1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình OFFLINE của BOX KỸ SƯ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi small_porcupine, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em ở Hà Nội nè....Các bác kỹ sư HN đâu nhỉ??????????????
  2. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cho em có ý kiến ,em không phải người của box kỹ sư nhưng cho em đi offline hộ một người khác của box kỹ sư được không ạ. Vì hiện tại em cũng ở ĐN
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi chắc các anh chị welcome em cả đấy. Nhưng mà làm sao liên lạc với em được?
    Số phone của chị Nhím : 0989.079.879
  4. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đang ở Hoà Khánh (không phải trong bệnh viện Hoà Khánh đâu) . Em ở sát bên trường Ngoại Ngữ nhưng em không có xe nên có gì em nhờ chị làm xe ôm vậy . Em sẽ gọi điện thoại cho chị sau
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    To Small_porcupine!
    Chiều mai (01/12/2005) sẽ gặp các bạn tại Đà nẳng.
    Thân!
  6. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bác Lan có mang quà Hà Nội vào cho mọi người không ạ . Quả này Sankan lại có bánh cốm rồi
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, để bác Lan chạy ra chợ Biên Hoà và chợ Sài Gòn xem có bánh cốm không mua vào cho bé Sakan . Cưng ơi, bác ở Biên Hoà mà. Tình hình offline có gặp một số trục trặc nhưng sẽ cố gắng thôi.
  8. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Oái Biên Hoà à ,sankan nhầm mất rồi ,không sao đễ xem Biên Hoà có rì nhỉ
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mỗi kiki05 thôi à!
    Chán nhỉ! Dân engineer ngoài Bắc chạy đi đâu hết rồi????????
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đại dịch cúm gia cầm đã khiến các kế hoạch tiêu diệt gà, vịt, bồ câu diễn ra từ Bắc chí Nam
    Tại Hà Nội và các tỉnh miền Trung, bồ câu bị truy lùng và bị diệt bằng các tay súng đạn chì bách phát bách trúng . Ở SG, người ta có kế hoạch tiêu diệt bồ câu bằng cách cho chúng ăn thức ăn có tẩm chất độc .....

    Trong tình hình ảm đạm đó, một chú bồ câu từ Đà Nẵng vượt sông Hàn bay vào phương Nam đi trú đông và tránh đạn chì (hic) (trông như chuyện cổ tích về chú én nhỏ và cô bé tí hon nhỉ ?! ). Tình cờ, chú đậu trên lan can nhà ..... một cô nương tên Ngọc . Cô nàng này đang mải mê ..... ăn cút chiên bơ ..... (hic, điếc không sợ súng). Thấy bồ câu, nàng bỏ cái cánh cút đang ăn dở dang, cười với bồ câu (lại điếc không sợ súng nữa, hic, dzám nói chuyện với bồ câu trong thời dịch cúm cơ đấy !!!!!
    Ngọc (kín đáo nuốt vội miếng bánh mì ): chào em bồ câu, sứ giả của hòa bình
    Bồ câu: hic, , dạ em chào chị, hic
    Ngọc: ủa, sao mà em khóc ?!
    Bồ câu: nghe câu chị hỏi giống trong truyện Tấm Cám: Bụt hiện lên hỏi : "tại sao con khóc" quá ! huhu
    Ngọc: nhưng mà có chuyện gì hả em ?! Sao em lang thang đến đây ?! Em ở nơi nào đến vậy.
    Bồ câu: dạ, em ở Đà Nẵng đến đây chị ơi! Em đến đây chỉ có một mình. Cả nhà em ......, hic, huhu
    Ngọc: nhà em sao, nói chị nghe coi nè !
    Bồ câu: cả nhà em ..... lớp bị ăn đạn chì trong chiến dịch ngăn ngừa dịch cúm lây lan, lớp ..... chết vì sợ hãi khi không dám đi đâu, lâu dần .....
    Ngọc (cảm động): ừ, chị mới đọc báo sáng nay. Tội nghiệp em quá ! Thế em ......
    Bồ câu (hốt hoảng): ôi chị ơi, chị đang ăn gì thế ?!
    Ngọc (hết hồn, như đang ăn vụng mà bị bắt gặp): ơ, ơ, ..... chị đâu có đang ăn, chị, ....., chị ..... vừa mới ăn thôi ..... là ...... cút chiên bơ em à.
