1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antichine

    Antichine Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    3
    mì chính làm cho các bà\ông nội trợ miền Bắc "liệt lưỡi" đúng không bác Phúc =))
  2. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Khiếp quá, mới có đi chệch hướng một tẹo mà em đã bị liệt não, thẩm du, sán giun dòi bọ, chóng hết cả mặt, bác HP à...
    Em cũng chẳng phải ủng hộ cái trò chia nhỏ ruộng đất đâu ạ, vì kết quả của nó cũng na ná cái sáng kiến nhà chia lô từng một thời làm mưa làm gió ở thủ đô cách đây hơn chục năm ạ...
    Cái em quan tâm ở đây là về cách thức tổ chức sản xuất, vậy phương án nào là tối ưu cho nông nghiệp nhà mình, đặc biệt là nông nghiệp miền Bắc?
    Không thể so sánh nông nghiệp miền Bắc với miền Nam được. Một bên đất chật người quá đông, một bên đất rõ rộng người rõ thưa. Miền Bắc sản lượng lương thực ít hơn, nhưng thông thường là các loại gạo có chất lượng, phục vụ chủ yếu là cho dân mình. Miền Nam sản lượng nhiều, nhưng chất lượng gạo không cao, phần nhiều dành cho xuất khẩu.
    Về hình thức tổ chức sản xuất: em chẳng phải là thằng nghiên cứu về món này nên cũng không rành lắm. Có điều, cái kiểu làm ăn tập thể hợp tác xã cũng chẳng có hiệu quả tí đếch nào. Cái lạ là cái HTX nông nghiệp ở vùng ngoại ô thành phố lại còn phát triển hơn vùng nông thôn. Em lơ mơ biết nguyên nhân là do các bố HTX nông nghiệp ở ngoại ô thì cố duy trì để tìm cách chiếm dụng đất, cho thuê kho bãi..vv.. Còn ở nông thôn thì mấy cái HTX làm ăn được là mấy ông HTX phân phối dịch vụ nông nghiệp như máy bơm, thủy lợi, điện, thuôc BVTV, mấy ông này làm ăn thì độc quyền kinh lắm.
    Về cái vụ dồn điền đổi thửa, đây thực ra là giải pháp tạm thời để giải quyết chuyện băm nát bờ thửa. Hiệu quả có tăng lên, nhưng để thay đổi được cuộc sống của nông dân thì không thể. Chính vì thế mà ở quê em (Nam Định, hàng xóm với NB nhà bác), con trai thì đi phu hồ, may thì làm công nhân, con gái cũng may thì làm công nhân, nếu không thì tăng gia nghề buôn bán vặt ở phố. Mỗi vụ hai lần về quê đi cấy hoặc đi gặt. Thăm nom ruộng giữa vụ dành cho ông bà già. Ở quê em thậm chí còn có trào lưu thuê người đi cấy, người gặt nữa, căn bản nhất là người ta chỉ đặt ra vấn đề đi làm ruộng để không lo vụ cái hũ gạo thôi. Còn kiếm tiền cải thiện đời sống thì làm nghề khác.Về máy móc, chủ yếu là dùng máy cày thôi. Hỏi sao không dùng máy gieo hạt, máy cấy, thì các bác ấy bảo là máy ấy không hợp ruộng nhà mình, còn máy gặt đập thì thu được chục cân thóc thì mất một cân nuôi chuột đồng. Đã thế lại tốn tiền lắm, ở quê người nhiều, tiền ít, đi làm thủ công cho đỡ tốn, ấy thế mà tính ra sau khi thu hoạch dư dả chả được bao nhiêu. Giá sản phẩm nông nghiệp ở VN mình nó thấp quá, làm sao mà so với Âu Mỹ Nhật được, bên đó tiền rau là tốn lắm.
