1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là em ấm ức lắm rồi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bivanga, 12/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em ấm ức lắm rồi!

    Từ trước tới giờ trong đời làm cáo của em chưa khi nào gặp 1 ca khó như thế này! con gà này già rùi, khéo thành tinh roài cũng nên.
    Em đã nghĩ là có ấn tượng tốt ban đầu thì chắc em sẽ xơi tái nó ngon lành như mọi khi. thế mà......
    Lần này em bị hóc roài! em ức lém mà không bíêt làm sao cho hết tức. em thì tự ái roài đấy, em k thèm nữa đâu. Nhưng mà cứ akay , bản chất em hiếu thắng mà.
    Theo các bác là em cứ dày mặt chiến tiếp hay kiếm con gà tơ khác ăn cho nó ngon?
    không SBG nữa thì làm thế nào cho hết ấm ức
    Mong các đại ca cáo đi trước chỉ dạy ạ!
    các pác chú ý là hôm qua em muối mặt sms mà gà nó léo thèm reply, lần đầu tiên nó dém thế đấy
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng : Chắc là nó biết em ghê gớm nên nó chạy
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị không hiểu em cáo đang đi tìm tình yêu hay là đi xem đua ngựa nữa.Em đang định chinh phụcem gà này để làm gì? nếu vì hiếu thắng thì hành độngcủa gà này chứng tỏ một điều là anh ta biết khá rõ em. Thế nên nếu ko phải là yêu nghiêm túc thì cứ trường kỳ kháng chiến, còn nếu em thấy đó là chàng trai cá tính thông minh rất cần với cuộc sống của em (perfect) thì em hay thay đổi chiến thuật, và hãy hãm bớt cái tôi quá lớn của em lại (chị có cảm giác cái tính tự tin thái quá của em đang đè bẹp cái chút nữ tính của em)
    Chúc em vui!
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Khả năng hết $ hoặc hỏng máy hoặc nghẽn mạng cũng có thể xảy ra
    Nhưng khả năng lớn nhất là: nó chán em mịa ló rùi
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Có anh là gà tơ này... mỏng manh, dễ vỡ, tính lại hay cả nể... chiến đi em...
  6. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    mịa, pác chỉ được cái nói đúng! làm em đau.
    em chỉ mún bít có cách nào cho em đỡ ấm ức thoai!
    vừa bị 1 ku mắng cho là k có lòng tự trọng, em đang tỉnh hết cả người ra đây này, hay bác nào mắng em thêm vài câu nữa cho em đỡ bực tức cái này hcuyển qua pực tức bị các pác mắng đê
  7. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    bác tai tiếng đầy ra, em k dám với đâu ạ
    em ăn gà có chọn lọc bác ạ! con nào mềm quá em k ăn được!
    Được bivanga sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 12/03/2007
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    xơi tái ngon lành ????
    Thế em định xơi thế nào ?
  9. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    thank u chị nhứt, mỗi chị em mình là hiểu nhau thoai! em cứ hứng thì chiến thoai, nếu hợp thì mới tính đến lâu dài chứ, chứ tính lâu dài ngay từ đầu, gà nó lại bảo mình thực dụng, em !
    nói chung là life style hơi khác, vi phạm 1 số quy tắc trong phần small text của contract, nhưng mà nó thả dưa bở, mother, em akay nhất cái này ý! Chứ em iu lúc nào trong sáng, k có ý đồ lợi dụng j cả!
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    anh đang làm bài thơ mà bí ý quá ,em qua ngồi làm với anh.tiện thể xơi anh luôn :D
    anh là con gà què
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này