1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là em sắp yêu chị đồng nghiệp mất rồi :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ficongtre, 06/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ficongtre

    ficongtre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em sắp yêu chị đồng nghiệp mất rồi :((

    hic hic, tình hình là em sắp yêu chị đồng nghiệp hơn em 2 tuổi rồi .
    Chả hiểu mình sao nữa, mặc dù luôn tâm niệm 1 điều là "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" để tránh mà sao hình như em sắp ko tránh nổi rồi.
    Ở cơ quan mà hôm nào ko thấy her hoặc her ra ngoài là thấy trống trống
    Em luôn muốn vứt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mà khó quá
    Được cái her hơn mình 2 tuỏi nhưng lại trẻ và tính thì cũng trẻ trung và xì tin lắm, vẫn chưa có người yêu

    Em phải làm sao bây giờ
  2. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    mắc mớ chi cái câu:"con thầy, vợ bạn,gái cơ quan"!Hơn tuổi có làm sao,cái nick của bác cũng chứng tỏ bác muốn lái máy bay bà già còn j,!yêu đi!
  3. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hãy để con "chim" mình quyết định. Xông lên tiêu diệt thôi!!!
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chắc sợ lộ nên mới reg nick mà
    đi làm mà chị hơn 2 tuổi chắc cũng già rùi chúc vui
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Mới sắp thui mà !
    Thích thì nhích thui ! cố nên !
  6. ficongtre

    ficongtre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng ạ, em là thành viên gạo cội của TTVN nhưng gặp trường hợp này vẫn phải reg nick mới để nhờ các bác tư vấn. Chứ em ko đủ can đảm để dùng nick kia, her mà cũng vào đây thì nhìn nick em em lộ ngay
    Nhưng yêu đồng nghiệp thì cũng nhiều chuyện xảy ra lắm chứ các bác. Như giờ em ngồi cạnh her, đến khi mà mọi người trong phòng biết chuyện chắc là cũng ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong phòng, chưa kể đến trong phòng cũng có mấy anh thích her, em lại là thân phận đến sau
    Em đi làm được 1 năm còn chị vào trước em 1 năm rưỡi, nhưng chị cũng trẻ so với tuổi, nhất là về tính cách Thế mới lại chết em
    Thật sự giờ em nửa muốn tiến nửa muốn lùi, nhưng dường như chị đang làm cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn
  7. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    " con thầy, vợ bạn, gái cơ quan"
    Câu này cấm có sai đâu, bác phải suy nghĩ kĩ.
    Nếu chuyện có thành thì bác tưởng tưởng sau này sẽ tnào khi ngày nào cũng phải kè kè bên ng ta, nhất cử nhất động đều bị kiểm soát hết.
    Rồi còn nếu mà cưới nữa, ặc ặc, nghĩ đến đã thấy sợ :-ss
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chưa đánh đã tính lùi .
    Tự tin lên chớ . làm ly cho khí thế nào
    Sao phải xoắn mấy thèng cha kia ?
    Chiến đê
  9. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Tiến tới đi bạn!.Người ta nói:"Nhất gái lớn 2 nhì trai lớn 1".Kô có gì là kô thể,hơn nhau 2 tuổi có là bao ,quan trọng là có thật lòng và đến với nhau đc kô thôi.Vã lại cô ta nhìn vẫn trẻ trung và xi tin mà!Kô cần phải nghe câu: "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" làm gì.Yêu thì cứ tiến,nhưng quan trọng là giờ bạn phải đánh thế nào để địch thua và ngã ngục vào lòng bạn ý.Tiến lên bạn à!,ủng hộ bạn.Chúc thành công.
    Kô việc gì phải nghe lời các anh kia.Kô thử làm sao biết kô thể.Có thử rồi mà thất bại cũng kô tiếc gì.Người ta cũng hay nói:"Làm giai cho đáng nên giai, đi đâu cũng phải có bộ bài lận lưng".Đấy nó thể hiện khí thế hiên ngang của giai đó.Cố lên!
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Yêu chứ đã lấy đếch đâu mà sợ, nhào vào yêu thử, đắm say thì tính sau.
    Từ yêu -> lấy con đường dài và xa tít tắp nhé

Chia sẻ trang này