    À có, có một chút gì đó cách thức làm việc kiểu công nghiệp đấy ạ. Ở quê em có một số người sau khi vi vu buôn bán ở Mát về (Mát xì cơ va đó), làm cái nhà tiền tỷ ở HN xong xoay về quê, thuê lại ruộng của nông dân, rộng lắm, trả bao nhiêu kg/sào em không nhớ, rồi bên Hải Hậu thì đào ao thả tôm, còn bên không có biển thì trồng cây màu. Cơ mà cái vụ này lại phải đòi hỏi vốn lớn, mà nông dân nhà mình thì tiền tươi thóc thật thì hiếm lắm, cũng có một số nhà đại gia đình cô dì chú bác góp tiền góp ruông vào làm ăn. Khổ cái là cái vụ làm ăn thế này nó cũng giống kiểu hụi ho ở nông thôn, mỗi người một ý, nên cũng chuyệch choạc, "thuận buồm xuôi gió chén chú chén anh, nước chảy vòng quanh B anh D chú", lại bị bọn kia nó chèn ép, nên cũng nhanh sụp. Vậy là thôi ruộng nhà ai nhà ấy cấy. Nhà có 3 con giai khi lớn lấy vợ chia cái ruộng nhà mình làm 3 cho 3 thằng cầy có cái mà ăn riêng. Thế là nhỏ lại nhỏ thêm, dồn điền đổi thửa thành công cốc. Thằng nhà giàu thì nó cũng dễ kiếm xiền hơn.
    Thôi, em cũng cẩ dám dài dòng. Nói thế để bác biết là em cũng không dám "thẩm du" đâu ạ. Phục vụ vợ đã chết mệt rồi lấy đâu sức mà thẩm mới chả du. Cả đời có một can thôi xài thế phí lắm. Em chỉ xin bác chỉ giáo một số quan điểm, giải pháp tổ chức sản xuất nông nghiệp áp dụng cho nông dân VN mình, với điều kiện của nhà mình, đặc biệt là miền Bắc, bác ạ. Chứ bác cứ lôi cách sản xuất Âu Mỹ Nhật rồi thủy canh vào thì nhà em chả dám ăn rau củ quả nữa, đắt quá, hoặc xoay sang xài rau Tàu cho nó rẻ, dù biết nó xài nào là thuốc BVTV, thuốc bảo quản vô tội vạ, nhưng nó hợp túi tiền mình.
    p/s: em chả biết Âu Mỹ Nhật nó canh tác thế nào, em có thằng bạn sang Pháp học cao học, kiếm tiền đi chơi bằng nghề hái nho thuê, một thằng đi sang Ít xờ ra en làm nghề hái cam thuê. Chả biết nói thế nào
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Miền Bắc các bác mần ruộng năm mấy vụ vậy?
  4. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    2l 1m
  5. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Hix! Topic này trở thành diễn đàn nông nghiệp công kích nhau hay sao ý! Loạn hết chỗ nói!
  6. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Nông dân miền bắc cổ truyền làm một năm 2 vụ chiêm mùa chính, 2 vụ phụ hè đông. Trước đây cũng như nay, 2 vụ phụ trồng khoai đậu "mầu" ngắn ngày, để có được thời gian làm nhiều vụ như thế thì thóc ngâm, mạ... tiết kiệm được khối thời gian đất, đến ngô cũng cấy ngô bầu.... chứ không như nông dân Miền Nam sạ thóc khô thẳng xuống ruộng.
    ====================================