    Bồ câu: trời, chị ở đây mà không biết gì sao ? Sao chị còn dám ăn gia cầm ......?!
    Ngọc (mặt ngơ ngơ): chị ăn cút mà em. Chưa nghe ai nói cút bị cúm cả !
    Bồ câu: ôi chị ơi, đã là dịch cúm trên các loài chim, gia cầm thì cút cũng đâu là ngoại lệ hả chị. Huống hồ, huống hồ ..... còn có thứ nguy hiểm ăn kia kìa ...... !!!!!
    Ngọc(mặt lộ rõ vẻ lo lắng): thế hả em, chị cứ tưởng ..... Mà, ..... em nói gì nguy hiểm nguy hiểm ?!
    Bồ câu: chị ơi, ở thành phố này người ta đang có kế hoạch tiêu diệt bồ câu bằng cách cho chúng ăn thức ăn có tẩm chất độc ..... đó. Nhưng rủi mà bồ câu, cút, hay những loại gia cầm, chim chóc khác ăn phải, chết, nhưng ..... không bị thu gom một cách nghiêm túc mà, ....., em giả dụ, xác chim bị đem bán rẻ cho mấy người bán hàng quán, ví như bán cút chiên bơ lề đường mà chị mua ăn đó, thì ..... hậu quả ra sao chị biết mà
    Ngọc (rùng mình, toát mồ hôi hột): ừ, nguy hiểm quá! Chết thật. Chị ..... ngu ngu ngơ ngơ chả hiểu biết gì cả, cứ nghĩ có Tamiflu là ổn rồi, huhu.
    Bồ câu: phòng bệnh hơn chữa bệnh mà chị. À, em phải đi thôi, chứ chị ở gần em thế này ..... có thể không an toàn cho chị và những người khác ..... Mà như thế, như thế là chị đặt tình cảm không đúng chỗ (tình cảm là việc đứng gần và nói chuyện với bồ câu ấy). Tình cảm đặt không đúng chỗ thì ..... nguy hiểm lắm chị ạ. Rủi mà em có chuyện gì thì .....
    Ngọc (cảm động): ừ, em ngoan lắm. Em hiểu biết và có trách nhiệm với bản thân, với người khác đó. Vậy mà, ....., dịch cúm, ..... chao ôi .........!!!!!
    Bồ câu (cười hiền từ): em cũng tính vài con đường, như thế nào vừa giữ được mạng sống, vừa ..... không làm ảnh hưởng đến người khác đây chị .
    Ngọc (rút khăn giấy định dùng để lau tay chùi miệng sau khi ăn): chậm nước mắt vì cảm động và ..... lo lắng
    Bồ câu: em chào chị nhé ! Chị cẩn thận chị nhé !
    ................................
    Ngọc ngước nhìn bồ câu đang xoải cánh bay dần dần ......... Bầu trời cao và xanh chuyển sang màu xám xịt ............ Một tiếng nổ đùng ..... xé toang không khí yên ắng ấy !!!!!
    Ngọc ..... giật mình tỉnh dậy. Chương trình truyền hình đang phát hình ảnh về dịch cúm gia cầm .....
    Đồng hồ chỉ ..... 17h ngày 01.12.2005.
    Như sực nhớ ra điều gì, Ngọc vớ lấy đôi dép (quên mất, 1 chiếc dép 1 chiếc giày ), lao ra cửa, lẩm bẩm: đến giờ đi offline box kysu ở Đà Nẵng rồi ......... Vấp phải .....chồng chén ăn chè hồi chiều ăn chưa rửa ( ), Ngọc ngã sóng soài. Nhờ thế mới tỉnh ra: ủa mình đang ở SG mà, sao đi offline ngoài Đà Nẵng được ?!
    Thế là Ngọc quày quả xách dép và giày vào nhà (không thèm rửa chén luôn ). Một kế hoạch đẹp như mơ được phác thảo trong đầu: mình sẽ đi ngủ, nằm mơ, cưỡi bồ câu vượt sông Hàn đi offline ở Đà Nẵng chơi ..........
    Mời small_porcupine và các thành viên ở Đà Nẵng vào đánh thức Ngọc dậy và ..... kể tiếp câu chuyện, hihi

Chia sẻ trang này