghĩ vở kịch sẽ diễn ra như vậy, chứ cô ta sẽ ko bỏ cậu đâu! Lúc ấy thì mọi sự tuỳ thuộc vào sự độ lượng của cậu!
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác dành giật làm quái gì nữa. Hiếu thắng à , hay yêu nàng quá mức.
    1. Nếu bác hiếu thắng để giữ cái gì mình đã từng có thì ko nên . Đời thiếu gì gái mà phải khổ
    2. Nếu yêu nàng quá mức . Nàng đã là cái gì đó lớn lao của bác thì nên xem lại xem nàng có xứng đáng với TY của bác ko ?
    Có thể nàng của bác đã yêu tsự thằng mới kia. Và ty với bác còn rất ít. Đừng trách nàng. Hãy để nàng ra đi với TY mới , đừng níu kéo. Có níu kéo cũng ko được đâu !
    Hãy hành động như 1 thằng đàn ông !Chúc bác sáng suốt
  3. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyên j của em co le chấm dứt rồi. em đang fải sống những ngày thực sự cực khổ. cô ây đã sang sớm và chúng em đã nói chuyện. cô ây nói ko còn tình cảm với em nữa rồi.cô ấy cũng nói chưa nói lời yêu ng kia nhưng em hiêu vấn đề bây h chỉ là thời gian nữa thôi. nhìn cách cô ấy nt goi điện mà lòng em đau quá. thực sự bây h có cách nào ko hả các bác...
  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chú giải tán cho nhanh. Đừng níu kéo làm gì cả. Cuộc sống là như thế, có những cái đã là của chú. Nhưng nó ko phải là vĩnh cửu. Cái gì đến nõ sẽ đến mà thôi !
    Chú thử nghĩ xem, nếu chú cố níu kéo giữ lại cô ấy. Liệu Ty của cô ấy với chú thế nào, là thói quen hay 1 ty thật sự.....1 TY như thế có đáng không ?
    Hãy tôn trọng qđịnh của cô ấy. Không vì lí do ...thằng kia giàu, đẹp trai hay lắm tiền gì cả. Một sự thật đó là " trái tim cô ấy không còn thuộc về chú nữa". Gặp nhau rồi lại chia ly cũng là chuyện thường ở đời...
    Dũng cảm lên! rồi chú sẽ vật vã đau buồn . Đời thằng đàn ông , phải biết chấp nhận sự thật và vượt qua nó.
    Hãy chủ động để cho cô ấy ra đi ....
  5. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trong tình cảm ko nên cưỡng cầu. Nhất là khi Gái nó đã dứt khoát với chú một cách phũ phàng và nhanh chóng như vậy, thì càng nên để Gái đi. Và cũng ko nên buồn nhiều làm gì.
    Nếu sau này Gái đc hạnh phúc với ng kia thì chú cứ mừng Gái 1 câu cho nó trọn tình trọn nghĩa.
    Nghiêm cấm chuyện vật vã khóc lóc năn nỉ ỉ ôi trước mặt Gái. Biết là chú đang đau lắm, nhưng phải cố mà quên thôi.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Ko.
    Chấp nhận cũng là 1 đức tính đáng quý bác ạ
  7. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi lại fải làm fiền các bác. Mọi chuyện của em đã an bài hết rồi chẳng thể cứu chữa được nữa. Nhưng bây h để quên cô ấy là một thách thức rất lớn với em. Em đã vượt qua được cái tâm trang địa ngục của những ngày đầu tiên. Nhưng thỉnh thoảng nghi đến cố ấy lại không thể chịu nổi, mọi thứ lúc ấy lại tái hiện lại. Tại em và cô ấy bên nhau suốt 2 năm rồi, gần như chẳng bao h rời nhau, nên h đây cảm thấy hụt hẫng và trống vắng vô cùng. Các bác giúp em cách quên cô ấy với...
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tiếng đưa hiu hắt bên lòng
    Buồn ơi , xa vắng mênh mông là buồn
    Thế Lữ
    Nỗi buồn khi tình yêu tan vỡ thường làm cho người ta muốn cố quên lại càng nhớ thêm.
    Buồn thật đấy , nhưng chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn . Bạn hãy coi nó là 1 phần tất yếu của cuộc sống , không để ý đến nó thì nó càng chóng rời xa .
    Trong quá khứ bạn muốn làm 1 việc gì mà chưa có thời gian thực hiện , thì bây giờ chính là thời điểm thich hợp đấy .Hãy để tâm trí vào việc gì mà bạn cảm thấy hứng thú .
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hq a xem một bộ film có một câu a nghĩ là ngàn vàng mà chú nên học là thế này.

    1: khi gặp gian nguy thì phải bình tĩnh
    2: xem lại điều 1
    3: xem lại điều 2
    nếu tâm chưa tĩnh thì a nghĩ chú nên nuôi chim và cá cảnh kết hợp với trồng phong lan.
    chú đã nghe câu "tài nhỏ mà ngôi cao, trí mọn mà mưu lớn ko gặp họa ấy là hiếm lắm" chưa. chú đang đánh trận xích bích, chưa giao chiến đã cuống hết cả đít lên thì họa hay phúc nhỉ.
    kính bút
  10. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    các bác ah, em có chuyện này đang khó xử quá. mai thằng ng yêu con bồ cũ của em nó lại qua đây với nó. cả lũ bọn em đang rủ nhau đi chơi, nó cũng rủ em đi cùng, các bác bảo em nên thế nào bây h. thằng ng yêu sang lại còn sang và ở cùng nhà luôn nữa. bây h nên thế nào nhỉ... cho em một vài lời đi các bác nhé..

Chia sẻ trang này