1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình khẩn cấp, địch đã vào thành, các bác cáo và sói vào chi viện gấp gấp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BlackWolf88, 12/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hoho, âu nó là cái số, thôi thì kệ mịe đời đi bác, trời sinh ra ta ắt dụng ta
  2. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    tất cả chiến lược đều tan tành mây khói, đúng là siêu gà hên xui, chuẩn bị tinh thần để nói chuyện, giờ không biết nên chờ gọi điện thoại hay chủ động gọi điện đây, tự nhiên thấy hên xui quá có ai có ý kiến ý cò gì trước giờ G không, chỉ bảo dùm tui cái, chắc khuya nay cáo lên yahoo hoặc tối đa là sáng sớm, thói quen cáo là thế
  3. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ, cung hỉ. Giờ chỉ còn 2 con đuờng: chạy đến nhà cáo và nói luôn và 2 là ngồi chờ cáo đến vồ
    Được miss_you2t sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 12/02/2008
  4. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Nếu có đến thì mang theo 7 bông hồng ý nói anh luôn thầm yêu trộm nhớ em. Rồi thì sống chết chờ em quyết định
  5. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Sao a k làm thế với em nhỉ
  6. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nếu sớm chút làm liền, giờ này bên cáo đóng cửa rồi, mà tiệm hoa cũng đóng, ai ở SG, chỉ tôi tiệm hoa hay số điện thoại tiệm hoa, để đặt hàng liền.
    Bây giờ là tặng mấy bông, đợi đến trưa qua tặng hay sáng sớm, mà nếu không nhận thì sao đây nhỉ, ban ngày phải đi làm mà, sao nói chuyện được cái kiểu này chắc tối thứ tư phải nói chuyện một buổi quá, khẩn cấp trước giờ G, xin cho cao kiến xem thế nào
  7. thanwan

    thanwan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    trưa 14 đồng chí cầm bó hoa thật to + thật rực rỡ vào, chạy qua cơ quan cáo tỏ tình là xong. Mà nhớ là đừng có chơi cái trò kẹp thư tỏ tình này nọ nhé, cứ nói trực tiếp với cáo.
    được ăn cả ngã về không. Phát cuối phải bắn hết đạn
  8. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    anh định làm cách khác cơ vì hoa hồng dạo này đắt quá
    bác chủ topic lên đường chưa nhỉ?
  9. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Thôi bạn hiền ngồi chờ chết đi nhé, mà 88 thì hãy còn trẻ lắm, thành này thất bại ta tấn công thành khác, lo gì
  10. BlackWolf88

    BlackWolf88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ặc, tôi 83 chẳng phải 88, thích số 8 thế thôi, kêu kiếm đường binh lại kêu ngồi chờ chết, dù sao cũng chiến đấu, mà nhẹ nhàng không làm cáo khó xử thì Ok rồi, nếu tình hình căng thẳng quá thì cắt đứt liên lạc vài tháng đến một năm, sau đó chắc lại sẽ bình thường, biết đâu lại có thiệp mời đám cưới, cáo 26 tôi 25

Chia sẻ trang này