1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là rất tình hình! Em đã đi luôn tình yêu đâu rồi các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa có người yêu chứ có mà lại cái kiểu giận dỗi thế này thì cũng nhắm mắt bỏ luôn. Vớ vẩn, có phải trẻ con đâu.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    he he gà gô thậm tệ giọng người iu mình mà cũng ko nhận ra. he he tìm cách chuộc lỗi thôi
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    mà chiều cậu cứ đón ngừoi ta đi học, kể cho người ta nghe chuyện của cậu. Kể lể chứ đừng theo kiểu giải thích. Con gái cành giải thích càng ko thích hiểu.
  4. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chú này sướng rồi nhá!
    Đi đón buổi chiều kỉu gì em nó chẳng làm nũng cho thót tim! kể một chuyện hài vào là xong thôi mà!
  5. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chà chào anh bạn thân mến có lẽ tôi với đồng chí còn là đồng nghiêpnữa kia đấy ! Proxy cậu cũng dùng phần mềm này chứng tỏ cũng là dân MMo rồi chứ nhỉ ...
    Khéo lại còn thêm điểm chung này nữa đây!
    Tình đầu là tình đẹp nhất người ta yêu khờ dại nhất có thể ! Nguời ta thật đến mức không thể thật bao nhiêu những điều tốt đẹp nhất người ta thể hiện hết cả ra đó ...ngọ lửa nhiệt huyết cũng cháy giữ dội nhất bừng sáng nhất ...nói chung đó là tất cả những gì tuyệt vời của tình yêu của một đời người đồng chí à ! tôi còn nhớ bao nhiêu suyngĩ môngmợ cũng bắt đầu từ đó khi tình đầu đến nó như đành thức con người ta điều gì đó rất ghê gớm đem lại gần như tất cả ...rất hạnh phúc ..thiên đường là đây ....Nhưng cái gì cũng nhưng ! Tình đầu có một định mệnh rất chung là ....nó sẽ Die nhanh chóng ...mấy khi tình đầu có thể thành ...nó mang lại nó cũng mang đi khi nó ra đi , thì nó mang đi tưởng chừng tất cả hi vọng và liềm tin của chúng ta ! TÔi gần như vô cảm sau khi nó ra đi ..tôi nghĩ rằng chắc mình cũng chẳng còn có thể yêu được lần hai nữa Môtlần thôi cũng quá đủ rồi bây giờ tôi vẫn nghĩ thế ... hi vọng thời gian sẽ làm mờ dần tất cả đi biết là rất khó tình đầu nó đeo đẳng suốt quáng đời còn lại của nạn nhân ...làm nhạt nheomõi tình thứ hai nếu có ( điều này tôi chỉ nghe những người đã có mối tình thưé hai rồi thôi )
    Chúc đồng chí sớm vượt qua ...tôi cũng thế đang cố gắng vượt qua hãy coi như ta chưa từng biết họ ..hãy coi như chưa bao giờ có gì nhắm mắt mà đi .....dù ta đã đau răng trong tim quá nhiều rồi
    Không vui được nữa vì không có gì vui hơn thế
    Không buồn vì không còn gì buồn hơn thế !
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nhỡ Thuỳ là con đồng nát thì sao. Nhầm giọng đâu có làm sao đâu nhỉ.
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi thế là hết.
  8. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng đáng giận nhưng mà có thể tha thứ được nếu bạn giải hích hợp lí. Chứ yêu nhau mà chỉ vì chuyên jcỏn con này mà bỏ thì người ta bỏ nhau ầm ầm a`
  9. tieutuvt

    tieutuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    người êu bạn có thế mà đã ghen thì bỏ ngay đi, gái bây h thế nhan nhản, yêu quá mai sau khổ đời chú ra, anh khuyên thật lòng, có chót yêu thì cố bỏ đi nhá.
  10. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dạ huynh nói thế thì kinh quá! Gái này em quay mãi 5 năm nay mới đổ được có vài tháng!
    Đầu tư rất là lắm công phu vốn bỏ ra nhiều mà thu chưa được bao nhiêu bác bảo em vìmột chuyện vớ vỉn như con vịt này mà nhắm mắt xuôi tay thì lằm sao em nỡ ạ!
    Hôm nay đón gái đi học! gái nói giận lắm rồi suốt cả quãng dường em chả thất có chút hành động giống ngày bt gì cả nên nói khéo" " sáng nay có tấm biển giao thông mới lắp cảnh báo làm rơi người yêu"
    mà gái cứ đờ ra bảo:" Rơi cho chết ! Rơi rồi thì chắc gì đã biêt rên ngừoi ta mà gọi !"'''' rồi cưởi tủm tỉm và chả nói chi gì cả!
    Em thì cứ đứ đừ tiếc "vốn" mà chả dám nói gì , giống gái đến trường ! hic hic!
    Kiểu này em lỗ vốn rồi các bác! nhưng cũng thât hay hay!
    Gái của em mà!
    Đến lúc về gái cũng có ôm nhưng mà chả nói gì lại ngồi cười một mình! Hic em chả hiểu sao mà lòng cứ như thiêu như đốt! Chả biêt tính thế nào! phù phù
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 09/05/2007

Chia sẻ trang này