1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH HÌNH HỌP MẶT CỦA BOX Ở ĐÂY !!!!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Iceberg, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MenofHonor

    MenofHonor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ride wit me!!! Đùa tí cho vui thôi mà!!! Không biết đùa à!!!! Bởi vì em không ở Việt Nam nên nghe các bác nói đến ăn uống, rồi thì yêu nhau nhặng xị làm em nhớ người yêu em với bạn bè ở nhà quá, nhớ những trận đá bóng,...mấy bác chỉ trích em càng thích tính em càng nghe mọi người chỉ trích càng thấy thích thú, hề hề, nghe khen nó không lọt lỗ tai, toàn những lời giả rối, còn nghe bị chỉ trích nghe toàn lời thật, hề hề. Các bác quý em quá, em đang chưa có * nào tự nhiên có được 4 người hâm mộ bầu cho 1 sao còn hơn là chẳng có sao nào, cảm ơn các bác, mà này em nghe cái ông manly gà qué gì gì đấy flirt with the chick nghe mùi mẫn nhỉ, mấy cô gái trẻ non dạ đừng có tin nhé, anh đây là con trai đầy kinh nhiệm nên khuyên cô đừng có nghe lời, toàn là lie cả đấy. Principle of Lust, I'm easy to understand...
    Khi con người ta đã đạt được mục đích, thoả mãn sự tò mò của mình rồi thì chẳng còn gì nữa đâu..kick the ass ngay...
    Tin hay không thi tuỳ. Dù sao một lần nữa cũng cảm ơn các bác đã bầu cho em 1 *. Chân thành cảm ơn và hậu tạ. Em se huy động bạn em bầu cho mỗi người thêm một huân chương vẻ vang nữa cho nó nhiều nhé. Chúc các bác thành công trong cuộc sống. Em líp đây...
    Once you go black you never go back
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, cái ngày mà cả box ta mong đợi cũng chuẩn bị đến rồi, em đang rất lo lắng, lo bởi vì không biết chúng ta sẽ đá đấu ra làm sao, lo nữa là vì em chuẩn bị phải đối diện với những con mắt chỉ chăm chăm cho em uống cái thứ nước dở hơi giống hôm trước hai người kia uống đấy( mà em có thù oán gì với ai đâu cơ chứ) Em là em nói trước em không có tham gia mấy cái trò đấy đâu. Mà bác manly man nói gì em với lão củ chuối thành London đấy, em còn khuya mới làm cái trò đấy nhá
  3. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu,mai tui còn bận thanh toán bọn MU
    [red]
    Baby Blue
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Zimu ơi tưởng nccnm thích uống cái món Tổng Hợp Những Vị Ngọt Dễ Làm Ta Buồn Nôn ấy cùng lắm a`.Đừng giở trò thu hút mọi người như thế nữa,làm như ai cũng tưởng như thế ko bằng.
    Cleg nhá,nccnm đi mua mấy chục cuộn giấy về là để cho Cleg chùi mũi,tại vì ko được chứng kiến vụ đó tức quá thò lò mũi xanh.
    Luiz ui chắc Cleg muốn dùng chung giấy của chú đấy.
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...
  5. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    eo ơi , cái ly chè của man hả , thôi mọi người dừng nói nữa ghê wa' , may ZIMU cố gắng lên nhé , uống được cốc như thế thì DE_VINCI bao 1 tuần chè ok !

    TO BE Or not TO BE
  6. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, hôm nay ta không phải uống , các bác chúc mừng box chúng ta chưa??? Hoà đấy, một kết quả làm hài lòng cả hai bên
    Mà ông nccnm nhé, tôi chẳng làm gì hết , đừng có nói oan cho tôi thế, tôi thay đổi rồi
  7. darky

    darky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh manly_man hình như từ khi nhấm nháp vị chua cay viết hay hơn hẳn hả anh? Từng từ ngữ đều rất nghệ....

    Em cựa mình trong chỗ ở mới nguyên sơ,
    hoang hoải đập tay lên nắp hòm bằng gỗ....


