1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là ... em iu chị Như Quỳnh

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi fanofeminem, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tv_fan

    tv_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa TVF có cái ảnh Như Quỳnh mặc quần bò áo bó sát trông ngon lắm, để tìm lại rồi up lên cho huynh fanofeminem thèm
  2. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lại thấy em Như Quỳnh này nổi lên 1 ngày
  3. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Thièm wá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Như Quỳnh đầu những năm 1990 ở trong nước tên là Quỳnh Như, tôi thích từ dạo đó.
    Ngày ấy trên TV liên tục phát bài... Thu Điếu (Phan Huỳnh Điểu phổ thơ Nguyễn Khuyến), trên Radio thường xuyên phát bài Dòng sông và tiếng hát (Nguyễn Nam)...
    Như Quỳnh đẹp cả người lẫn giọng! Trong tất cả các ca sĩ đi ra nước ngoài, tôi chỉ tiếc Như Quỳnh! Tôi không thích Nhạc vàng, nhưng nếu ai phủ nhận Như Quỳnh thì tôi sẽ... phủ quyết học vấn âm nhạc của người đó.
    Như Quỳnh có gương mặt sáng (không phải ai xinh cũng có được gương mặt sáng), một vẻ đẹp dịu dàng, có dáng người đẹp và mái tóc dài. Nhưng trên hết là chất giọng của cô, chất giọng trong sáng, sang trọng, ngọt ngào... khiến tôi liên tưởng đến pha lê!
    Nếu chỉ có thế thì tôi là kẻ keo kiệt trong đánh giá, cô còn có một sự biểu cảm tuyệt vời, cảm giác Như Quỳnh hóa thân vào mỗi bài hát, hát bằng cả trái tim! Khi xem và nghe cô hát bài "Hẩm hiu một mình", tôi cảm giác cô đang khóc... Nếu các bạn đã nghe những ca sĩ "hát khoán", đến 1 buổi biểu diễn để Xem chứ không phải Nghe ca sĩ, hẳn bạn sẽ đồng ý với tôi!
    Không biết chuyện tình cảm của NQ dạo này thế nào? Tôi luôn mong chị sẽ hạnh phúc, và mãi là một ca sĩ chân chính!
    Nếu tôi... đẹp chai hơn thì bác Fanofeminem có lẽ sẽ là... Tình văn Địch của tui ấy chớ...

  5. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cậu này thổ lộ hết cả nỗi lòng của tớ lên diễn đàn rùi .
    Như Quỳnh có mấy video tớ thích mê như: Nỗi buồn Châu Pha, Người tình mùa đông, Trống cơm, ... Xem xong mấy bài đấy, nhìn em gái nào cũng thấy nhạt nhạt thế nào ý .
  6. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không hay nghe Như Quỳnh nhưng công nhận NQ như công chúa của Nhạc vàng cả nghĩa đen và nghĩa bóng
  7. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi, mấy em nữ ca sỹ hải ngoại về nước diễn thì các bác cứ báo cho Dê này, sẽ cho ở trọ miễn phí, nhà rộng wá
    Bebbebebeeeeeee!
  8. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất là nghe bài " bọt biển " Như Quỳnh và Thế Sơn song ca . NQ lên sân khấu hay mặc áo dài quá nhiều khi nhìn chán bỏ mẹ
  9. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét đúng ý em thế. Em cũng yêu chị Như. Nhưng em k thích Tuấn Vũ mà thích chị Như biểu diễn với Thế Sơn cơ. Chị Như sắp ra CD nhạc trẻ rùi, trong đó chị k mặc áo dài nữa đâu. Hồi hộp mong ngày CD đến VN rồi còn xem quá.
  10. Tuan.Vu

    Tuan.Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đã diễn cùng Quỳnh rồi nhưng chưa có dịp ra CD thôi mà

Chia sẻ trang này