1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là ca này tạch hẳn chưa, tạch rồi thì xem là bài học kinh nghiệm.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sevens, 21/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhinansang

    nhinansang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ca của em là rủ đi chơi nhưng dẫy hàng kêu có hẹn với bạn roài. nt có trả nhời nhưng ko nhiệt tình, kêu bận lúc khác nt tiếp.
    Giống y bác chủ, bác nên tìm đường rút dần đi là vừa, cố đấm chỉ ăn đá thôi :D
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cần gì phải tìm đường. Thích rút là rút luôn, chần chừ làm gì?
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Sau đó a có làm gì gái tiếp ko hay bơ zậy?
    Hay lại chạy trối chết vì nó theo ^:)^?
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    uh thế thì rút thôi, ko nt gọi điện liên lạc nữa :D
  5. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Quan điểm của mình: cái gì mình phải có thì nhất định phải có, không có thì làm cho nó có. gì mà "cố thể hiện cái không phải của mình"-Sự mạnh mẽ của 1 thằng đàn ông mà ko có thì làm đàn ông làm gì. mình có nói là không có nhưng phải cố thể hiên? vấn đề đặt ra: 1, làm thế nào để là 1 người mạnh mẽ. 2, làm sao để người khác hiểu điều đó.
    @ seven: "học hỏi rút kinh nghiệm sau thất bại để hoàn thiện mình hơn KHÁC". Mong bác đặt trong hoàn cảnh như sau: Trước mặt gái (hay bất kì con vật nào biết đi) bác không thể hiện được mình là người mạnh mẽ (trong khi bác rất mạnh mẽ). bác thấy mọi người cho là bác không thể hiện được mình đáng mặt 1 thằng đàn ông. Bác thấy mình thất bại, rồi học hỏi kinh nghiệm làm sao để thể hiện mình mạnh mẽ hơn.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ồ...Bạn thật là giỏi.
    Nhưng rồi sẽ đến lúc, bạn thấy rằng, phải có là ý muốn của mình, còn có phải có được không thì còn rất nhiều yếu tố khác, không phụ thuộc vào mình. Bạn chỉ cố phần bạn được thôi, còn phần các yếu tố khác, bạn cố làm sao?
    Cái gì mà không có thì mãi mãi sẽ không có, làm sao không có mà cố làm cho nó có được? Do vậy, những cái mình không có- nói chung, thì bạn chỉ cố được ít bữa thôi, không cố lâu dài được- bởi đó không phải là bạn.
    Thế nào là mạnh mẽ, nó tùy thuộc vào quan điểm và cách nhìn của mỗi người.
    1. Mạnh mẽ hình như là một tính cách. Học mạnh mẽ à?- hình như tôi chưa nghe thấy có thể học.
    2. Mạnh mẽ người ta sẽ tự cảm thấy, tự nhanạ ra, tự biết, không cần phải làm người khác hiểu đâu.
    Với cách nhìn nhận vấn đề của bạn ở trên, tôi hiểu được một điều. Bạn không mạnh mẽ.=))
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Bạn đang đi sai đường và hiểu sai những lời nói của tôi.

    Tôi ko nói học hỏi kinh nghiệm để thể hiện mình mạnh mẽ, vì ngay từ đầu tôi chưa bao giờ có ý viết rằng "tôi thất bại vì tôi ko mạnh mẽ," :-"

    bạn đọc lại từ đầu để hiểu bài viết của tôi nhé, logic của bạn đang có vấn đề.
  8. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Tôi đã nói rồi, tôi không phải mạnh mẽ lắm, so với người mạnh mẽ, tôi chỉ được 7/10.Tôi không biết bạn thích 1 ng mạnh mẽ hay không, nhưng dù là con trai nhưng tôi không chấp nhận mình yếu đuối, hay 1 người lúc nào cũng phải năn nỉ tỉ tê với con gái.
    Còn cái gì có phải là của mình hay không, hãy cố hết sức, tới khi chết mới biết đc bạn ạ.Bạn đến với thế giới này khi chẳng có gì cả. Ngay cả sự sống của bạn cũng là do bố mẹ mang lại. Nhưng những gì bạn đang có bi h là những gì bạn đã phải rất vất vả mới có được (bao gồm cả việc có thể ngồi trước máy tính và đọc những dòng ngớ ngẩn này của tôi). MỌI THỨ trên đời phải do học tập và tích lũy mà có.
    Có thể bạn chưa gặp 1 người có rất nhiều điều tiềm ẩn nhưng chưa biết cách thể hiện mình. Cho nên bạn chưa hiểu được những điều tôi nói. Rất tiếc.
    @seven: tôi hiểu bạn viết gì, và chỉ muốn lấy 1 ví dụ thôi. còn tôi biết bạn có thể không gặp phải TH này. Thanks
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ừ, thật là đáng tiếc vì tôi chưa hiểu được những điều bạn nói( bởi vì bạn khẳng định vậy:P )
    Có điều bạn cũng hoàn toàn không hiểu điều tôi muốn nói, nên bạn cứ nói theo ý bạn. Không hiểu ý nhau( nói vậy cho đúng 2 chiều), thì dừng lại thôi nhỉ.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, tôi thì tôi rất hay gặp những người hoặc là nói bô bô ra miệng hoặc cười mỉm chi cất giữ một niềm teen vững chắc là họ có rất nhiều điều tiềm ẩn nhưng họ chưa biết cách thể hiện mình. Họ tiềm ẩn cái gì thì chỉ tự họ biết, cái tôi biết là họ thể hiện ra chẳng có gì hết.

    Nên tôi không hiểu được những cái người đó. Rất tiếc cho họ.

    Còn chuyện cố ấy, cố thì được thôi chứ sao. Nhưng phải cố đều đều mỗi ngày, liên tục mấy chục năm. Chứ cố được vài tháng hay vài năm thì chưa ăn thua đâu. Chúc các bạn cố bền bỉ.

Chia sẻ trang này