  8. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Các cô chú cứ nói cái vị gì gì đó iem không hiểu, nhưng mà em dám chắc có 1 mùi vị đặc biệt mà các cô chú chưa bao giờ từng nếm thử, ko phải suy nghĩ bậy bạ đâu nhá
    http://affc.dk3.com
  9. Z96

    Z96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Là vị gì hả anh TVK,em ko hiểu?
    [size=80[red]
    Eminem.....tha bad thin" of my life.........
  10. manly_man

    manly_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ồ! Tôi không biết nói thế nào đây? Ấu trĩ ư? Có thể lắm! Khi ta đứng ngoài cuộc ta sẽ là công chúng. Và là công chúng rồi, nếu ta không biết nhìn bằng con mắt của một kẻ có trái tim, ta sẽ biến thành một loài gì đó mà không phải là người, chứng kiến con người yêu thương nhau. Và khi đó, sẽ chẳng thể hiểu được xã hội loài người, tình cảm của con người. KHi đó, bạn thực sự là một thứ lố bịch, đi ngược dòng chảy của nhân loại. Đó là cái chung tới tất cả các bạn mà tôi muốn nói. Còn cái riêng mà tôi đây muốn dành cho Menofhonor? Những lời cay nghiệt tôi không muốn nói nhưng nếu không nói, ai hiểu lòng tôi. Thật ra, chỉ cần Deb hiểu giây phút đó và hiểu ta là dc rồi. Mỗi khi gặp lại nhau, ta nhìn vào nhau là ta thấy được cả tấm lòng. Ta chẳng phải xấu hổ khi nhìn vào mắt nhau. Còn gì mong muốn hơn nữa?
    Và dây là cái riêng mà tôi dành cho Menofhonor. Menofhonor thương yêu con người bằng cái gì? Trái tim ư? Chắc chán rồi! Nhưng trái tim đó là một trái tim sỏi đá, không biết tạo ra những nhịp điệu cho cuộc sống mà nó chỉ thoi thóp đập lưu thông những mạch máu lạnh trong người thôi. Tôi nói vẫn trìu tượng quá nên nói tiếp để cho chúng ta thấy cái hiện thực hơn. Và như thế, tôi lại xin được quay lại những điều trước đây. Tại sao ta và Deb cùng nhau chia sẽ ly nước đó? Đó là vì cả hai dều muốn thế và thực sự là mong muốn có ngày nào đó, một điều tương trụ sẽ xảy ra, có thể cả hai dều tham dự và cũng có thể là chỉ một trong hai người. Hãy nhìn lại mình xem mọi người! Lúc đó các bạn nhìn chúng tôi như thế nào? Kinh ngạc, Ghê tởm, Thán phục, hay như thế nào đó nhưng chác chán rằng, khi đó bạn bàng hoàng nhận ra rằng, trái tim mình chưa biết rung động như hai người kia. Mình chưa dám làm mọi thứ để biết được thực sự mình có thể làm những điều mà người khác không thể!
    Viết ra những cái mà dể ai đó gọi là tán tỉnh hay chuyện gà qué thì thực sự cũng cần phải có một tâm hồn. Là một người tự nhận là trải nghiệm như menofhonor, mà lại nói ra những điều như trên sao? Cậu muốn vạch đường chỉ lối cho ai đó đẻ đi trong cuộc đời này sao? Cậu đã yêu nhiều chưa? Cậu đã bao giờ có một phút yếu lòng chưa? Cậu đừng nói với tôi là chưa nhé vì cậu đẫ nhắc đến bạn gái của mình ở trên rồi đó. Cuộc sống này là muôn màu và cái màu mà cậu đang nhìn thấy trước mắt mình đó là một màu xám, nó xám xịt như cái tiền đồ tình yêu của người yêu bằng trái tim không phải của con người. Nên cậu làm sao có thể nhận thấy được khi nào thì con người yêu, khi nào con nguời giàu cảm xúc trào dâng. Cậu làm sao thấy được màu hồng mà người khác đang có Khi đã không thấy được bản chất của sự vật hiện tượng rồi, thì cậu nên coi điều đó là ngoài tầm của mình và mỗi một lời phát biểu sẽ chính là một nhát dao vạch trần con người cậu!
    Dù sao đi nữa, cũng vẫn còn chút gì đó mà khiến tôi thấy cậu còn là một "Con Người" vì nỗi lòng nhớ nhung về tình yêu của cậu vẫn còn được khơi dậy khi đọc những dòng cảm xúc của ai kia! Và như thế ta tặng thêm cho cậu một ngôi sao hy vọng!
    MMTT

Chia sẻ trang này