1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình khẩn cấp, địch đã vào thành, các bác cáo và sói vào chi viện gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BlackWolf88, 12/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tình hình khẩn cấp, địch đã vào thành, các bác cáo và sói vào chi viện gấp gấp

    Tình hình rất ư là tình hình,tôi và cáo, cái kiểu lưng lửng, không bạn bè cũng chẳng phải tình nhân, tôi là tôi mà cáo là cáo, đơn giản là cần nhau để qua những ngày cuối tuần...quen biết cáo hơn hai năm, khoảng nửa năm gần đây, thường xuyên đi chơi, đi ăn uống và trò chuyện cuối tuần... dần dần thành quen, từ thích thành yêu lúc nào chẳng biết, thấy tình hình coi bộ khả quan, tính 14-2 là cơ hội, rủ cáo đi chơi ngày đó để biết rõ tình cảm. Ngay lúc kịch tính, bất ngờ tết này cáo lại ra mắt một tên đáng ghét, cái tên mà ngày xưa cáo nói không ưa và không quen... lúc đầu tôi tưởng mình sẽ đau đau chút chút thôi, nhưng giờ chịu hết nổi rồi, chẳng ăn uống nghỉ ngơi gì được, nên bác nào đã là sói thành tinh hay các bác nào là cáo thì xin chi viện gấp gấp.

    Tình hình chi tiết các bác có thể xem tại đây http://www8.ttvnol.com/forum/lovekingdom/Tu-van-Lua-chon-cai-nao-tinh-ban-hay-tinh-yeu-tien-toi-hay-binh-chan-nhu-vai/1017169.ttvn

    Bổ sung thêm thông tin là kế hoạch "va linh tinh" đã thất bại, có cái hẹn thứ 7 này cà phê hoặc xem phim, các bác tư vấn gấp, nếu không chắc tôi đi cấp cứu gấp vì suy nhược cơ thể quá
  2. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    1 là dơ tay xin hàng, 2 là chiến đấu đến hơi thở cuối cùng : ko xanh cỏ thì đỏ ngực
  3. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    bác cứ chuyện bé xé ra to, thiếu gì dịp hả bác, mà cùng lắm thì thiếu gì người mà sao bác không giống như cái anh kia, có phải có bao nhiêu người dù biết là thế mà vẫn yêukhông
    phải bình tĩnh chứ, cái này nó không vội được, các bác là cứ hay 14/2, 8/3 là cuống hết cả lên
  4. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    chú này admin ở đâu đây ?
    anh ghét min nên anh cóc tư vấn !
  5. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Không thể đầu hàng, tổn thương trầm trọng, có thể vừa mất tình vừa mất bạn. Phải chiến đấu đến cùng, vì tôi thấy cơ hội còn nhiều, cuối tuần đều có thể rủ đi chơi, nếu ít nhất thì chắc 3 tuần cũng được một, lời hứa đánh cầu mỗi buổi sáng tạp thể dục (tôi đã tặng cây vợt hôm sinh nhật), rồi các chuyến đi chơi xa đã dự định mà không có kẻ thù ở trong đó... điều quan trọng bây giờ là bàn kế hoạch tác chiến như thế nào cho phù hợp, bác xem cái link chi tiết ở trên thì hiểu
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Admin đâu Mới là Mod thoai
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nhược điểm cố hữu của bạn là nhát quá. Con trai cái gì cũng phải dứt khoát. Trong 2 năm nửa theo kiểu tình bạn, nửa theo kiểu tình yêu. Bạn không thấy mệt sao? Bạn nên cương quyết lên
    Thể hiện rõ tình cảm của mình cho cô ấy hiểu. Được ăn cả, ngã về không. Còn hơn sẽ phải nhìn cảnh 1 người đi với 1 người. Bạn hãy làm tất cả những điều gì có thể trước khi buông súng. Khi đó dù không được, về sau bạn cũng không ân hận: giá như trước kia mình dũng cảm hơn
  8. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thời xa xưa, chẳng còn là mod lâu rồi, nhưng làm mod chưa từng del hay lock nick ai cả, không gây thù chuốc oán với ai, nên cần chi viện gấp gấp, kế hoạch lâu dài, chứ để thằng kia công thành hoài, em mệt lắm cái cảm giác nhìn người mình yêu đi tay trong tay với kẻ khác mà không nói được gì, đi đâu, gặp gì cũng nhớ kĩ niệm, chịu không nổi
  9. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Súng thì không buông, quen biết hơn 2 năm, nhưng cái kiểu lưng lửng chỉ khoảng 6 tháng lại đây, gần giống bạn nhiều hơn, lâu vậy nên mới dính đòn lúc nào không hay, cứ tưởng tình cảm đó chỉ là bạn, chỉ là thích thích bình thường, gần đây tính thay đổi chút tình hình thì gặp đại nạn, khi mất rồi mới biết quý lúc này cảm giác cực kỳ tệ, đã tra xét bản thân, không phải cái kiểu giống như "mất đồ hay sài" mà là "mất người bạn thân, mất một người yêu thương"
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Điều cần thiết bây giờ là cần 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với cô ấy.Thể hiện rõ tình cảm của mình, nói hết những suy nghĩ của mình...
    Bạn nên làm điều đó trước khi quá muộn

Chia sẻ trang này