1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình này có khả quan không các bác?(Có hình)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1m79, 08/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1m79

    1m79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! em cám ơn 2 bác đã tư vấn ^^!!! Cái quan trọng vẫn là phải dùng đầu óc nhiều hơn là bản năng đúng ko ạ ? :D
    Liệu có cách đánh nào táo bạo hơn thay vì ngồi chat trước màn hình máy tính chờ cáo xếp cuộc hẹn ko ạ ?? Như là đến thẳng chỗ Cáo rủ đi chơi hay giả vờ kêu bạn của Cáo gọi Cáo ra uống nước rồi mình chạy đến ???
  2. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    Để a xem. Bây giờ chú phải đến thăm gái đi. Nó bị đau họng mà rủ đi uống nước thì a đến chịu với chú. Rủ cả t bạn chú đi nữa. làm sao để gái nó thấy chú là người biết quan tâm là được. về nhà thì thủ dâm tn ít thôi. Cần gì thì alo. Cứ tiếp thế đã.
  3. tunglt293

    tunglt293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Rất khả quan, nhớ update tình hình
  4. thesims

    thesims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    5
    Trông chú với em kia cũng xứng đôi đấy, ngon lành trắng trẻo tính cách cũng ok thế là tốt. Cơ bản chú thế nào thôi, mà trông dáng có vẻ khom khom như lưu gù thế, đi lại tập trước gương cho thằng người ra. Đừng quá hồi hộp, cứ cho đây là nói chuyện với đứa em gái đi, thêm nữa là chủ đề xoay quanh sở thích của nó nhé. Chú to cao thế kia nên cười nhiều vào nó mới nghĩ rằng chú là người rất dễ mến, gặp ăn xin ăn mày hay đại loại cần giúp đỡ nhớ phải giúp nhiệt tình nhưng đừng giả tạo là được ->ấn tượng ban đầu là 1 người dễ mến và rộng lượng. Thôi chúc sớm có bạn gái, nhớ update tình hình.
  5. veancom

    veancom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Thím nhận của tuôi một lạy! ^:)^

    Thím làm tuôi ếu còn tin vào tình êu đít thựt nữa! :))

    Nói vậy thôi chứ tuôi đồng ý là cách tán gái của thím rất... khoa học. Cơ mà nó không bền, hoặc chỉ bền với dạng gái tương đối ngây thơ thôi. Chứ gặp phải bọn cáo cụ nó cũng đọc lại được vị của thím, hoặc đơn giản hơn, chỉ cần nó suy nghĩ xa ra một tí, kiểu như nó đã thích thím rồi cơ mà cái quan trọng là năm sau liệu thím có lấy nó không, rồi người như thím có nên lấy làm chồng không... thì có mà nhức đầu với nó.

    Tán trong ba ngày hay một buổi xét cho cùng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cảm thấy hợp nhau muốn làm bồ bịch và có ý định lâu dài thì không nói. Chứ tán để khoe thành tích, cho vui, chán chán rồi bỏ thì phí thời gian bome. Mất công sau này gào lên chai sạn cảm xúc!
    kensaii2004 thích bài này.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    bác nói đúng rồi đấy. mình thì không thích những cô gái suy nghĩ quá nhiều, nhiều mất cả phần mình. nghĩ nhiều bể mịa cái đầu rồi thì làm sao mà hạnh phúc được. mấy cô nghĩ nhiều thường ít cười, mặt hơi đẹp đẹp, thường lo mình nhìn xấu, làm quen thì nói chuyện lạnh lùng... người zậy mình hổng ham :D con gái xấu chút có thể chấp nhận được chứ nói chuyện chỉ quan tâm tới bản thân thì mình không có hứng.

    quay lại chuyện quen dài hay ngắn thì cũng tùy, phải hợp mới quen lâu được chứ. mình ủng hộ cô nào chủ thớt có khả năng đọc vị, vì ít nhất chủ thớt cũng hiểu được vấn đề của gái. còn chuyện chồng con với chuyện nghĩ nhiều, muốn giải quyết cũng dễ thôi: đi du lịch! tiếng Anh nó gọi là *have a blast*, không biết tiếng việt dịch sát nghĩa là răng :D nhưng đại loại là để gái quên đi những vấn đề đang có trong cuộc sống. đương nhiên là không giải quyết được vấn đề gì, nhưng cảm giác sẽ dễ chịu.

Chia sẻ trang này