1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình hình là em đang yêu người lớn tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meoticute, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Theo lý thuyết chung thì nên lo về vấn đề sinh lý. Nhưng tuỳ mỗi ng có nhu cầu + khả năng sinh lý khác nhau.
    Như chị ngày xưa cũng yêu ng lớn hơn mình 13t, mặc dù anh ấy gần 40 nhưng 10 ng gặp thì cả 10 đều đoán anh ấy chỉ tầm 30-32 thôi. Về tình cảm, tính tình... dù ở 2 thế hệ nhưng rất hợp và hiểu nhau, còn hơn cả những ng bạn cùng trang lứa với mình. Sức khoẻ và mọi thứ anh ấy đều ok. Sau này khi lấy vợ, cô vợ kém anh ấy 10t nhưng về sinh lý lại yếu hơn chồng và k thoả mãn đc chồng (nghe anh ấy tâm sự thế )
    Như thế chứng tỏ, k fải cứ ng lớn tuổi thì sinh lý yếu đi và ngược lại.
    Nếu em thấy về tâm lý cả 2 đều hợp nhau thì cứ yêu vô tư và tiến tới hôn nhân (nếu có thể).
    Yêu ng lớn tuổi thì họ sốt xình xịch lên đòi cưới ngay í Mà em sn 87, bằng tuổi em út của chị, lấy chồng giờ thì sớm wá!
  2. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    cái gì mà sinh lý,cưới đê em không phải suy nghĩ đâu.anh xem phim nhật bản ý ,có mấy anh già mà vẫn "dai" sức hơn mấy anh thanh niên nhiều,yếu đâu mà yếu
  3. meoticute

    meoticute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hih, em cảm ơn anh chị, được ủng hộ thế này tốt quá còn gì nữa . nếu cưới thì ít nhất cũng phải năm sau chị ạ . đúng là em và anh ấy rất hợp nhau, em nghĩ tìm được người phù hợp mà hơn có 13 tuổi thì cũng ko nhằm nhò gì . cứ thẳng đường mà tiến vậy
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu zai kém tuổi , bọn tớ cũng xác định đi tới hôn nhân , tớ vẫn đc nũng nịu như bt
  5. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Theo haichit thì không nên. Không biết bạn yêu lâu chưa, nhưng haichit nghĩ là cũng chỉ mới yêu thôi vì giai già thì thấy tán được gái là tầm một năm là đòi cưới rồi. Thực ra về sinh lý thì cũng có nhiều cái để bàn nhưng haichit chưa có kinh nghiệm cái này lắm nên không dám mạnh mồm. Nhưng về cách suy nghĩ thì haichit tin rằng có nhiều cái không hợp mà ban chưa thể thấy ngay được. Tốt nhất là bạn nên tìm hiểu nhiều hơn, còn đám cưới đám cheo gì thì vội gì. Gái còn hơn chục cái xuân xanh, cưới sớm cũng phí cho trai trẻ. Yêu có thể bỏ được nhưng mà cưới thì chỉ thiệt cho gái thôi, gái bỏ thì khó kiếm chồng lắm. Nhưng nếu bạn thích yêu để xxx thì cũng ổn vì giai già khá kinh nghiệm.
    @thuyhang182: trường hợp của bạn thì khác bạn nữ này rồi. Vào cái thời điểm ban yêu giai hơn 13 tuổi ấy thì bạn cũng tầm 26-27 rồi, suy nghĩ cũng đã khác chủ topic rồi.
    Với lại, giai thường hay tự ti cái khoản xxx ấy, nên cũng có thể giai mất sức nhưng vẫn sỹ diện bảo tại vợ. Haichit đoán mò thế, không biêt có đúng tâm lý giai không.
    Được haichit sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 18/04/2008
  6. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ k nên .
    Khoảng cách tuổi tác càng về sau càng lộ rõ ra,mệt lém.
    Tất nhiên đó chỉ là ý kiến chủ quan thoai chứ chủ topic đã iu rồi thì bỏ làm sao được
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tính kỹ đi em ạ, 10 năm nữa lúc em đang phơi phới như cái phản thịt ở chợ Đồng Xuân í thì lại phải ngồi đấm lưng với nhổ tóc sâu cho ông lão...
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng thì phải thư mới biết được chứ. Tốt nhất cô về bảo anh giai cho kiểm tra hàng xem thế nào rồi mang lên đây ace tư vấn tiếp cho
  9. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình là người lấy chồng già đây ( anh chồng hơn mình 12 tuổi ) .Số mình không hiểu làm sao toàn yêu anh già . Ngày trước mình yêu 1 anh (anh này không phải là mối tình đầu của mình đâu nhé ) hơn mình 13 tuổi như bạn chủ topic . Anh suốt ngày giục cưới , bố mình thì không đồng ý và nói là hết đàn ông rồi hay sao mà con định lấy người chênh con nhiều tuổi . Bà cô ruột thì lại cứ khuyên mình là nếu hợp nhau thì lấy nhau cũng tốt . Theo cô tớ giải thích là lấy chồng bằng tuổi như cô , bây giờ cô lớn tuổi rồi , chú thì vẫn ham muốn TD mà cô không đáp ứng đủ nên chú suốt ngày đi kiếm gái .
    Mỗi người mỗi ý , cuối cùng chiều lòng bố , mình không yêu anh chàng hơn mình 13 tuổi nữa nhưng vẫn chơi với nhau như bạn bè . Kể cả bây giờ mình đang sống ở nước ngoài nhưng nếu mình có việc gì cần anh giúp cho ở VN là anh vẫn sẵn sàng giúp . Anh quen biết rất rộng và bây giờ khá thành đạt nên nhờ anh giúp việc gì thì thường khả năng thành công rất lớn .
    Duyên số thế nào sau này mình lại mê 1 anh lớn tuổi tiếp , anh này hơn mình 12 tuổi . Bọn mình mới quen nhưng đã thấy hợp nhau nên yêu nhau không bao lâu thì anh hỏi cưới thế là minh gật đầu . Lần này thì bố mẹ mình cũng mặc vì thấy con gái mình lại mắc phải 1 anh lớn tuổi nữa . Mình đã quyết tâm đến nỗi dự định sẽ lấy trộm sổ hộ khẩu để 2 đứa đi đăng ký kết hôn trước . Cũng may là bố mình không phản đối nữa nên mình đã không phải làm kẻ lấy trộm sổ hộ khẩu . Lúc mình lấy chồng thì mình cũng đã học xong cử nhân rồi . Hic , thời điểm chống lầy đã đến . Bọn mình lấy nhau gần 10 năm rồi . Nói chung 2 vợ chồng mình vẫn hợp nhau như xưa , khoản kia thì bọn mình vẫn không có vấn đền gì phàn nàn cho đến nay , còn sau này thì chưa biết . Ngày còn sống với bố mẹ mình luôn được chiều chuộng nhưng đi lấy chồng mình thấy được chiều hơn và được tự do về mua sắm , đi lại vì bọn mình ở riêng .
    Túm lại , lời khuyên của mình ( 1 người lấy chồng già và đã sống chung 10 năm ) : bạn thấy bản thân yêu và hoà hợp với anh ý thì cứ tiến , không phải lăn tăn . Mà hơn 13 tuổi chứ có phải hơn mấy chục tuổi đâu mà . Đấy là ý kiến riêng của mình .
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    các bác già này là yêu hư lắm, cứ phải cẩn thận nhá

Chia sẻ trang này