1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân địch như thế này thì nên đánh như thế nào vậy các cao thủ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mr.rua, 28/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nào chúng ta cùng chúc mừng bạn Mr.rua đã trở thành mảnh ghép số 4 trong bộ sưu tập "Cáo's student time collection"
  2. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tạch rồi các bác ơi! cáo đã ko tới chỗ hẹn! buông thật :(
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cứ hẹn gặp em nó đi, bảo em nó mang những gì muốn trả ra đây rồi mình nói chuyện với nhau. Hôm nay nó không đến chắc do xáo trộn tâm lý mạnh quá, nhưng nếu chú hẹn lần nữa chắc nó đến thật.

    Ca chú còn sáng (qua cái chữ bôi đỏ trên kia), vì nếu đúng theo lời chú nói thì nó còn tình cảm với chú, khá nhiều. Chú chỉ việc học đúng một bài ôn nghèo kể khổ, có thể kết hợp với việc mang quà lưu niệm của gái thì càng hay.

    Ví dụ: Cầm một món quà trên tay, nhìn món quà (đừng có nhìn nó làm gì), rồi bắt đầu độc thoại "em nhớ không...". Phải nói, nói liên tục. Nhưng tuyệt đối không cầm quá 3 món, hết món thứ 3 chú chuyển sang bài ôm hôn, cầm tay đá chân, ... làm sao kết thúc cuộc hẹn bằng một nụ cười cho cả 2 phía là ổn.

    Chuyển về bài Hàn Xẻng như cái câu cuối của chú là đúng rồi. Yên tâm, nếu chú kéo 1 lần thì chưa có gì, nhưng kéo 10 lần thì nó lại khác [:D]
  4. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    quà lưu niềm của e với cáo thì ko có nhiều, nhưng những lá thư, và những tờ giấy cáo viết cho e khá nhiều!

    khốn nỗi e phải về quê, sau lễ 30/04 e mới lên dc, phải 3, 4 ngày nữa mới gặp cáo dc! e thì nóng lòng quá bác à!

    nghe bác nói xong e lại không muốn bỏ cuộc, làn này chai mặt tới cùng! dù có lết cũng phải theo tới cùng !

    Nhưng e còn non lắm, chuyện tình cảm e ngơ lắm bác à! để e gặp cáo rồi e báo cáo tình hình tiếp nhờ mấy bác vẽ đường cho thằng gà như em chạy! tks các bác!
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú có gì bắt buộc phải về à? Về lên lại thì cũng được, nhưng thay vì tiến độ 1 tuần nó hết giận thì bây giờ nâng lên thành 1 tháng.

    Chú xác định được cái dòng đỏ đỏ thì khả năng thành công là 90%. Chú không cần vấn véo nhiều, vì căn bản như vậy là quá đủ rồi, chỉ cần giữ lửa thôi.

    Chúc chú may mắn.
  6. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    e cũng ko muốn về, nhưng lần trước e đã nói với bố là sẽ về bàn chuyện thực tập, và mua cái xe, chứ cứ lạch cạch xe bus, xe đạp thì thấy oải oải bác ợ!

    trước khi xảy ra vụ này e có mớm lời rằng 30/04 này mẹ e lên e muốn cáo ra mắt mẹ, cáo ko đồng ý cũng ko phản đối! mà tới thứ 4 tuần sau e mới lên SG dc, e hẹn cáo tối thứ 4 gặp, cáo nói ừ. Em có thể rút thời gian ngắn lại 1 2 ngày, nhưng dù có lên sớm e cũng ko thể gặp cáo buổi tối dc, vì lúc đó cáo chưa đi học, chỉ có khi đi học cáo mới có lí do để về trễ, trường em dc nghỉ tới 4 ngày lận cơ, 30, 1, 2, 3, mà bố cáo thì là bạn của ông hiệu trưởng nên biết rõ lịch học lịch nghỉ lắm. E định hôm đó gặp buổi tối cho dễ làm ăn, và cho nó có mùi hàn xẻng, buối tối e và cáo gặp từ 18h tới 21h. thời gian 3 giờ như thế có đủ ko các bác?
  7. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đa phần con trai tầm tuổi từ 19 - 22 thì chiều sâu về tâm lý chưa thể bằng với con gái cùng lứa được, con gái sinh ra đã có sự nhạy cảm lớn hơn con trai, và do tính chất yếu đuổi nên bản năng sinh tồn khiến họ ý thức việc đi tìm sự an toàn từ một bờ vai nào đó vững chắc là bắt đầu từ độ tuổi này rồi em ạ, trong khi các em thì chả nghĩ đâu xa ngoài cái vòng ăn chơi và học hành mà thôi [:D]


