1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là rất tình hình! Em đã đi luôn tình yêu đâu rồi các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 08/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    vui nhỉ , gái cười vì nghĩ bụng là chồng mình ngố thế . Có thế thoai , không có gì sất , cứ thỏai mái mà tận hưởng hạnh phúc đi
  2. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bỏ xong thằng cha này xin nick với số điện thoại ngay
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nhầm số còn được nữa cơ mà
    Hờ hờ
  4. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này chắc mới iu hay sao ý nhờ, nghe trẻ con quá. Chuyện bthường thôi em ạ. Nhầm nhọt là bình thường, TY chỉ vì thế mà đi luôn thì cũng kém. Nịnh nàng 1 tí đi, sure ngay ý mà, chả nhẽ sau này chả may em phải galant đèo 1 bạn gái vì 1 lý do chính đáng nào đó, chả nhẽ cũng ghen tuông rùi cho đi TY sao
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Giải pháp nè chú em: Lần sau em gọi điện đến thì giả vờ không nhận ra em và gọi tên một em khác: Trang chẳng hạn. Lần sau nữa thì là Duyên, lần sau nữa thì là Hà. Không thì chú cứ gọi điện đến cho em và nói là gọi nhầm vì chú gọi cho Hạnh. Cuối cùng biện hộ là mấy bữa trước chú chỉ muốn chọc tức ẹm chơi thôi.[​IMG]
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    bác khéo giải thích 1 tí chắc NY bác xuôi thôi, mà em thấy NY bác cũng xuôi dần rồi, nếu ko cũng chỉ dỗi vớ vỉn nên thỉng thoảng mới nhe răng nhăn nhở thế chứ, nếu giận thật thì chả thèm gặp luôn
    mà NY bác nthế cũng đáng iu nhỉ, em là em đa nghi lắm, em mà rơi vào tình cảnh như NY bác, chắc em suy nghĩ rồi chết mất. Gọi nhầm gì chứ? Sao lại là Thuỳ mà ko là ai khác chứ ?...bla..bla... đúng là em chỉ được cái tự làm khổ mình
  7. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu thích nhỉ, như thế này chắc là từ tình bạn cấp 3 đi lên, ban đầu vấn còn "ấy tớ", xưng "anh em" còn có phần gượng gạo. Chứ cái tình yêu khi trưởng thành ôi sao chán thật.
  8. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    @cau_tac_nhan: tớ thì lại rất ấn tượng tình đầu, lấy đc nhau là tuyệt nhất đó ...
    @realboy86: thế này mà cứ kêu toáng lên thì Gà Tồ quá! Cáo vào chuồng lâu roài ku ạ! Chúc vui nhé!
    Thử hun trộm nàng một phát xem sao, trước đó bịa chuyên hay hay vào nhé!
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa rồi. Có mỗi gọi tên một người con gái mà bạn cũng gọi nhầm. Nguyên tắc biết nhiều bạn nữ quá, hoặc ko nhận ra là ai thì không nên gọi tên bừa bãi tránh nhầm tên
  10. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dạ ! Cái này sao trách em được! Hô hô, em nhấc máy lên mà gái hỏi thế thì ai mà kịp thu âm để rồi còn lọc ra được âm đó là âm của gái minh!
    Nhưng gái cũng xuôi rồi! thank các bác nhiều! Và nói như đinh đóng cột xem . Ấy cứ thử gọi sai tên tớ một lần nữa đi rồi thì biet ngay mà......
    Nghe ghê ghê thật đấy! không biêt em có nên liều một phát không đấy ! he he

Chia sẻ trang này