1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là ca này tạch hẳn chưa, tạch rồi thì xem là bài học kinh nghiệm.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sevens, 21/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    ca này giống ca mình quá =)), có điều tần suất mình có kinh khủng hơn, vài chục lần gặp nhau, cầm tay, ôm eo, đủ thứ cả... (chưa hôn). Mà gái vẫn cứ giở cái bài em giới thiệu cho anh bạn này bạn kia :-s, chả hiểu nó nghĩ gì nữa.
  2. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Với một đứa con gái thế này. Tạch quả là 1 điều may mắn. Cứ yêu chân thành đi các bạn trẻ ạ. Đừng nghe mấy lão già xui dại có khi các lão ấy còn nhát hơn các cậu nhưng lại được cái hay xúi trẻ em ăn....
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thực ra rất đơn giản.
    Gái quê, nhan sắc trung bình mà gặp anh thành phố về thăm bà, đẹp trai, phong độ, lại đi bốn bánh, gia đình tử tế, gia giáo.... thì bằng mọi giá nó phải rút ngắn khoảng cách càng nhanh, càng gần càng tốt.
    trai gặp trường hợp này thì tùy từng đứa sẽ có quyết định khác nhau. Nhẹ thì phớt lờ, nặng hơn thì ỡm ờ như trên, nặng hơn nữa là cố đóng gái rồi phắn. Chẳng qua cũng chỉ là lừa nhau. Đứa thì lừa ********, đứa thì lừa cưới =))
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh xin miêu tả về thằng zai kia:
    ngoại hình khá. đi camry 2.4, gia đình quan chức
    nhưng nó ngu ở chỗ:
    - tỏ tình
    - gái bảo gì nghe nấy để tỏ lòng chân thành.
    - gái làm sai không dám chỉ trích, chấp nhận tất cả tính cách của gái.
    tương quan giữa anh và nó: anh được 6 điểm, nó 7.5 điểm.
    nhưng về trình kua gái thì nó gọi anh bằng ông trẻ
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    lúc đầu em cũng đoán như anh :)
    nhưng qua cũng kha khá lần đi chơi + tìm hiểu 1 số thông tin thì -~> 99% là ko phải có thằng khác.
    tks ông anh vì câu chuyện hay và rất đáng học tập. :)>-
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bác Sunny Boy hiện hồn về rồi đấy à [:D]
    Nhưng biết nói thế nào nhỉ. Gái quê, nhất là trên các vùng cao có tính phóng khoáng hơn khu vực gần HN nhiều (về món abcxyz). Thích là nhích thôi.
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh không phải là sunny đâu nhá.
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Gái tốt và gái - hàng nó khác xa nhau, đương nhiên cách đẽo cũng phải khác, lão nói làm gì.
    Những ca như này thường rơi vào trường hợp đẽo gái dậy thì, tâm sinh lý nó biến chuyển từng ngày, dùng sức không cưỡng lại được đâu.
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    ko biết tại sao thì khó rút kn nhờ bác :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ha ha
    công nhận là em này tâm sinh lý cũng hơi thất thường, vừa vui vẻ cái, về sms đã lại nhạt nhẽo mình ngay [:P]
  10. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Tán gái quan trọng là phải dám động, dám chạm, dám ăn dám nói đúng ko anh Người về nơi đâu? Con trai quan trọng nhất là phải tỏ ra mạnh mẽ, cộng thêm với mấy cái đi kèm nữa. E lại không được mạnh mẽ lắm. haizz :))

Chia sẻ trang này