1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình này là sao đây hả các bác ơi??????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2stylept, 16/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Bạn quanglong87 nói đúng đó. Cái thân tớ cũng từng căng phồng lên như quả bóng bay khi yêu để rồi sau đó xì hơi xẹp lép à, hoặc thê thảm hơn là nổ tung bung bét! Thế nên người ta mới nói khi yêu ngoài cảm xúc cũng cần cả lý trí nữa, cảm xúc giúp tình yêu thăng hoa, còn lý trí giúp tình yêu dài lâu.
    Khi yêu cũng nên có lúc phát rồ dại nhưng chỉ là từng chút 1 cho cảm xúc phong phú thôi, chứ rồ dại kéo dài liên miên thì chết chắc . Bạn nào đã chót sa chân rồi thì bây giờ nhanh chóng rút lên thôi: tách xa nhau ra cả về không gian lẫn thời gian, ăn chơi nhảy múa hay làm việc f5 bản thân trước đã rồi mới mong f5 tình yêu được. Cố tự kỷ ám thị rằng: tình yêu ko phải là tất cả cuộc sống của mình
    Sau đó quay lại áp sát mục tiêu, tạo ra những bất ngờ thú vị cho người ta để thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đang ỉu xìu. Tiếp đó bình tĩnh, thản nhiên, rồi lại điên cuồng lên, lại bình tĩnh, thản nhiên, lại điên cuồng nhưng gì gì thì cũng có giới hạn nhá. Bình tĩnh, thản nhiên ko có nghĩa là lạnh lùng quay ngoắt đi, hay điên cuồng cũng ko có nghĩa là đỏng đảnh và thất thường đâu. Giữa những lúc thản nhiên và điên cuồng là sự quan tâm đủ để dần đi vào lòng người, tạo ra sự gắn kết gây nhung nhớ và khó tách rời.
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 18/05/2008
  2. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bình thường thui mà.đôi nào cũng sẽ trải qua.
    Cái cảm giác kiểu như hết chuyện để nói ý,đi chơi lòng vòng mãi rồi cũng hết chỗ để đi,hic hic,
    Nhưng mấy hôm nay mình ko đi chơi riêng 2 đứa nữa,kéo thêm con cháu 4 tuổi đi cùng,lại cảm thấy gắn bó với nhau hơn mà ko sợ có khoảng trống nói chuyện giữa 2 đứa vì còn mải chiều cô cháu,zui fết.
  3. 2stylept

    2stylept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    thế cái chữ kí này có được ko hả bác. hay hơn chứ hợp với man kô
  4. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    CHữ ký này nhìn thấy đâu đó rồi thì phải, đụng hàng ấy ơi
    Trở lại chủ đề chính, tớ nghĩ cứ tình trạng như thế sớm muộn gì ngy ấy cũng nhận ra. Mới 2 tháng mà đã thế, chứng tỏ t/c của chẳng sâu nặng lắm. Thôi thì cố đc đến đâu thì cố đừng cố quá hỏng hết cả bánh kẹo
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thế đã X chưa?
    Nếu chưa thì thử đi,...hay lắm
    Nếu rồi thì tăng cường độ lên,xem lại vấn đề về thời gian và chất lượng .
    Nếu tần suất quá nhiều thì cai đi.Để cho nhịn khoảng một tháng,cải thiện tình hình ngay thôi !
  6. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tại Béo xấu bướng lại còn tham ăn
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    tủi thân quá đi
  8. win001

    win001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nếu đã thấy chán nhw vậy thì chia tay đi, nhẹ nhàng thôi.
  9. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    người yêu em mà để cái chữ kí này thì em cũng té
  10. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    2 tháng thôi á, mình còn 4 năm cơ, đến lúc người ấy có những biểu hiện như của bạn gái cậu tớ vẫn còn cố đấm ăn xôi vài tháng nữa cơ, bây giờ thì mỗi người 1 nơi rồi, người ấy quên mất mình luôn......Out đi bạn, đời còn dài mà!Chắc bạn sẽ gặp người mới nhanh thôi!

Chia sẻ trang này