1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân địch như thế này thì nên đánh như thế nào vậy các cao thủ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.rua, 28/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em mới tham gia ttvnol ko lâu, nhưng được biết trong này cao thủ như mây, em đang gặp chuyện khá phức tạp, mong các cao thủ chỉ giáo!

    Số là e đang là sinh viên năm 2, còn cáo là sinh viên năm 3 , tụi em học chung trường, nhưng trãi đời của cáo hơn e nhiều lắm, cáo đã dang dở 3 lần yêu (cái này sau khi yêu em cáo mới nói). Lần đầu tiên e gặp cáo là đã bị sét đánh rồi. Mấy ngày sau đó em lúc nào cũng nhớ cáo và ko thể ngủ được.

    Em đã lên một kế hoạch để kưa cáo, và kết quả ngoài mong đợi của em, chỉ xấp xỉ một tháng cáo đã nhận lời yêu em. Lúc đầu cáo ko tin rằng e yêu lần đầu, cáo nói e có kinh nghiệm quá, thú thật là kế hoạch kưa cáo của e khá chuẩn, nhưng cách giữ tình yêu của e lại còn rất trẻ con ( chính điều này làm e khốn đốn).

    Trong thời gian đầu khi yêu, e đã tạo được cảm giác an toàn cho cáo, một bờ vai vũng chắc để che chở cáo. yêu một thời gian cáo nhận ra rằng e hơi trẻ con trong tình yêu. Trong bức thư cáo gởi cho e, cáo có viết: " nhóc à, anh phải rèn luyện nhiều lắm đó, a còn phải đi làm, trưởng thành để trở thành một bờ vai vững chắc cho người anh yêu thương nữa đó". Lúc đọc những dòng chữ đó của cáo, cái đầu trẻ con của e đâu nghĩ rằng cáo đang nhắc nhở em. nhưng khoảng thời gian đó bọn em rất hạnh phúc.

    sau một số chuyện xảy ra giữa em và cáo, em đã đánh mất cảm giác tin tưởng của cáo khi bên em, cũng bởi vì những cách xử lí trẻ con của em. khi cáo buồn, cáo bế tắc em đã đem cái sự từng trãi ít ỏi của em để đi an ủi một người từng trãi hơn em, e quan tâm cáo một một cách phiến diện, e nghĩ những gì e làm sẽ làm cáo vui vẻ khi bên em. Ờ! thì cáo có cười đó, vui đó, nhưng ko mang lại cho cáo cảm giác bình yên, cáo mệt mỏi e lại ko chia sẽ dc gì, vì e chưa từng trãi qua những chuyện đó, e thấy bất lực và cáo cũng thấy chán nản. khi e nhận thấy mỗi khi bên em cáo ko còn vui vẻ như trước, em đã tự cho rằng đó là lỗi của mình, em lao vào quan tâm cáo nhiều hơn, nhưng e đâu biết rằng e càng tỏ ra quan tâm cáo, chia sẻ thì lại càng chứng tỏ e là thằng zai mới lớn. E đâu biết rằng cái mà cáo cần ở một thằng người yêu ko chỉ sự quan tâm chân thành, ko chỉ là một tình yêu nồng nhiệt mà còn phải là một người chững chạc đủ trưởng thành để che chở cáo! đáng tiếc là khi e nhận ra được vấn đề thì đã quá muộn.

    và cái ngày e đoán trước cũng đến, cáo nói bóng gió chuyện rời xa em, có lần cáo hỏi em: "khi chia tay có nên trả lại quà cho bạn trai ko?", cáo mở bài "cắn rứt" khi hai đứa ngôi bên nhau, lúc đó e cũng biết cáo đang nghĩ cái gì. sau đó e và cáo ít gặp nhau hơn, em nghĩ 2 đứa cần thời gian để suy nghĩ.

