1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình hình là em đang yêu người lớn tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meoticute, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chênh nhau có 13 tuổi thôi à?
    Bao giờ chênh 18-20 tuồi hẵng phải suy nghĩ nhé.
    Theo số liệu thống kê chưa được công bố, đàn ông châu Á ngày càng "khỏe ra" đấy.
  2. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Cản ơn cụ đã cho link.
    Cầu cho chú rể qua cơn hoạn nạn!
    [/quote]
    Nghe đồn tiếp là bà cụ ấy qua đời rồi. Tại chưa tìm thấy cái link đấy nên chưa dám hóng hớt thôi.
  3. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì sau vài ngày có một cái tin mới là bà cụ đã qua đời, chàng trai được hưởng thừa kế đến đám tang đưa tiễn bà cụ và sau đó rời khỏi đám tang trong vòng tay một cô gái trẻ khác!
    link đây! Chưa tìm thấy link trên dân trí!
    http://vietbao.vn/The-gioi/Video-co-dau-82-tuoi-qua-doi/11030755/433/
    Con gái thì nên sau khi ra trường bét nhất 1 năm thì cưới! Còn mới đi học thì chưa đủ tuổi, chưa đi làm chưa biết môi trường xã hội cái gì cũng màu hồng!
    Nếu em đến lúc đủ tuổi lấy chồng trong suy nghĩ và gia đình đồng ý , em và anh ta vẫn tốt đẹp thì em là người hạnh phúc thôi!
    Cứ tạm yêu đã đến khi nào đủ điều kiện thì cưới đừng cưới vì bị ép bởi bất kì lí do nào! Con gái thì nên cưới tầm 23-27 tuổi! 24 là đẹp :)
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 03:12 ngày 23/04/2008
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 23/04/2008
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hay bàn lùi quá em nó đã như vậy rồi lùi sao được,mọi chuyện do em quyết định và chịu hậu quả(nếu như nó xảy ra)có thể sướng chết đi được mà có thể khổ vãi cả ....làng .Thấy không thể thiếu người ta được là em cứ tiến mặc ai nói gì kệ họ.Chỉ sợ nhất các cụ nhà em thôi nhỉ,ải đó hơi khó vượt thôi!Nhỉ
  5. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    He he, thế thì cần lời khuyên của mọi người nữa. Tiếc ở đây là em nó ngoan, học giỏi (còn xinh hay không thì chỉ đoán thôi), nên sẽ có một cơ số giai tiếc ngẩn ngơ khi em ấy kí giấy kết hôn hay đính ước gì gì đó. Vì sự nghiệp phát triển chung của nhân loại thì haichit giơ tay phản đối.
  6. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Ối em Hà, hồi trước cưa em mãi mà ko được, giờ này đã có người iu mới rồi, he he. Dù sao cũng chúc mừng hen, he he . Cách nhau 13 tuổi thời xưa thì còn lo ko hợp thế hệ chứ thời nay cũng sêm sêm nhau hà. (hơ hơ, nhưng mà hơi già thật, a có vác cưa đi cưa thì cũng nhắm cỡ kém mình 10 tuổi đổ lại là cùng, ko dám cưa trẻ hơn thế, khó chìu lắm há. )
  7. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả. Bố mẹ tớ hơn nhau 15 tuổi này, vậy mà hơn ba mươi năm nay vẫn sống rất hạnh phúc đấy thôi. Yên tâm đi bạn
  8. cochotaoko

    cochotaoko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    chả phải đâu, bây h yêu nó chiều thế thôi, cưới nhau 1 năm sau nó vẫn cực chiều, nhưng rồi sau đó thì sẽ không có sức mà chiều mãi đâu, em chỉ là thứ trang trí thôi em ạ.
    Còn về sinh lí thì khoảng 10 năm nữa em bắt đầu hồi xuân thì anh ấy sẽ bắt đầu gia đoạn yếu đi. Sẽ ko có HP đâu em ạ. Khi đấy khéo lại 2 đời chồng đấy, vì không chịu nổi cả về phần xác( ********) cả về phần hồn( tâm lí trẻ trung, yêu đời, thích đi chơi đây đó, du lịch, rồi các cư xử xã hội...) thì ông chồng già chỉ thích nằm nhà và cũng thấy cách cư xử của em kệch cỡm so với suy nghĩ và lối sống của ông ấy. Vợ thì cứ hơn hớn hồi xuân và trẻ trung còn chồng thì cứ yếu bệt già khọm ấy. Hai thứ hồn và xác không hoà nhập sẽ ====> chia tay. Khéo khi ấy sẽ 2 đời chồng đấy em ạ. Ân hận chẳng kịp nữa đâu. Khuyên em nhiều rồi. Còn QĐ thế nào là tuỳ em.
    Chúc em Hp
  10. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em nó thế nào cũng chả đến phần anh em mình bạn àh .Thôi thì ủng hộ sự phát triển của dân số thế giới nhỉ.Còn được tiếng thơm thơm tí(biết đâu khi đọc bài bọn mình em nó vote cho phát thì sao ,lấy cái bình chọn cho nó máu,còn hơn chả nước nôi xôi bẩu gì) Mà khi bác chồng em yếu sinh lí rồi chắc gì em đã khoẻ sinh lí nữa! Tớ cực kì ủng hộ cả tay lẫn chân nuôn!

Chia sẻ trang này