    Bạn buồn cười. Nông dân làm nông nghiệp không lãi do HTX ? do trồng lúa ? do máy móc ko hiệu quả ? nghề nông không kiếm được tiền ?

    đều do nghề nông? đều do nông dân đoàn kết ? đều do nông dân có máy móc ? đều do nông dân trồng lúa ?

    thế Mỹ Âu Nhật nó làm nghề nông làm gì ? nó ko làm nghề nông thì nó lấy cu't nó ăn ?

    chúng ko trồng lúa ? Hay chúng nó toàn ăn tôm trừ bữa? lợn gà của chúng nó cũng ăn tôm ? hay chúng nó cấy gặt tay khỏi nuôi chuột ? Xin lỗi bạn nhá, những siêu cường Mỹ Nga Tầu Ấn đều có sản lượng lương thực hàng đầu thế giới, và chưa bao h chúng định đào bãi ngô Mỹ, ruộng lúa Tầu, đồng mỳ Nga để nuôi tôm, mà Nga bán mày mỳ, mỹ bán bột ngô, khựa bán cám gạo để bạn chổng mông lên trời mà nuôi tôm, nuôi ra đem cúng chúng xơi. Còn bạn ăn gì ? bạn ăn cơm hẩm cấy bằng giống lúa tầu khựa đấy ạ, cơm bạn hẩm vì bạn phải chi tiền mua hạt giống của thằng khựa, trồng cơm hẩm ăn lấy sức mà nuôi tôm cho thằng bán giống lúa nó phè phỡn. Mày mỳ Nga, bột ngô Mỹ, cám gạo khựa là phế phụ phẩm của mỳ lúa ngô nhà nó, mỳ lúa ngô nhà nó ăn chẳng hết thì lợn gà nhà nó ăn.

    Ko dùng được máy gặt vì máy tồi ? thế sao thiên hạ vẫn dùng máy ? người ngu si thẩm du ? hay là cái máy nó ngu si thẩm du ? Thôi, bạn đã biết tại seo bạn vẫn lái trâu chưa ? cứ để thiên hạ ngu si nó lái máy gặt 20 mét, bạn lái trâu đi cho khôn, nếu không khôn lắm thì chịu khó lái máy gặt 1 mét.

    bạn đã xem các vụ đánh nhau tôm với cá chưa ? nông dân phát triển nó như thế đấy.

    Bạn bảo bạn ko thẩm du ? bạn xem lại đi, bạn sai chỗ nào thế ? Bạn chỉ sai đúng một điều, là thẩm du, là trùm chăn ngu si tăm tối để thẩm du. Cái gì của bạn cũng đúng, đến cái máy nó tồi bạn cũng bảo cái máy nó thẩm du. Cái lần đầu tiên "giầu nặng" hắn khoe hắn sẽ làm TBB là hắn về thăm khu trù mật trồng nấm ở Thái Nguyên đấy. Chúng nó thẩm du bạn đấy, giờ bạn đã biết chưa. Có những câu nguyên thuỷ như ngọc thực mà cha ông vẫn dậy, thế mà bạn thẩm du quên sạch rùi seo ?






    Hay bạn bảo nông dân Mỹ Pháp Nhật toàn cá thể không có HTX ? chúng nó gang họng bạn ra. Liệu cá thể có mấy ha, mấy vạn ha để sử dụng vệ tinh soi sâu khấu hao mỗi năm ít nhất 10m$=200 tỷ, hay chặn sông Colorado cướp sạch nước của Mexico ? Bạn trùm chăn trong tăm tối ngu si mà ko biết. Nông dân Mỹ Pháp Nhật hầu hết đều nằm trong HTX, chỉ số ít người có điều kiện đặc biệt, ví như trồng đặc sản cho quán gia truyền trăm năm nhà họ, thì mới ở ngoài. Không những thế, trên HTX còn nhiều cấp khác, như thị trường mua lúa non để bình ổn giá khi trúng mùa bại vụ. Các công ty nông nghiệp mà tiến sĩ ngành nồi sọ học nhồi vào đầu bạn ở Pháp Mỹ Nhật rất ít, cũng như những quán gia truyền đó.







    Đảo thửa dồn điền không thể cấp quyền sử dụng hàng ngàn ha vĩnh viễn hay 100 năm để người ta đào kênh, san ruộng, xây hầm rượu nho, trồng cây Lệ Chi đại chiến thị trường Trung Hoa từ 1500 năm nay... và 1 ngàn ha chưa đủ để chạy cái máy gặt như hình trước đâu bạn à. Nếu ko có 1 ngàn ha đó, thì còn khướt mới có người chi tiền làm cái máy hái rau muống cho bạn ước mơ. Nếu không có máy hái rau muống, máy hái húng láng, máy ngắt tía tô, máy nhặt rau răm, máy bóc trứng vịt lộn, máy đào ruộng gừng ra sợi gừng ngâm dấm, máy hái Lệ Chi..., thì khi bạn cơ giới hoá, bạn sẽ phải mua máy Mỹ Âu Nhật để canh tác cây Mỹ Âu NHật trong điều kiện Việt Nam. Cái máy cày ngô Mỹ dành cho mỗi hộ 5 ngàn ha, đem về VN cho mỗi hộ 3 sào 1 sào, thì trồng ngô Mỹ cạnh tranh phải biết. Đấy chính là các công trường thủ công giả danh kỹ thuật cao, chó điên giả danh chủ nghĩa xã hội đấy. Khi bạn có 1 ngàn ha để chi tiền làm máy, thì 50 năm sau chắc gì cái máy đã ra đời. Còn nếu nó chưa ra đời, thì bạn cứ chịu khó đi phụ hồ, ở quê không xong, ra tỉnh chẳng nổi.

