1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình khẩn cấp, địch đã vào thành, các bác cáo và sói vào chi viện gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BlackWolf88, 12/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Alôsô đi bác, chiến đấu đê . Được ăn cả ngã về không thôi. Mà bác cũng phải để ý xem em có thật sự hạnh phúc khi đi với thằng kia ko, vì có khi em cũng mết bác mà lâu quá chạ thấy tín hiệu gì nên kiếm tạm 1 thằng để đc cảm giác yêu thương ko chừng
  2. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt ngắn gọn tình hình ở cái link dc ko? Dài wá (time đau mờ spam nữa)
  3. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ko nên làm ngkhac khó xử nthế Tỏ tình vào lúc này k hợp lý, cô kia chắc vừa yêu chàng kia thôi, tỏ tình thì bị từ chối là chắc, mà nếu k thì... chả lẽ bỏ chàng kìa ----> lại bị đánh giá cả thèm chóng chán, thôi thì án binh bất động 1 time, cứ làm nhg gì chủ topic đã hứa, từ từ rùi tính tiếp
  4. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bảo chiến đấu, mà đường lối thì không có, bảo tôi làm sao mà chiến đấu, nói ra ngay bây giờ có nên không, cáo đang cặp với ku kia, thế mà nói với tôi về ku kia như là đang chơi vậy đó, "vài bửa xù cho ông coi". Tôi thì tính chuyện lâu dài, sau sự kiện này, có vài lần chat với cáo, có tỏ ý này nọ chút chút, tôi cảm thấy dường như cáo chỉ quý tôi, còn có tình cảm gì nửa hay không thì tôi chẳng biết, mà có khi cáo cũng chẳng biết (hy vọng thế )... theo tình hình tui cảm nhận, cuộc tình của cáo kéo dài không quá 6 tháng, tôi vẫn có thể chờ đến nó kết thúc, nhưng tôi lại muốn nó kết thúc càng nhanh, nếu là ku khác tôi có thể sẽ chịu nhưng ku này thì giống như không đội trời chung
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Như này thì ngồi chờ sung rụng à em? Con gái mới có cảm tình thì mới dễ lung lay. Chứ nếu yêu thật rồi thì chung thủy lắm.
    Có thể cô ấy chờ đợi bạn thời gian dài quá nến nản. Suốt ngày đi chơi với bạn thì có khả năng bạn cũng có 1 vị trí đứng trong lòng cô ấy đấy.
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Nan giải nhỉ
    Để cuộc tình kia nhanh kết thúc. Chỉ có 2 cách là
    1 là chống phá, đá đểu. -> con trai ai lại làm điều này
    2. bắt đầu tán cô ấy. Bạn đang là người gần gũi với cô ấy thì bạn sẽ dễ dàng tiếp cận cô ấy hơn.
  7. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt là sơ giao, thân giao, đến thâm giao, hai người đều cần có người để đi cuối tuần, đi riết thì tôi thích, thích riết thì tôi yêu mà không biết, đên khi muốn nói ra thì bất ngờ có địch xuất hiện chiếm thành lúc tết này, mà trước đó cáo lại nói không thích, thế mới tức, mà quan trong là bây giờ đau quá, đau thì phải đánh trả chứ sao, nhưng cần sách lược và chiến thuật
  8. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Điều này bác nói đúng, dù khó tìm hiểu, nhưng qua đọc blog, dù không rõ ràng, vì cáo chẳng nói huỵch tẹc ra, thì cả tôi và người bạn trước kia đều biết cáo và một người lớn hơn chút, thời cấp 3 có chút tình cảm, nhưng vì lý do gì đấy vẫn canh cánh trong lòng đến nay, cao thuộc dạng người chung thuỷ, nhưng tôi thấy sao luôn một mình, cô đơn quá, năm nay đã 26, hơn tôi một tuổi.
  9. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì k nghĩ cậu yêu, chắc là hiếu chiến hiếu thắng thôi
    @ shadowy : ai bảo chờ sung, cứ đi chơi, quan tâm đến nó là dc. Mà a nói cứ như yêu nhìu lắm ấy nhỉ?

  10. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cận thì Ok, không có gì, biết là phải tán, nhưng tán như thế nào, tôi thật sự thì quen thật thà, nói thật nhiều hơn, nói sạo hơi ngượng miệng, không nói được, khó lắm... bây giờ nổi lòng là thế, nói thời điểm nào thích hợp, làm sao cho cáo hiểu, mà làm một lần hay thể hiện từ chút một, dứt khoát cái bụp, nói hoạch tẹt ra hay từ từ để cáo cảm nhận một cách nhẹ nhàng????

Chia sẻ trang này