1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình khẩn cấp, địch đã vào thành, các bác cáo và sói vào chi viện gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BlackWolf88, 12/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caphedahp

    caphedahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Làm quái gì mà xoắn nhở ! Nó mà thế , bế lên giường , cứ nhè chỗ ấy mà tương , nó thể nào cũng sướng ...
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn quan niệm hơi sai lầm về từ tán. Theo bạn tan = nói xạo. Không phải thế, mà tán là tất cả các cách để người kia cảm động và có tình cảm với mình
    Bạn đang yêu cô ấy mà. Đơn giản nhất, tình cảm của bạn dành cho cô ấy thế nào thì bạn cứ thể hiện ra. Tặng hoa, quà,những lời nói yêu thương
  3. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua là chuyện thường, cái vẻ bề ngoài của tôi luôn thấp hơn người khác, luôn chịu thua thiệt, nhưng trong lòng có thể không coi người khác ra gì, nhưng hiếu thắng thì không, nhất là chuyện tình cảm, tôi nói "không đội trời chung" vì cái tính cách hơi khinh người hay khoe mẻ, ra vẻ ta đây là thứ nhất, thứ hai là tôi lo cho cáo, nếu vì cái thằng mà cáo có đau buồn gì thì tôi không chịu được, tôi hiểu sơ sơ hoàn cảnh và tính cách cáo, tôi không muốn vì cái thằng này mà sau này cáo khổ hay làm sao đó, tôi không chịu được, và nếu cáo có chút cảm tình với tôi, mà tôi cũng có, thế mà để cáo khổ thì tôi hận mình lắm... nói chungg, chịu không nổi, chủ yếu giải quyết thế nào cũng được, tôi bỏ cuộc cũng được, nhưng cáo phải vui vẻ, hạnh phúc cả đời, tôi mới không ân hận và day dứt, có được thế tôi cũng thanh thản... mà nói chung, bây giờ phải đánh, thằng này không được
  4. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hoa thì chưa tặng, chứ quà thì tặng rồi, 14-2 giờ này, người ta có bồ, tặng ai lấy, chẳng lẻ tặng cùng lúc với ku kia, đã mời ca nhạc, xem phim 14-2, nhưng bị từ chối vì "ông kia rủ đi chơi rồi sao??". Nói thì tôi nói chẳng hay, chẳng ba hoa được nhiều thứ, chỉ có nói thật thôi, mà nói thật ngay lúc này thì dường như chưa được
    Bổ sung thêm chút, 14-2 không đi được nhưng tối thứ bảy thì được, lúc đầu cáo nói đi xem phim hai đứa, tôi lại nói là đi cà phê, cáo đi buổi tối phải về trước 10g vì chỗ trọ phải đóng cửa (Ký túc xá của trường, nhờ quen biết không học nhưng vẫn được ở)
    Được blackwolf88 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 12/02/2008
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đâu nhất thiết là 14-2. Còn nhiều dịp để tặng mà. Nếu là tôi, tôi sẽ tặng hoa vào dịp 14-2 để cô ấy biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy.
  6. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá,bác làm e tưởng bác mún oánh nhau với e lun rùi ấy
    Thì cứ tnào thể hiện thế ấy, quan tâm nàng 1 tí, đứa con gái nào dc quan tâm chả...

  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu dám nhận là yêu nhiều. Em cứ tượng tượng.
  8. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thế thứ 7 này có nên tặng hoa và nói tâm sự không vậy ta
  9. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Không phải đánh lộn với bác mà không ưa ku kia thui
    Tôi cũng quan tâm tí tí nhiều lắm, nhưng chỉ đươc cái tiếng là tốt, quan tâm quá chút lại sợ cáo chạy, kinh nghiệm lần trước với bạn cáo cũng là bạn tôi.
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bạn phải nhận thức rõ là nếu bạn không làm hết mình thì bạn sẽ mất cô ấy. Sau khi thấy rõ điều đó bạn sẽ quyết tâm hơn, dũng cảm hơn. Phải tán quyết liệt vào, cường độ cao. Xuất hiện thường xuyên trước mặt cô ấy.
    Bạn nên tặng dù là bị từ chối nhưng cô ấy sẽ biết tình cảm bạn dành cho cô ấy.

Chia sẻ trang này