    Thằng Mỹ nó không phải đi phụ hồ vì nó thích ăn khoai tây chiên và có cái máy đào ruộng khoai tây mà ra khoai tây chiên mỏng trăm miếng như một. Bạn phải đi phụ hồ vì bạn thích ăn trứng vịt lộn nhưng cả ngày phải thái sợi gừng ngâm dấm và nhặt rau răm như nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp công nghệ cao, và thẩm du rằng thái khoai tây kiểu mỹ vụng về bằng vạn lê la kiểu việt. Bạn ngu thì bạn nghèo, ngu vì thẩm du, đơn giản thế thôi. Bạn phải thẩm du vì bạn ko có xiền học 3 đời tiến sĩ nối nhau làm máy chế sợi gừng ngâm dấm, ko có xiền vì bạn có mấy chục m2 đất mà không bỏ được để luyện nghề thợ xây bắt đầu từ phụ hồ, ko luyện được vì 1 năm 2 vụ phải về cấy gặt.... Khổ quá thì bạn thẩm du cho đỡ nhục. Mình chỉ cho bạn thẩm du thì bạn bảo cái máy nó thẩm du...

    Ngày xưa AQ dựa cột phơi phới tương lai, tươi màu suy nghĩ, vì "20 năm sau sẽ có một tay hảo hớn".







    Bạn thử xem, cạnh tranh nông nghiệp trên đời này có những gì ?
    nước Pháp có những lâu đài rượu nho, mỗi lâu đài có một uy tín, uy tín tạo được khi cả đời mỗi khách hàng uống rượu không chết, mỗi lứa rượu làm 10-20 năm... Thế thưa bạn, mấy lần cái 10-20 năm đó, mấy đời bợm nhậu đó, mấy trăm năm để có uy tín lâu đài, và cần mấy ngàn ha trong bao nhiêu năm ? Ai ở Bắc Bộ cho nông dân quyền đó.

    Nước Mỹ mỗi hộ có nhiều ngàn ha trồng ngô, vệ tinh soi sâu, cạnh tranh bằng cái máy cày rộng 20 mét (năng suất trung bình kém hơn Việt Nam), cái máy cày đó cày chỗ nào ở Bắc Bộ.

    Nước Do Thái mỗi hộ khai hoang mất 10 năm, lại chờ hàng trăm năm mới có cơ sở hạ tầng để khai hoang (nguồn nước, chiến tranh), thế cần sở hữu đất trong bao lâu và bao nhiêu để bù lỗ ?

    Hà Lan Nhật Bản cạnh tranh bằng nhà máy rau, nhà máy hoa, nhà máy kỹ thuật cao đầu tư tiền trăm triệu vn / m2, thì bao h thu hồi vốn, 10 hay 100 năm ? giữa chừng đó người ta thu hồi đất làm sân golf thì ai đền bù ?

    Hay bạn định nuôi cừu bò Úc, Mông Cổ trên Bắc Bộ ?

    Thế đào cả Bắc Bộ lên nuôi tôm nhá ?

