1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là rất tình hình, mai sinh nhật bạn gái cũ, có nên gặp mặt chúc mừng ko nhỉ?? đồng chí nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ông này hôm nay lại lạc đề !
    @ chủ pic : Tư vấn nghiêm túc đấy ! Quảng cáo gì ?
    [/quote]
    Lạc đề hả bác ? Ý tôi là trong năm năm đấy, khi có cơ hội, chẳng hạn như em đấy bị thằng bồ đá, cô đơn, cần người tâm sự, khó khăn cuộc sống .v.v và tân dụng mối quan hệ không hề bị đoạn tuyệt : Tết Nguyên Đán vẫn qua thăm hỏi các bậc thân sinh, sinh nhật vẫn nhớ ngày, xuân hạ thu đông đều qua nhà biếu ít cây trái đầu mùa.
    Bác chủ hiểu ý tôi không, lúc đó dù bác đang có người yêu, bác quay lại , tung hoành phang phịch, cho thoả chí nhớn ngày nào.
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thâm thúy gì đâu bác. Cuộc sống sướng nhất là được làm theo ý mình.
  3. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    cứ gặp đi bác, tặng quà, ánh mắt buồn vào đắm đuối vào đại khái là kèm theo mấy câu kiểu " anh rất vui vì e hạnh phúc " thế cho phải đạo
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề hả bác ? Ý tôi là trong năm năm đấy, khi có cơ hội, chẳng hạn như em đấy bị thằng bồ đá, cô đơn, cần người tâm sự, khó khăn cuộc sống .v.v và tân dụng mối quan hệ không hề bị đoạn tuyệt : Tết Nguyên Đán vẫn qua thăm hỏi các bậc thân sinh, sinh nhật vẫn nhớ ngày, xuân hạ thu đông đều qua nhà biếu ít cây trái đầu mùa.
    Bác chủ hiểu ý tôi không, lúc đó dù bác đang có người yêu, bác quay lại , tung hoành phang phịch, cho thoả chí nhớn ngày nào.
    [/quote]
    âu cũng là cái liễn ! Các hạ Quả là thâm thuý ... bái fục bái fục
  5. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Giống em rồi, nhưng em chia tay cái là thôi luôn, chẳng liên lạc gì, thì thoang em nhìn thấy bóng nàng đi trên đường mà lòng lặng đi, cũng sắp đến sn nàng rồi, em chỉ định gửi 1 lẵng hoa thông qua bưu điện thôi, cũng chẳng cần ghi gì, nếu nàng nhận ra thì tốt không thì như là hoa gửi nhầm nhà thôi. Coi như là chút tình còn sót lại.
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Cứ đi chứ sao. Có phải người dưng đâu ?
  7. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    gặp đi. Sao phải xoắn
  8. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Thoai ..em xin pác ....để cho quá khứ ngủ yên đê ...cứ đào xới ...lôi cổ nó lên làm j cho nó bốc mùi lên ...khổ cả 2 người chả giải quyết đuwọc j
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    . Chú Thuận nói đúng đấy, lạc đề, lạc đề
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này