1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình kết quả tốt nghiệp của LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi boyak, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ko bảo vệ mà thêm mắm thêm muối được hôn?
    Thật ra trường nào cũng thế thôi, có đi học đại học mới biết thì ra ai cũng học đại....sợ wá!
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., bé Mon quơ đũa cả nắm nhe. Anh thấy có mỗi mình anh là học hành be bét thôi, chứ xung quanh nhiều người chăm chỉ siêng năng lắm, mà đầu óc lại thông minh nữa.
    Nói chứ học Đại học khác học Cấp 3 nhiều. Học tàng tàng đối phó thì hông nói, chứ muốn giỏi thực sự thì phải Nỗ lực AND Thông minh. Hi..hi.., AND chứ không phải OR như hồi cấp 3 nữa.
    Với lại trình độ của mỗi người thể hiện ra rất rõ. Ai giỏi ai dở là thấy liền, năng khiếu, tư chất của mỗi người cũng biểu hiện ra bên ngoài hết. Mà thông thường không có ai giỏi hết trong tất cả các lĩnh vực, chỉ khá đều các mặt và đặc biệt nổi trội ở 1 mặt nào đó. Chẳng hạn như trong cùng 1 khoa Computer Science, có người thì đặc biệt giỏi về môn Logic, Thuật toán, có người cực kỳ tỉ mỉ và kiên nhẫn thì không ai qua được về khoản thiết kế Hardware, có người có óc suy luận và khả năng tổ chức cao, cộng thêm tư duy thực tiễn tốt, thì giỏi về thiết kế Software...
    Công nhận bạn bè xung quanh nhiều người giỏi quá, mà lại cần cù nỗ lực nữa. Chẳng bù cho mình, hic..hic..
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao? Công nhận là Mon có hay quơ đũa cả nắm thiệt, nhưng mà ko có lửa làm sao có khói...???
    Phải công nhận là cái trường đại học nó làm mình thay đổi nhiều wá...Hồi trước mình chơi ko, giờ nó làm mình phải học wá chời, ghét dễ sợ...

Chia sẻ trang này