1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình khẩn cấp, địch đã vào thành, các bác cáo và sói vào chi viện gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BlackWolf88, 12/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 chỉ nên tặng hoa thôi. Đừng tâm sự luôn. Sẽ làm cho cáo choáng. Hoa đã nói thay tất cả rồi.
  2. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, cứ từ từ, cứ làm như thằng kia xực ngay cô bạn đó ấy. Ra trận có fải cầm súng là bắn dc đâu, fải bày binh bố trận, ngắm bắn chán chê ấy chứ, bắn linh tinh tốn đạn mà k tiêu diệt dc hết địch
  3. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tôi tính thế này, cấc bác xem có được không nhé, thứ 7 sẽ đi xem phim hoặc kịch, cáo thì thích xem kịch hơn nhưng phim Nụ Hôn Thần Chết cũng đang hot, cáo cũng muốn xem, lựa chọn cái nào có lợi thế hơn. Thường thì 9h3o cáo phải về phòng, xem phim sớm chút, sau đó rủ cáo lang thang, vì còn sớm, vào hồ con rùa (ở Sài Gòn) hỏi xem tình hình cáo với thằng kia có vui vẻ không, 14-2 ra sao... sau đó gài độ thể dục mỗi buổi sáng và đi chơi vài tuần sau...ở đó thường có người bán hoa, viện lý do quen lâu rồi mà chưa hề tặng hoa, không phải 14-2 nên tặng cáo vẫn bình thường, coi như chính thức thể hiện, từ đó tăng mật độ quan tâm theo như mấy cái độ đã bài ở trên, các bác xem có được hay không ??? để chắc ăn có thể kiếm em nào đem bó hoa thật đẹp lại, chứ hoa tại chỗ xấu lắm, tôi nhìn còn không muốn nhận
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Như này là hợp lý rồi đó. Có phương hướng rõ dàng
  5. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng đúng, vậy thì thứ 7 chỉ hỏi thăm tình hình chiến sự, gài độ thâm tình, rồi sau đó tăng hoa và dựng lại không nói gì thêm, làm quá sợ cáo hoảng và ngộp thì nguy..
    Ngày xưa ở đây sôi động lắm mà, các bác ý kiến nhiều nhiều cho em nhờ, sao thấy em trực chỉ trả lời còn nhiều hơn các bác đó chứ, các cao thủ ngày xưa đâu hết cả rồi nhỉ, đọc mấy bài của các bác cũng tâm đắc lắm, nhưng không áp dụng tình hình này được, có ai biết các cao thủ ở đâu xin kêu gọi giúp tôi với
  6. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Cứ như bác nói thì trận này bác thắng chắc, chẳng qua vì bác để người ta đợi lâu quá nên nhiều khả năng họ giới thiệu 1 thằng x nào đấy (mà trước đó đã kể với bạn là không ưa) chỉ là để đốc thúc bạn thôi. Không lẽ lại nói thẳng em đợi anh nói yêu em lâu lắm rồi đấy. Tổng tấn công đi bác ơi.
  7. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác cũng cao thủ + thâm niên rùi đấy, nên k cần gọi cứu viện đâu, cứ tự tin ngắm bắn đi, k trúng thì trượt, bắn lại, lo gì
  8. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Thâm niên đơn phương 4 năm đơn phương thất bại, 2 năm tưởng yêu đơn phương một người bạn nhưng lại là thích, rồi lại hơn một năm cũng tưởng yêu đơn phương một người bạn nhưng lại là thích, rồi cũng thất bại, nên hoảng quá chẳng dám nói gì, chẳng dám đánh trận, cũng hỏi qua nhiều người, ai cũng kêu từ từ, cứ để tự nhiên, tính đánh cú đầu tiên thì địch lại xuất hiện ngay lúc này... kinh nghiệm và thâm niên chịu đòn cực giỏi
  9. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mong là như thế, mới chat tối qua, có một câu này "đừng thấy tôi quý ông rùi làm tới hả, tính không cho tui đi chơi à", tôi nthì cười he he mà trong lòng thì khóc hic hic, chẳng hiểu nổi cáo
  10. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hoho, chưa gì nó đã chặn họng thế rùi, túm lại ý, nó chỉ mún làm bạn thôi, nên ông cg đừng léng féng

Chia sẻ trang này