1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình này là sao đây hả các bác ơi??????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2stylept, 16/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đã có câu trả lời
    câu trả lời là chữ ký
  2. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chán thì giải tán níu kéo làm gì cho mệt mỏi cả 2
  3. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lê lết qua giai đoạn này đi.Hồi trước tớ chia tay ex cũng vào khoảng tháng thứ 2 này.Ít liên lạc, F5, Cáo sẽ tò mò, tra hỏi...cậu chối kiểu gì cũng dc.Nó doạ chia tay thì ko chia tay.Cứ qua 1 tháng xem thế nào.chán thì bb, yêu thì xxx
  4. mrlulu

    mrlulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    oh zeee
  5. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    lúc nào cũng tình cảm nồng ấm như lúc ban đầu khó lắm cần có sự cố gắng của cả 2 bên thôi
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, hình như bạn trai tớ độ này cũng thế. Ngày trước mỗi ngày nhắn cho tớ cả mấy chục tin, gọi cả tiếng đồng hồ mỗi tối vì "muốn nghe giọng em". Sáng nào cũng gọi đánh thức tớ dậy. Giờ thì k đánh thức nữa, mỗi ngày chỉ còn vài ba tin, và tớ nt có khi còn chẳng thèm trả lời.
    Tệ nhất, ngày trước giai nhìn tớ với ánh mắt rất dịu dàng, yêu lắm ý. Ai nhìn cũng nhận ra. Nhưng giờ tớ thấy giai nhìn tớ chẳng khác nào một đứa bạn.
    Công việc của giai vẫn thế, chẳng có gì nghiêm trọng để bị ảnh hưởng cả.
    Buồn, lo lắng lắm. Chẳng hiểu có chuyện gì
  7. 2stylept

    2stylept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    oài thế thì chắc chuyện của em ko phải là hiếm nhỉ
    nhưng mà có bác nào đã qua giai đoạn này ko chỉ cho em bít em nên làm thế nào bây h
    em khó nghĩ quá
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này thỉnh thoảng các đôi cũng hay gặp, ngay như mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như bạn. Đừng vội chia tay, đó có thể chỉ là cảm giác hơi nhàm chán khi 2 bạn không F5 lại bản thân thui. Bạn hãy tự chủ động làm mới lại mình, sau khi thấy bạn như vậy thì người yêu bạn cũng sẽ chủ động làm mới lại bản thân. Hoặc hãy tạo ra những khung cảnh mới mẻ để cả 2 không bị đi vào những lối cũ gây ra nhàm chán....
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là lửa rơm, kinh nghiệm của tớ thấy là lúc đầu yêu mấy thì yêu cũng phải kiềm chế, như tớ với Cáo của tớ thì mỗi ngày chỉ nhắn trên dưới chục tin thôi, gọi điện thì cực ít vì tớ ko thích nấu cháo...tóm lại là áp dụng nguyên lý "hạn chế công suất tối đa" trong kinh tế thì chả bao giờ thấy chán nhau ( ít ra là 6 tháng này thấy thế ) Chứ cừ hùng hục hầm hập thì chắc chắn chỉ được 1 thời gian thôi vì cái gì bị xáo trộn ( thời gian gọi điện, nhắn tin, tiền...) một thời gian sau cũng trở lại quỹ đạo của nó...
    Bác chủ thì ko phải lo lắng lắm vì TY là đồ thị hình Sin, ma trận BCG, sớm muộn cũng phải có lúc xuống đáy rồi mới vọt lên được . Bây giờ thế này, bác gặp Cáo nhà bác, rồi rủ bọn mình chơi 1 trò chơi gọi là Love Test, 1 tuần ko nhắn tin gọi điện chat chit, có tình cờ gặp thì coi như 2 người xa lạ...trong thời gian này ai vi phạm thì bị phạt cái này cái kia...rồi để 1 tuần sau gặp lại xem cảm xúc có tươi mới tí nào ko ? Nếu ko thì bye bye my love thôi
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    có thể là trở lại quỹ đạo (k mong muốn) của nó rồi, nhưng tớ thấy hụt hẫng và cứ như bị bỏ rơi.
    giờ thì nên làm gì nhỉ?

Chia sẻ trang này