1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH HÌNH HỌP MẶT CỦA BOX Ở ĐÂY !!!!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Iceberg, 14/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manly_man

    manly_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Trc khi đọc bài này tôi xim mọi người hãy bỏ mũ nón và giữ nguyên quân phục để mặc niệm cho một đội bóng lừng danh thế giới và kiêu hùng, Argentina, chết bởi nhát kiếm của Sư tử Anh và một nhát khác đến từ những chàng dũng sĩ sứ Scandinave.
    Hồn vía ta tiếp tục phiêu du nơi cõi nào mà âm u tăm tối, nhưng chỉ đến khi sực nhớ lại phút dây môi mắt nhắm nghiền, ngừng thở và nín câm say mê bên cô gái debonairgirl, chung chén đồng lòng, ta mới biết rằng, cuốc sống và bóng đá là thế. Quả là có nhiều cay đắng và ngọt bùi!
    Nói ra đây những cảm xúc của một kẻ đắm say chén ngọc và uống bằng lời văn nét chữ là ko thể, nhung ta vẫn viết, viết cho thoả lòng anh chị em muốn biết, viết cho thoả nỗi nhớ nhung hoài cảm về giây phút thăng hoa bên người con gái thoang thoảng mùi hương Debon. Chiếc ly mà ta và cô gái ấy chung cạn sẽ chẳng bao giờ được vinh hạnh bao bọc một thứ dung dịch nào như thế nữa cho đến khi nó vỡ tan và ko còn tồn tại trên cõi đời này. Chiếc ly đó sẽ chẳng bao giờ được đôi môi nào nồng thắm ghé đến chia vui. Cảm giác khi từng giọt, từng giọt xuôi theo hơi thở chìm xuống lan toả "mang lại hương hoa thiên nhiên" và những vị đắng cay, ngọt bùi chắt lọc từ cuộc đời chẳng thể rành rọt như cô gái kia. Mà nó hoà quyện vào nhau, thấm đẫm vào từng giác quan cở thể và bao trùm hơn, lớn lao hơn, đó là tâm hồn. Mặc đôi mắt ta ko nhìn cô gái, nhưng trái tim ta qua hơi thở của cô gái, tâm hồn ta qua những âm thanh nhẹ nhàng nhưng réo rắt giúp ta biết cô gái hồi hộp và xao động lắm. Nếu chỉ một chút nữa thôi, thả lỏng cơ thể và tâm hồn mình là cô gái cũng sẽ thăng hoa như ta.
    Nhưng, sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ cả, một đôi nào đó trải qua được những giây phút như ta và debonairgirl đã có.Không! Không có thứ gì có thể tạo nên được ly "đắm say" như thế nữa đâu! Dù có khiên cưỡng hay một phút đồng lòng, các bạn cũng ko thể thăng hoa như ta được nữa. Có chăng, chỉ là debonairgirl, khi cô gái quên đi mọi thứ và chỉ biết có ta ở bên mới sẽ lại cùng ta lạc vào cõi phiêu bồng!
    Bây giờ ta đang ở đâu? Và cả em nữa, em giờ đang lạc bước nơi nao?
    MMTT
  2. zimu273

    zimu273 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, nhất DEB nhé, hihi, em sin bái phục anh chị lần thứ hai!
    Hichic Chúa ơi, giá như con cũng có một chàng trai ( tất nhiên là đẹp và cao hơn Manly_man) nghĩ về mình như thế thì con nguyện suốt đời làm đứa con chung thành của người!!!!!
  3. TIEU_TIEU

    TIEU_TIEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Biết là vui như thế thì lần sau mọi người nhớ đi đấy nhá cho nó đông đảo lực lượng nhất là chủ nhật này nhé.
    CHUC MOI DIEU TOT LANH DEN VOI BAN!!!!
  4. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    lúc đấy nhìn đã thấy ghê rồi bây giờ nghe cũng ghê ko kém.
    Quả thật NCCNM thấy bẩn bẩn thế nào ý,kinh ko chịu được.
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...
  5. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha ặc ặc ặc buồn cười vỡ bụng mất anh man_ly ơi, bài viết thật tuyệt.

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA

  6. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Ông Kiên kia,hay lắm đấy mà cười...............huhu Manly-man ơi,anh nỡ nào đưa em ra làm trò cười như thế cơ chứ?thà anh cãi nhau chửi nhau còn hơn chứ em sợ nhất là NHỮNG LỜI NÓI .....THẬT...(hi'c)...........LÒNG của ông anh.............thế là chúng nó có cớ để hạ gục ta rồi.....huhu

