1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là nhà mình dạo này buồn như con chuồn chuồn

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi bhp46171, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hix, do dòng đời đưa đẩy mà cái box 83 này chìm nổi mấy năm nay rồi. Cũng vì qua quá nhiều thăng trầm mà ngày nay, ai nấy đều thích đọc hơn hơn là viết (lười mờ)
  2. banana1983

    banana1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu ai cũng thích đọc thì ai sẽ là người viết. Khi đó thì mọi người sẽ đọc cái gì chứ
  3. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thì mấy chục con heo lười nhác ở chung 1 chuồng. Thế nào cũng phải phân công 1 đứa ít lười hơn quét dọn chứ. Ai mệt thì nằm, ai khoẻ thì lao động. Điều cơ bản mà ai cũng biết rằng nhìn vuông nhìn méo gì thì đây vẫn là cái nhà xấu xí của mình. Vậy là đủ
  4. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    Thế fân công đứa nào đây :-"
  5. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    làm gì bây giừ đây.
  6. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là up một cái cho nhà mình nào
    Ko có ỉn nào viết thì copy paste vậy, tặng cả nhà mẩu truyện này, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, trẻ, khoẻ:
    Hạnh phúc
    Ngày xưa, có lần ?otập đoàn? yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người.
    Một yêu tinh nói: ?oChúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ??.
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: ?oBiết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất?.
    Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ?
    Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!?.Một yêu tinh khác cho ý kiến: ?oThử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem?.
    Nhưng ý kiến đó bị phản đố ingay:?oKhông được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?.
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng ?oVậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé??. Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối: ?oKhông, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết?.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên:?oHay để nó ở một hành tinh khác đi!?. Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp:?oKhông được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi?.
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến:?oTôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình.Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!?.
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!
    Hãy gửi những thông điệp này đến những người mà bạn yêu quý nhất !!! Và hãy nói với họ rằng hạnh phúc đơn giản là ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người ...,hạnh phúc chính là điều giản dị quanh ta mà chẳng phải mất công tìm kiếm... Hãy trân trọng nó ....!!!
  7. anhnh1

    anhnh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là chỉ cần câu: " Và hãy nói với họ rằng hạnh phúc đơn giản là ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người ...,hạnh phúc chính là điều giản dị quanh ta mà chẳng phải mất công tìm kiếm... Hãy trân trọng nó ....!!! "
    Như vậy cho nó ngắn gọn nhỉ!
  8. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ngắn thêm tí nữa :"Hp chính là điều giản dị quanh ta.. hãy trân trọng"
  9. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    oài, lại giống "Ở đây có bán cá tươi" ==> cuối cùng còn "cá''"
    hehe, tại tính tớ thích dông dài.
    Để cho nhà mình đỡ bùn, làm gì tiếp nèo?
  10. optimizerhn

    optimizerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ố la la, ố ố la la. Đã vui hơn chút nào chưa?

Chia sẻ trang này