1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình là thế này ạ, các bác vào giải quyết dùm em đi ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi teddy84, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này ạ, các bác vào giải quyết dùm em đi ạ!

    Đứa bạn thân của em hiện nay đang yêu 1 người ko có nghề nghiệp, gia đình đổ nát, không nhà,phải đi ở nhờ, bố chết, mẹ mới vào tù vì tội buôn bán ma tuý, có 2 chị gái thì cũng lô đề cờ bạc. Mà nhà con bạn em giàu lắm cơ, nó cũng học hành tử tế, ngoan ngoãn, bao nhiêu người tài giỏi đến tìm hiểu thì ko thích, bây giờ lại đi yêu đắm say 1 người ko có tương lai,ko học hành đến nơi đến chốn như thế. Em đã ra sức khuyên bảo nó nhưng ko hiểu vì sao nó vẫn cắm đầu cắm cổ vào yêu anh ta. Các bác bảo em phải làm sao với con nhỏ cứng đầu này với!
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    tớ nghĩ ấy chẳng làm gì được đâu.
    cái việc duy nhất là ra sức khuyên bảo thì chả mang lại kết quả gì rồi.
    thôi thì ấy cứ ở bên quan tâm chia sẻ, bạn thân của ấy có gặp chuyện gì còn kịp thời ứng cứu
    mà chắc bạn ấy với anh kia cũng nhanh chia tay thôi, giả dụ anh kia sau này vì cô ấy mà cố gắng phấn đấu thì cứ để 2 ng iu nhau cũng được chứ sao Mỗi tội cái này hơi bị hiếm, như kiểu cổ tích ý.
  3. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Nghe như vậy thì chắc khó có cách nào khiến bạn của bạn dứt ra được anh chàng đó, vì đã yêu bất chấp tất cả rồi còn gì. Có lẽ fải đến khi nếm trải một nỗi đau nào đó thì bạn của bạn mới lùi lại mà nhìn sự việc một cách lý trí và khách quan hơn được. Mặc dù nghe qua "hoàn cảnh" của người con trai đấy thấy thật... dễ sợ nhưng mình cũng băn khoăn ko biết liệu bản thân con người đấy có dễ sợ như vậy ko? Chắc hẳn phải có điểm gì đó ở anh ta đã thu hút làm bạn của bạn say đắm đến thế? Mình nghĩ trước khi soi những mặt tiêu cực của một sự việc, bạn hãy cố thử tìm ra những nét tích cực trong đó xem. Có lẽ như vậy sẽ phần nào giúp bạn hiểu được những cảm nhận và suy nghĩ của người bạn thân của bạn hơn? Và một điều quan trọng nữa là tình yêu. Mình nghĩ bạn nên cố gắng tìm hiểu kỹ hơn về mối quan hệ đó từ cả 2 fía (bạn thân của bạn & anh người yêu kia), để bạn của bạn có cơ hội tâm sự giãi bày với bạn nhiều hơn... Hi vọng bạn sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để giúp người bạn thân của mình...
  4. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ bạn của mình ngày xưa chưa yêu nó đã thích mẫu người kiểu bụi bụi,không thích người làm công chức nhà nước vì hay nhậu nhẹt linh tinh,không thích làm dâu vì nó bảo nó không biết nịnh mẹ chồng mà kiếm được người mồ côi cũng được,nhà nó giàu nên nó thích chồng nó ở rể. Ngày xưa tưởng nó chỉ nói vui vậy ai ngờ bây giờ chuyện đó lại thành 70% sự thật.
  5. countryman

    countryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thời buôỉ này mà vẫn còn có nhưng cô gái như thế là đáng quý đâý chứ nhỉ. Chắc là cô bé đó đc bao bọc kín quá từ nhỏ. Cứ thả ra xã hôị là biết ngay mà. Trường đời thì k lý tưởng như trên phim ảnh. Có khuyên ngươì ta cũng vô dụng thôi vì yêu nhiêù khi cũng là mù quáng đó mà
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy nói về gia cảnh, mà chưa thấy tí thông tin gì về bản thân cậu kia, bảo nhận xét làm sao?
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Giống báo lá cải vnexpress nhỉ. Nếu có thật chắc cô bé này nghiện phim hàn xẻng quá nặng nên yêu thích những anh chàng có hoàn cảnh éo le, phức tạp, cuộc đời ngang trái, gió bụi. Lớn rồi tự chịu trách nhiệm trước quyết định của mình thôi.
  8. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản như đan giở, trên này nhiều anh học thức đẹp trai, nhà ổn thiếu mỗi cái không có đối tượng. Em cho địa chỉ bạn em đi để các anh ý đến tán hộ cho; đảm bảo em không còn lo về bạn em nữa
  9. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nếu khuyên mãi không được thì còn có cách là bảo bạn ấy khuyên bạn trai là sau này chỉ mở quán nước ghi lô đề thôi chứ đừng có chơi
  10. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    mình thì không muốn cho nhỏ bạn mình yêu anh ta vì hoàn cảnh gia đình không được nề nếp, yêu thì không có tương lai chứ còn anh ta cũng tốt với nhỏ bạn mình và gia đình nhà nó lắm. Được cái cũng nhanh nhẹn, nói năng cũng lễ phép với người lớn. Nhỏ bạn mình thì cho rằng chẳng biết anh ta ở bên ngoài xã hội thế nào nhưng thấy yêu nó nhiều lắm và tốt với nó và gia đình nó lắm. Nhỏ bạn còn bảo đi cùng anh ta cảm thấy được bảo vệ, ra đường yên tâm là không ai dám bắt nạt rồi. Nhỏ bạn mình còn nói là vì hoàn cảnh nhà anh ta như thế nên anh ta rất cần tình cảm gia đình. Tức là một bên cần tình cảm gia đình, một bên thì thích cái vẻ bụi bụi, phong trần. Nghe thì có vẻ hợp nhau nhưng thấy hoàn cảnh gia đình 2 bên lệch nhau quá, mình lo ít nữa anh ta sẽ mặc cảm rồi dẫn đến nhiều chuyện khác trong tình cảm nên đã khuyên nó nên như thế, đấy là chưa kể trình độ học vấn cũng khác nhau nữa.

Chia sẻ trang này