    Tai sao bi h sạch bách rừng ? và lũ lụt đổ tội cho biến đổi khí hậu ? vì ngu dân luôn bám quanh bạn tìm trăm phương ngàn kế nhồi sọ.
    Bạn có biết, mỗi trận mưa 400mm ở miền trung thì sao ko ? nếu như nước chỉ chảy trên mặt tức thì, thì mỗi mét miền trung cần thông qua ít nhất 50 ngàn nhân 0,4 mét khối nước, là 20 ngàn mét khối nước, đấy là Đồng Hới 50km chứ ko phải Đà Nẵng 100km, và chảy với vận tốc xe đạp, tức 50 km đó chỉ trong vài tiếng. Cái cống chiều ngang một mét thông qua 20 ngàn khối trong vài tiếng thì không phải đại hồng thuỷ ? thì là cái gì thế ? Bạn có biết tại sao rừng chống lũ ko ? hàng giờ sau khi mưa, nước mưa mới qua tán rừng xuống được nền đất phủ nhiều mét mục ẩm và cơm mưa lớn nhất cũng đọng hầu hết trong đó trước khi ngấm xuống nước ngầm, rất ít nước của 0,4 khối ấy chảy được trên bề mặt, số còn chiếm 90% nước lưu chuyển, và nếu chỉ có một trận mưa 0,4 khối thì cái nước lưu chuyển ấy chảy trong cả tháng, 10 % nước mặt còn lại vài ngày mới ra đến khe và còn lâu mới đến suối, đến sông.

    Thế tại sao sạch bách rừng ? Tây Nhật Mỹ đầy thằng kinh doanh rừng cơ mà ? Chúng nó bán được cái đàn dương cầm bởi loại gỗ trồng hàng trăm năm, mỗi mét vuông trồng dương cầm ấy bán được vài ngàn $. Chỉ một phần rất nhỏ, cực nhỏ của bạn có cao su, bạn nai lưng ra cày cao su, ngàn người cày cao su mới sắm một cái dương cầm nó trồng thôi bạn ạ.

    Đấy là những cách cạnh tranh nông nghiệp, bạn chọn cách nào ?






    Tối ưu ? Đâu cũng thế thôi, phải hiện đại hoá giá trị của bản thân mình.

    Người Mèo Hoang chẳng có gì thừa kế thì cày sa mạc, chặn sông cướ'p nước tưới Colorado của Mexico, trồng ngô bán cho người ta nuôi lợn với năng suất bằng 2/3 lương thực Việt Nam theo diện tích, rẻ, nhưng mỗi hộ 5 ngàn ha soi sâu bằng vệ tinh và diệt sâu bằng máy bay. (cái này tiến sĩ ngành nồi sọ học gọi là nông nghiệp kỹ thuật cao, khoe ngô trên VTC, thực chất, trồng kiểu này mỗi năm 1 vụi cộng được 8 tấn, chỉ có mỗi ngô dài ngày trông đẹp hơn ngô VN). Họ ác, họ bạc, nhưng 5 ngàn ha dủ để họ không phải đi phụ hồ.

    Người Pháp thừa kế cha ông rượu nho phải vặn óc chế ra máy hái nho, cũng ko phải đi phụ hồ, ko lo học thợ xây chẳng nổi vì mùa đến phải về hái nho.

    Người Do Thái nghĩ ra máy đo cây, đo xem cây có đủ thiếu nước, mới tiết kiệm được từng giọt nước mà trồng cà chua nơi sa mạc, bán cho dân sa mạc xung quanh giá vàng, nuôi chiến tranh chiếm đất khai hoang.

    Người Nga ruộng quá nhiều không thể chăm thì có các kho gen lớn nhất quả đất, chế ra các thứ cây ăn tuyết uống mưa chẳng phải chăm, nên dù xứ lạnh ít nắng năng suất theo diện tích thấp mà giá mỳ vẫn rẻ. Họ chẳng cần di cư đến nhiệt đới nắng nhiều, cứ ở xứ băng, mùa đông ngắm tuyết mà ngâm khoa học nghệ thuật, nghỉ nửa năm mà vẫn no nê, no nê mới xem ba lê.

    Ngưiời tầu thì cũng biết làm giống lúa, bán sang cưỡi đầu cưỡi cổ ruộng lúa Vịt với giá đắt gấp nhiều chục lần lúa vịt.