    Thế nên có bị bạn gái nói thế thì cũng đừng :(( mà nó lại cười cho thối mũi bi giờ ^:)^ ( ngày xưa chị cũng nói người ta như thế đó =)) ). Thay vào đó hãy xem đây là động lực để chứng tỏ và thể hiện mình với bạn gái, em phải tự nhủ trong lòng câu này nè " Mày cứ đợi đấy, bố sẽ cho biết tay " =))


    Tạm thời bi giờ nên tránh xa bạn gái ra mà đi theo xách dép nghe các đàn anh ( trai VIỆT ) chỉ bảo đi là vừa em giai ạ :)) Đặc biệt CẤM BỐC MÙI HÀN XẺNG, chỉ toàn là TỰ TỬ VÌ NGU hết cả chứ có gì hay ho ^:)^^:)^^:)^
  8. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    sao 2 bác nói ngược nhau quá, em nghe mà có cảm giác em hơi bị ngu các bác ạ!~X

    Tình hình ý em là em muốn mọi cách kưa lại cáo này, em qua mấy 2pic kia thấy có nhiều bác bảo cứ lăn xả kiểu bác Chí lại có hiệu quả lắm! không thành cơm thì cũng thành cháo! :-ss

    trước em, cáo đã quen 2 thằng, có khi nào cáo đem em so sánh với 2 thằng trước ko các bác, thú thật là em thua 2 thằng trước cả về ngoại hình lẫn tài chánh, em là dân quê, nhà cũng chỉ đủ ăn, còn 2 thằng trước nó sinh ra vốn sẵn đại gia. mà cáo nhà em lại là người bị đá các bác ạ! cả 2 lần đều là người bị đá! nên chuyện cáo mất long tin mà trong khi em chả làm gì có lỗi với cáo cả, em cũng thông cảm cho cáo phần nào!

    Đó cũng là lý do, e muốn cưa cáo, e ko bỏ cuộc đấy các bác ợ!

    em nên làm thế nào để cáo tin tưởng vào tình yêu của em dành cho cáo, không còn nghi ngờ này nọ nữa các bác! cáo treo cái stt là bài này đây http://vn.360plus.yahoo.com/sandy-nolove/article?mid=129&prev=-1&next=124 các bac có rãnh vào đọc hộ em rồi phân tích tâm lí cáo qua cái bài viết của cáo nhé! em dạo này ngơ lắm chả nghĩ dc gì hết! ~X~X~X
  9. hnvmelia

    hnvmelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Sao phải tự ti thế bạn. cáo đã từng yêu ai, người cũ của cáo ntn, cần biết làm đếch gì? quan trọng là giờ bạn đã xác định đc mục tieu ro ràng như vậy là tốt rồi. tôi thấy cáo vẫn còn nặng lòng với bạn lắm. người ta mới "thử" một chút đã loạn lên rồi, phải thật bình tĩnh, và dẹp bớt cái tính tự ái, tự ti đi nhé. thân
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cậu giữ nó được thì có ích gì, con người cậu vẫn vậy, cư xử vẫn vậy và kết quả cũng thế thôi. Cách giải quyết chỉ có một, chỉ là người ta không chịu làm thôi.

Chia sẻ trang này