1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là rất tình hình! Em đã đi luôn tình yêu đâu rồi các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình! Em đã đi luôn tình yêu đâu rồi các bác ơi!

    Dạ tình trạng khẩn cấp hôm nay đây! Sáng ra em đưa nàng đi học, và hẹn nàng 12h ra đón thế mà đến lúc em về nhà thì khoảng 1 tiếng sau nàng gọi điện thoại cho em( cái này là ngoài chương trình em không có biêt gì hêt) em cứ đinh ninh đấy là mấy đứa bạn của em hỏi em có chuyện gì!
    nàng (N) gọi điện thoại cho em
    N: Cậu có nhận ra tớ không!
    me: ai đấy nhỉ! (ngố như con gà gô)
    me: Thuỳ à!
    N : không nói gì!
    me: (yên lặng một chút ròi nói to hơn, tình cảm hơn) Thuỳ à
    N : cậu nói lại tên tớ một lần nữa đi nào!
    me: thuỳ phải không!
    nàng : Lần đâu tiên có người gọi tớ như thế đây! ( nũng nịu ) rồi cười rồi dập máy)

    Má ơi ! Bây giờ em mới biết là người yêu em gọi và gay hơn nữa em gọi nhầm tên người yêu em các bác ơi! mà lại đúng lúc em và nàng vừa mới công khai yêu nhau xong!
    em trong lúc này là tình trạng " pó trym" a còng chấm mắm thêm cơm
    Các bảo em bây giờ phải làm gì bây giờ ! Em lo quá!

  2. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cậu chết chắc rùi.sao ngay cả giọng của người yêu mà cũng không nhận ra....đúng thật là
  3. diearm

    diearm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật mình chưa hiểu ý bạn muốn nói gì
    Mà bạn nói chiện zới n y bạn như vậy thì đâu có sao dâu nhỉ
    Mình chưa hiểu lắm
  4. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là xong em rồi! đời em thế là hết nàng vừa nói rằng "thôi chiều nay không cần đón tớ đi học đâu! Nhớ ai quá thì cũng không nên bộc lộ một cách lộ liễu như thế chứ!"
    Em chết rồi các bác ơi! làm thế nào bây giờ! càng nói càng chết! há miệng mắc quai
  5. kutie_princess

    kutie_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hì, không sao đâu bạn ơi. Người iu bạn ghen tuông chút xíu í muh, là tớ chắc tớ cũng ghen í chứ. Nhưng muh bảo đừng đón thì vẫn cứ đón nhé. Giải thích y như vậy, chân thành vào và khéo léo dỗ dành 1 tí là xogn ngay. Nhưng đừng có xin lỗi đấy, không nàng lại tưởng bạn "có lỗi" với nàng thật! hêhe
    Chuẩn bị đi đón nàng đi là vừa zùi đấy, Good luck!
  6. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ko xem "chúng tôi là chiến sĩ" hả?
    Vợ chồng còn nhầm, ko vấn đề gì đâu.
  7. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác phải giải thích ngay đi không thì nguy cơ cao lắm. Em mà là cô ấy thì cũng ghen chẳng khác gì đâu.
  8. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đã ghen nghĩa là có yêu, mà đã yêu thì ko lo.
    Từ từ thì khoai mới nhừ.
  9. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Lấy luôn ý kiến đồng chí này ra mà thanh minh thanh nga này.
    Mà nếu thanh minh, thanh nga, gái vẫn dỗi thì cứ ôm cho 1 nhát,
    Nhũn ngay
  10. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu mà thế mình bỏ luôn, ai lại giọng người yêu ko nhận ra lại còn gọi tên người khác rõ nhiều nữa chứ.
    Nhưng đã lỡ thế thì bạn cứ đi đón và xin lỗi người ta, con gái cũng dễ mềm lòng mà, bạn cứ thật chân thành là đc.

Chia sẻ trang này