    Được hơn một tuần, cáo nt rủ e đi chơi, cách nói chuyện của cáo hôm đó làm e có cảm giác quay lại những ngày trước đây, hôm đó cáo đã hôn e thật nhiều và cũng thật lâu, thế nhưng đến 3 ngày sau, cáo nói cần thời gian để cảm nhận lại tình cảm, cáo bảo em chờ đợi rồi cáo sẽ nói cho e biết, lúc đó e đã nói với cáo rằng: " anh chờ e quyết định, e hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy nói cho anh biết e muốn gì. dù e muốn ra sao anh cũng chấp nhận hết!" cáo nói lại rằng: " anh ko hiểu e nói gì sao, e muốn mình có thời gian để suy nghĩ, a hiểu ko!" nói vậy chứ e biết cáo vẫn còn yêu em, nhưng cáo đã ko tìm dc cảm giác bình yên khi bên em thì cho dù có cho cáo cảm nhận cả chục năm cũng sẽ ko cảm nhận được.


    Ngay hôm sau e đã chủ động nói chuyện với cáo, e nói với rằng :
    : thực ra a đã sớm biết e ko còn cảm giác an toàn khi bên anh, anh biết em ko còn cảm thấy anh đủ che chở cho em nữa, ngay từ khi em lạnh nhạt khi bên anh, anh đã bắt đầu suy nghĩ, và anh đã cố níu kéo e, nhưng anh đã sai, giờ em hoàn toàn quyết định, nếu như e còn yêu anh thì hãy cùng anh trãi nghiệm cuộc sống này, a nghĩ rằng e ko cần đi tìm a như trước kia đâu, mà cuộc sống rồi sẽ cho ư thấy rằng a là nơi đáng để e gửi gắm. còn nếu e ko còn vương vấn, em hãy ra đi, anh sẽ ko níu kéo.
    cáo: "anh nghĩ kỹ chưa?"
    : em hãy làm những gì giúp e cảm thấy thoải mái hơn
    cáo:anh đã nói anh chấp nhận. và k níu kéo.. thì em đicứ trải nghiệm cs của anh cho đến khi có thể che chở cho ai đó vậy nha!
    : a xin lỗi vì đã làm e thất vọng, nếu đó là lời thật lòng của e thì e hãy ra đi, ko yêu có thể làm bạn dc ko em
    cáo: ´¯)-»: anh vẫn là mem trong nhóm BFS mà, chuyện nào ra chuyện đó chứ.
    : a muốn hỏi một câu, a hy vọng e đừng vì thương hại a mà trả lời, hứa với a hãy trả lời thật
    cáo:hỏi đi
    : thực ra e đã hết yêu anh, nhưng vì thương hại a mà e đã ko nói chia tay phải ko?
    cáo: ko!anh k có em thì có ng khác việc ji phải thương hại
    : nhưng tại sao đến hm nay e mới nói
    cáo:vì lo anh k thể chịu đựng được cú shock này, nhưng giờ thì hết rồi, anh sẵn sàng chấp nhận, và k níu kéo, k cần phải lo nữa, anh vẫn chưa yêu sâu đậm đúng ko? tốt rồi!
    : e ko cần phải lo, anh đã chuẩn bị trước rồi, anh ko sao đâu
    cáo: thì ra là đã sẵn sàng chia tay từ lâu, tốt thôi, rất tốt đấy, hôm nào mình gặp nha nha
    : có chuyện gì hả em
    cáo: gặp để trả lại anh những ji thuộc về anh...em bây giờ rất thoải mái, giống như cảm giác vừa mua được những cuốn sách mới vậy, cảm giác bắt đầu những ji mới mẻ hơn ấy.
    ...