    Z96-DEBONAIRGIRL>>><<<OLIVE JUICE
    [red]
    Baby Blue
  7. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khiếp, đọc bài của manly_man thấy tởm ấy chứ tuyệt cái giè nhở. Mờ mọi người đi ăn chè vui xế. Thế dạo này đá bóng có thắng ko
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại.
  8. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của manly_man viết lúc 19:10 ngày 12/06/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trc khi đọc bài này tôi xim mọi người hãy bỏ mũ nón và giữ nguyên quân phục để mặc niệm cho một đội bóng lừng danh thế giới và kiêu hùng, Argentina, chết bởi nhát kiếm của Sư tử Anh và một nhát khác đến từ những chàng dũng sĩ sứ Scandinave.
    Hồn vía ta tiếp tục phiêu du nơi cõi nào mà âm u tăm tối, nhưng chỉ đến khi sực nhớ lại phút dây môi mắt nhắm nghiền, ngừng thở và nín câm say mê bên cô gái debonairgirl, chung chén đồng lòng, ta mới biết rằng, cuốc sống và bóng đá là thế. Quả là có nhiều cay đắng và ngọt bùi!
    Nói ra đây những cảm xúc của một kẻ đắm say chén ngọc và uống bằng lời văn nét chữ là ko thể, nhung ta vẫn viết, viết cho thoả lòng anh chị em muốn biết, viết cho thoả nỗi nhớ nhung hoài cảm về giây phút thăng hoa bên người con gái thoang thoảng mùi hương Debon. Chiếc ly mà ta và cô gái ấy chung cạn sẽ chẳng bao giờ được vinh hạnh bao bọc một thứ dung dịch nào như thế nữa cho đến khi nó vỡ tan và ko còn tồn tại trên cõi đời này. Chiếc ly đó sẽ chẳng bao giờ được đôi môi nào nồng thắm ghé đến chia vui. Cảm giác khi từng giọt, từng giọt xuôi theo hơi thở chìm xuống lan toả "mang lại hương hoa thiên nhiên" và những vị đắng cay, ngọt bùi chắt lọc từ cuộc đời chẳng thể rành rọt như cô gái kia. Mà nó hoà quyện vào nhau, thấm đẫm vào từng giác quan cở thể và bao trùm hơn, lớn lao hơn, đó là tâm hồn. Mặc đôi mắt ta ko nhìn cô gái, nhưng trái tim ta qua hơi thở của cô gái, tâm hồn ta qua những âm thanh nhẹ nhàng nhưng réo rắt giúp ta biết cô gái hồi hộp và xao động lắm. Nếu chỉ một chút nữa thôi, thả lỏng cơ thể và tâm hồn mình là cô gái cũng sẽ thăng hoa như ta.
    Nhưng, sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ cả, một đôi nào đó trải qua được những giây phút như ta và debonairgirl đã có.Không! Không có thứ gì có thể tạo nên được ly "đắm say" như thế nữa đâu! Dù có khiên cưỡng hay một phút đồng lòng, các bạn cũng ko thể thăng hoa như ta được nữa. Có chăng, chỉ là debonairgirl, khi cô gái quên đi mọi thứ và chỉ biết có ta ở bên mới sẽ lại cùng ta lạc vào cõi phiêu bồng!
    Bây giờ ta đang ở đâu? Và cả em nữa, em giờ đang lạc bước nơi nao?
    MMTT
    Trời đất ơi ông manly ơi ông viết hơi bị hay đấy , hic hic
    Tôi xin giơ 2 tay bái phục ông . Ặc ặc .......
    size=50]
    Em ơi có lẽ nào tình đẹp là tình yêu dở dang .
    Em ơi có lẽ nào đời buồn khi đã sống bên nhau.
    [/size=50]
  9. manly_man

    manly_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    To Debonairgirl,
    Sao em không thấu hiểu tấmlòng của anh sao? Tha thiết và thiết tha! Thấu hiểu và hiểu thấu! Hoà hợp và không thể tách chia! Đó là những gì mà đáng ra em phải cảm thấy được chứ. Anh đâu có chế diễu em đâu dù chỉ một lời. em đừng hối tiếc dù cho có ai đó vì chút lòng ghen tị mà buông lời dèm pha. Chẳng cần ai thấu hiểu và sẻ chia cho anh va em đâu. Chúng ta đâu có cần và mong muốn một người thứ 3 chen vào nà chỉ có 2 thôi. Hai là quá đủ và không thể thiếu được một trong hai! Em hãy ngẩng cao đầu và kiêu hãnh nhìn mọi người kìa. Họ đang khát khao có được giây phút như thế đấy.
    Kiên nó có cười cũng kệ nó thôi, nó đang hở 10 cái răng sâu ra kìa. Có ai cười nó không? Mà anh còn thấy rằng Kiên là người khát khao nhất trong cái đám đông nữa ấy chứ!
    Ai dám bắn em? Ai? Chẳng có ai đâu vì bắn lén em là điều cũng đã làm cho chính kẻ ấy run sợ rồi mà em.
    NCCNM và Zimu nữa, anh đố cô chú tái hiện lại giây phút ghi tạc vào lịch sử đấy! Hãy luyện tập đi và thật nhiều vào nhưng rồi cũng chẳng mang lại điều gì đâu! Ly nước có ngọt ngào đến đâu thì cô chú cũng chỉ là đang uống thuốc tẩy giun thôi! Phận kém duyên mỏng thì biết làm gì được?
    Còn em yinkamp ơi, em có ở đó thì vã cả bọt mép ra cũng chẳng thể nài nỉ được anh đâu. Sẽ chẳng có ai pha cho em ly nước thần diệu đâu! Buồn cho em quá! Cái chữ tởm của em dùng ở đây không phù hợp rồi! Nếu em chỉ là một tế bào trong cở thể của anh hay là debonairgirl thôi, thì em cũng run lên vì hạnh phúc cuồng quay, đắm say trong nỗi niềm khôn tả!
    To everyone,
    Cuộc thi tìm kiếm tên cho ly nước mà ta gọi là đắm say xin được bắt đầu! Mọi người nhà vô thử đặt tên cho nó. Em debonairgirl ơi, em có muốn làm giám khảo cùng anh không?
    MMTT
  10. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này , sao lại lôi tao vào đây , tao chỉ nói sự thật thôi , mà tao " tốt bụng " lắm biết chưa
    to Dep : rì thế hử Dep , chị tham ra tiết mục rì hử
    Bài viết của anh Manly_man hay tuyệt , vote ông anh 1 fát
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui

Chia sẻ trang này