1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH HÌNH EM KHẨN LẮM RỒI CÁC BÁC ƠI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dinhmenh_bc, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chú làm anh suy nghĩ phết, sau khi ăn cơm no bụng xong anh đọc lại cái phần 1 ở cái link đầu tiên của chú thì lại làm anh nghĩ lại khác đi. Có khi chả trách gì được con người yêu của chú cả. Mấy ku trên kia nói em nó chạy theo tiền có lẽ cũng léo chính xác. vì em nó như ku này miêu tả cũng nổi bật, xinh xắn, học thức, lại đi du học (mặc dù anh cũng không biết em nó học nước nào), nhưng đã đi du học thì nhà nó cũng khá, bản thân nó cũng học thức và không đến nỗi phải chạy theo tiền như mấy em ở trong nước từ tỉnh lên học đại học ôm mộng đổi đời như trên. Thế thì nó sẽ tự nghĩ nó như thế, tương lai như thế, tại sao phải chơi canh bạc đợi chờ chú, "phải đi săn thịt ma mút cùng chú" mà trong khi không biết tương lai khi chú khá chú có đá nó không. Giờ có một ku giám đốc điều kiện ngon, lại yêu nó, chấp nhận kể cả là nó đã ăn ở với chú 2 năm thì hỏi tại sao nó lại không gật đầu mới lạ. Trách thì trách chú 2 năm ở với nhau không chứng minh đủ cho e ý những thứ em ý cần thôi. Để rồi khi sắp mất em ý thì chỉ biết lên mạng than vãn các kiểu.... Có khi nó còn nặng tình, nó thương chú nên giờ nó mới nhởn nhơ với thằng người yêu mới ngay trước mắt chú để làm cho chú đau mà quên nó nhanh đi. Đấy anh phân tích sơ sơ thế cho chú hiểu đầu đuôi câu chuyện, đấy là anh phỏng đoán thế nếu anh mà là con bé kia. Còn chuyện thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Thế tốt nên hiện giờ việc chú cần làm là quên đi, cố mà học tập để kiếm tiền sau này mà tìm em khác khá hơn. Thế nhé!
  2. dinhmenh_bc

    dinhmenh_bc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, khi mọi chuyện xảy ra em đã ngồi và xem lại mọi thứ rồi, xem rất kĩ là đằng khác. và thấy rằng mình chẳng có lỗi j cả.
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh chúc mừng chú....
  4. typn_69

    typn_69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cái con bé này em nghĩ mặt nó cũng dày lắm. Bác nên có 1 cuộc nói chuyện với nó, ngồi quán cafe chẳng hạn. Nói rằng trước đây anh đã dành cho em rất nhiều tình cảm, bây giờ bảo chúng mình là bạn thì anh sợ anh không có đủ dũng cảm để làm điều đó. Cách tốt nhất cho cả anh lẫn em, khi đã không thể là người yêu của nhau thì chúng mình cũng đừng là gì của nhau nữa. Anh cần phải có thời gian để quên đi chuyện này, chắc sẽ phải rất lâu nữa anh mới quên được. Và khi nào anh đã quên đuợc anh sẽ là người liên lạc với em, rất có thể khi đó chúgn ta sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau. Và sau đó bác về, coi như đã chấm dứt hết mọi chuyện. Kiếm mấy thằng bạn đi chơi cái gì đó thật toé loé vào, đừng nghĩ đến nó nữa, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường rất nhanh thôi. Bác cứ tin em đi, nhanh bác không ngờ được đâu. Nhưng bác nói là phải giữ lời, không được liên lạc với nó du bất cứ hình thức nào và cũng phải nói cho no hiểu là đừng có mà liên lạc với bác. Ổn rồi đấy, bác sẽ không bị quấy rầy, cũng đỡ bực mình. Kinh nghiệm của em đấy, em đã thử và cũng thấy rất ổn. Chúc bác kiếm được em khác ngon hơn nó
  5. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    đọc xong cả topic ,cũng rút ra được tý kinh nghiệm ,nhưng theo dukick là thằng đàn ong lên lo sự nghiẹp trước đi ,còn gái ngon và xinh bây giờ thiếu gì .
    Được dukickvietnam sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 15/10/2006

Chia sẻ trang này