    Trước đây vịt cũng lắm giống lúa, thua rùi thì đừng tiếc. Bi h, bạn thử nghĩ xem, bạn có thể mua máy chọn lê của Israel về chọn Lệ Chi được ko ? nếu ko chọn bằng máy thì chỉ bán chợ quê, sao đại chiến trung hoa thật sự. Do Thái có Lệ Chi đâu mà biết làm máy hái, máy chọn Lệ Chi ? thế ai làm ? Hay là lấy máy hái nho của Pháp về hái Lệ Chi ? hay lấy máy thái khoai tây từ ruộng ra khoai chiên của Mỹ về thái Lệ Chi ?
    Bạn làm bằng lê la thẩm du nông nghiệp công nghệ cao ? Thế taị sa bạn không hiện đại hoá được bạn ? đến trồng cây Lệ Chi ở quê Thanh Hà còn chẳng đủ ăn, phải di cư sang Lục Ngạn tránh cường hào ác bá, thì bạn lấy cái gì mà đi học tiến sĩ, 3 đời nối nhau chế máy làm Lệ Chi mà đại chiến Trung Hoa như 1500 năm trước. Hay lại dùng đuôi dương cao Lệ Chi quý giá mà thẩm du "thù nào cũng thắng" nhảy nhót, xin lỗi bạn: 1,5 tỷ thằng khựa thà nuốt nước bọt ngâm sử còn hơn ăn cái quả vải của khỉ.










    LarvaNH thích bài này.
  7. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    Rõ ràng, rõ ràng. Mỗi người có một nghề, do "cơ địa" , hoàn cảnh của người đó tạo ra. Dân It có nghề của dân ít, dân Phớp có nghề của dân Phớp,... bạn có nghề của bạn và bạn đi theo nó thay vì đi theo nghề của thằng bạn của bạn, hay ông hàng xóm. Nan đề gây ra bởi sự ngu dốt là đi ngược lại tự nhiên, cưỡng ép dân ta phải học đòi thằng khác. Cái gì nó đã qua chọn lọc tự nhiên thì cứ để nó tự nhiên đi. Mô hình nông nghiệp VN cũng như vậy.
  8. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Đúng, Tá Điền Anh Hùng đã đi lên thư nhất nhì ba thế giới từ hố bom, từ mặc khố đánh cồng... thì họ không ngu si như giun sán giòi bọ tưởng đâu, phải không các bạn. Họ biết làm máy gặt và máy bay, biết làm ra các hợp tác xã thật, biết làm ra rau thật, hoa thật, ruộng thật, tư bản thật và nếu muốn thì cũng là chủ nghĩa + sản thật. Miễn là trả ruộng cho họ, là Tá Điền Anh Hùng sẵn sàng náo loạn thị trường Trung Hoa, ăn trên ngồi trốc 1,5 tỷ miệng khựa, lúc đó lấp biển đông bắc cầu ra hoàng trường bằng hột Lệ Chi chứ không phải cò kè.



    =========
    Hợp tác xã ở Mỹ Pháp ? vì hợp tác hoá nên nông dân bần cùng sao ? nông dân đoàn kết nên bần cùng sao ?
    http://www.rauhoaquavietnam.vn/default.aspx?ID=30&LangID=1&tabID=4&NewsID=136
    http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_pressoffice_v.html
    http://www.mpi.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1060724.PDF


    ? đổ cho hợp tác xã? đổ cho cả máy móc thẩm du ? sao không một lần dũng cảm nhìn thấy nông dân Bắc Bộ bần cùng vì chủ nghĩa xã hội giả, +sản giả, giai cấp công nhân giả, công nghệ cao giả, nông nghiệp giả, tiến sĩ giả, công nghiệp giả, rau giả.


    Tất cả để duy trì sự thống trị của giun sán giòi bọ, để giun sán giòi bọ xưng là lý tưởng công bằng xã hội, để vui vẻ thẩm du lê la thủ công là nông nghiệp công nghệ cao, để có mức GDP / đầu người bằng đất nước đi tù 60 năm, để ruộng đất bị băm nhừ, để đi phụ hồ ở HN SG mà bán rẻ quyền sử dụng đất cho giun sán giòi bọ.