    như vậy đấy các bác à! và e ko từ bỏ cáo đâu, e định sẽ bắt đầu làm lại từ đầu với cáo! mong các bác tư vấn chân thành! các bac để lại coment nha, e đi học, chiều nay e gặp cáo, tình hình e sẽ báo cáo tiếp!
  2. levannam

    levannam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    thôi chia tay đi bạn ah, níu kéo làm gì nữa, bác mới năm 2, sau này ra trường y cáo bác phải lấy vợ sớm, cáo chỉ cần đi làm ổn định công việc là lấy chồng trong khi đó bác ra trường bao nhiêu năm mới có sự nghiệp, trai 30 tuổi chín chắn thì mới nên lấy vợ ( nếu bố, mẹ không giàu)
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --> mình nghĩ là bạn trở thành cuốn sách cũ rồi, giờ cáo đem đặt lên kệ, thỉnh thoảng lấy ra phủi bụi lật lật vài trang rồi lại cất, còn hiện nay thì cáo đã tìm được vài cuốn sách mới và đang tận hưởng niềm vui đó, kèo này nên bỏ vì đơn giản bạn đã là sách cũ, có đọc lại thì cũng biết nội dung nên chán rồi.
    Tặng bạn 1 câu rất cũ nhưng rất hay: đời còn dài gái còn đầy
  4. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    câu cũng có cái giông mình, mình bị người khác nói là con nít, nhưng trong lòng họ không biêt có thật sự xem mình là con nít không, khi vừa nhỏ tuôi, mà lại chưa có kinh nghiêm:((
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chưa đánh đã thua, chưa khảo đã khai. Sao chú mày toàn mớm lời cho gái nó thoát thế.
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc với chú này rồi, chú vừa tự vẽ đường cho gái nó chạy, bh thì hỏi cách nào để bắt nó lại. Cái lúc mà gái nó đang lung lay, chưa xác định được rõ tình cảm của nó với chú còn bao nhiêu thì chính chú lại đem đổ hết đi giúp em nó. Kiểu nói ủy mị, hấp hối như người sắp từ trần, chú vẫn còn xanh và non lắm. Trước hết chú cứ tạm lánh em nó 1 thời gian đi đã, sau này đi chơi lại thì tính tiếp.
  7. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thế đã chiến chưa?
  8. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đọc mỏi cả mắt :( mãi mới hiểu ra vấn đề :-"............................> chia tay :-" ( nhanh , và hợp lí nhất ) . Bạn có chắc mình còn lại j trong lòng ng ta k ? Níu kéo làm gì đời đâu phải đã hết ......
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Coi như là một bài học cho bạn chủ topic thôi. Bạn gái ấy đã nói rất rõ ràng và rành mạch còn gì? Muốn bắt đầu lại từ đầu với em ý thì hãy bắt đầu lại với chính bản thân mình. Học tập, tích lũy thêm kinh nghiệm để chứng tỏ rằng mình đang trưởng thành. Hãy khôn ngoan hơn người con gái mình yêu một cái đầu, sẽ thấy được cảm giác yêu thật sự :D

    Mà cũng lạ, bạn gái năm 3, cậu năm 2, cuộc sống có khác nhau quá không mà có những vấn đề cậu không thể " gánh " cho em ý được. Trừ khi hoàn cảnh sống, môi trường sống khác nhau thôi chứ sự hiểu biết có gì mà chênh nhau ghê vậy ? :)

    p/s 1: thấy không? em ý yêu 3 lần nên em ý kinh nghiệm hơn cậu, vậy việc bây giờ cần làm là gì? Hãy yêu ( người khác ) đi để trải nghiệm đời :P
    p/s 2: Lần sau hãy tỏ ra bí hiểm, " đàn ông nông nổi giếng khơi " cơ mà. Cậu cứ tồng tộc như vậy, gái nào nó yêu :P
  10. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chièu nay gặp e cáo đã khóc, nhưng sao cáo ko chịu làm lành với em, cáo nói trước khi cáo nói chia tay cáo có hỏi em có thật sự là ko níu kéo và chấp nhận để cáo ra đi? cáo bảo e đã trả lời rằng có thì ko rút đi được. e hẹn ngày mai gặp cáo tại nơi e và cáo hay hẹn hò, cáo đồng ý, nhưng cáo nói là ko dc nói chuyện tình cảm. thế đây, mai e phải đánh chén thế nào đây, nên tỉ ê tình cảm hay nói thẳng, ôm cáo thật chặt và ko cho cáo rời xa! :s

Chia sẻ trang này