1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình OFFLINE của BOX KỸ SƯ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi small_porcupine, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hihih , bác lan làm như em làm ở Mạc Đĩnh Chi á . Hìhì . cảm ơn bác , cảm ơn cả nhà .
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hihi , em cảm ơn chị Pearl nhiều nhiều ạ . Hoa hồng tặng chị
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào rảnh bác offline với em cũng được, bác ở Sài gòn thì cho em cái hẹn, opentdoors at yahoo dot com.
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO Bác Dareall!
    OK! công việc nhiều quá, mình hẹn lần sau!.(Bác có thể PM số cell phone cho mình để liên lạc cho nhanh!)
    Mến!
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Trời cả nhà nhầm lẫn em với ai đó kìa ...huhu
    Khi nào ọp ẹp ngoài Hà Nội em chắc chắn sẽ đi mà ,phá bỏ nguyên tắc gặp con trai trên ttvnol.com cho mọi người nhìn rõ gương mặt em này đỡ nghĩ oan cho em
    Hihi anh thuyen có biết một vài hình ảnh em đăng qua Làm đẹp , nhưng dù có đăng hình anh thuyền có đôi mắt được luyện đan của Tôn Ngộ Không cũng không nhận ra được nếu gặp bên ngoài
    Một số cô gái quen qua ttvnol.com rủ đi chơi mà nhìn còn ngỡ ngàng ..hic
    Hihi nên em chẳng muốn đăng hình bên Album của box Kỹ sư làm chi
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ui chu cha, chac là nguoi thật ở ngoài đời ... nhìn có duyên hơn trong hình nhiều, đúng hông ? (anh đoán mò, hông biết có trúng hông)
    Sao kỳ offline vừa rồi, mọi nguoi hông đăng hình lên vậy ? Trời oi, anh chua kịp coi hình offline cúa Trâm Anh mà sao mod Pearl delete rồi ..
    Anh Lan có còn sót tấm hình nào trong máy ảnh của anh hông vậy anh Lan ?
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO Mod Thuyen!
    - Buổi OFFLINE tối ngày 20/8/2007, trời mưa máy lại để trong xe, chỉ có Lan tui, Mai Vũ hai đứa uống Bia và lo bà tám chuyện tự động hoá ... nên quên chụp hình.
    - Tối ngày 21/8/2007 tui và Mai Vũ chịu thua, không dự.
    - Ảnh Mod Pearl delete theo yêu cầu của Trâm Anh là Ảnh trước đây do Trâm Anh tự POST, chắc là Mod Thuyen cũng có mà. (hay là để tui PM nha?)
    Mến!
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hê Linh Khuê, anh ở HP có được ọp ẹp với em ở HN không vậy? Nghe mấy anh ở box kháo nhau về em làm anh tò mò muốn chết.
    Hà Nội có phố Hàng Than
    Có chùa Một Cột bắc thang lên trời
    Có nàng Linh Khuể (Khuê) tuyệt vời
    Ai đi tới đó rủ tôi đi cùng
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Huhu nếu có duyên đã tốt ...anh ơi
    Cái duyên của em nó chơi trò trốn tìm ...hic chẳng mấy ai bắt được
    Hic ngoài đời em ít nói , thích nghe nhiều hơn bị mọi người đánh giá là lạnh , dửng dưng , kiêu căng, khó gần ...đại loại như vậy
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hê Linh Khuê, anh ở HP có được ọp ẹp với em ở HN không vậy? Nghe mấy anh ở box kháo nhau về em làm anh tò mò muốn chết.
    Hà Nội có phố Hàng Than
    Có chùa Một Cột bắc thang lên trời
    Có nàng Linh Khuể (Khuê) tuyệt vời
    Ai đi tới đó rủ tôi đi cùng
    Hải phòng thành phố của ai
    Có thuyền có biển có hai cánh buồm
    Chờ thuyền rẽ sóng trùng dương
    Căng buồm rời bến tương phùng cùng em

Chia sẻ trang này