    Người ta làm giả chxh, làm giả htx, để gom đất của cha ông bạn vào các htx giả, làm người tầu chết đót hàng chục triệu người trong các hợp tác xã giả, chủ nghĩa xã hội nông thôn giả ấy. Người ta gom đất để thống trị đất, để thống trị đất, người ta làm đại cá'ch mạng văn hoá vô sản tiêu diệt tri thức tầu, phá sạch đình chùa, đốt sạch sách vở, vì khi có tri thức, thì những địa chủ cụ cố họ Triệu chuyên nghề vụt nứt sọ AQ sẽ không có đất sống.

    Đến 199x, lại đại ca'ch mạng văn hoá vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên đến mức xã hội không biết thế nào là viết chính tả đúng, đẻ ra lớp ngu lợn chó điên gáo rống rung xã hội, lại tiêu diệt tri thức, u mê sự tỉnh táo trong tiếng gào rú rinh hoàn cầu do các vệ tinh ngồi trrên mặt nước đem về, truyền lệnh ra toàn cầu một cách tinh vi đểu cáng. Hồng vệ binh internet và
    đại ca'ch mạng văn hoá vô sản liên miên này dùng để làm gì. À, để giải tán các hợp tác xã giả nhưng không trả lại đất của cha ông bạn đã bị gom vào đó, mà băm nhỏ ra như cám cả về không gian lẫn thời gian.

    băm nhỏ ra như cám cả về không gian lẫn thời gian để bóp chết đói kỹ nông nghiệp Miền Bắc. Bóp chết đói kỹ nông nghiệp miền Bắc để duy trì sự thống trị của các cụ cố họ triệu chuyên nghề vụt nứt sọ AQ trong các làng xã, để dễ trấn lột đất của nông nghiệp làm sân golf xa xỉ, để duy trì giun sán giòi bọ ăn mất 10% gdp 2010, để cắt cụt chỉ số phát triển xuống dưới mức tầu ấn và châu Á ko Nhật, để lao nhanh xuống đáy cùng nghèo nhất thế giới.


    Đến bao giờ mới đổi thửa ra được khu ruộng 1 ngàn ha , đến bao giờ đất là của người cày, thoải mái đầu tư nhà kính, không lo sang năm làm sân golf cho giun sán giòi bọ phè phỡn.

    Tiền đâu ra mua nhà kính. :)) Bạn đừng trùm chăn trong tăm tối nữa. Bạn có đất, thì Mỹ Nhật PHáp cả tầu ấn đều đang thừa ứ vốn, bạn hãy có đất đi rồi cắm, vay chúng làm kính bằng vàng cũng được, để được phát triển kiểu Việt Nam, để người Tầu được ăn Lệ Chi, để phở New York có hương liệu tươi sống Bắc Bộ, để quán ăn Tokyo có trứng vịt lộn làm bằng máy cuốc ruộng gừng thành gừng sợi ngâm dấm. Vì đất của bạn bị giun sán giòi bọ nó cướp mất rồi, nên bạn không cắm không vay được. Quyền sử dụng đất của bạn ? xin lỗi đi , ngày xưa cha ông bạn góp vào làm htx giả, nay htx giả giải tán thì có còn của bạn ko? hay của thằng nào sẵn sàng lột của bạn làm sân golf, hay bạn phải bỏ hoang đi hn sg phụ hồ vì không thể canh tác được. Vì bỏ hoang nên nó rẻ bèo , đi cắm thì vay được tiền không đủ mua giống tầu khựa, và bạn sẵn sàng ném cái hư danh quyền sử dụng đất của bạn với giá rẻ cho giun sán giòi bọ nó no say đất.



    Sự thật là như thế. Nông dân miền bắc bị bần cùng hoá, nông nghiệp miền bắc chết đói từ gốc rễ... vì hàng giả. Chính quyền giả, Chủ nghĩa xã hội giả, nông nghiệp giả, hiện đại hoá giả, trí thức giả, hợp tác xã giả.... tất cả để duy trì sự thống trị của giun sán giòi bọ đã cướp trắng chính quiyền khi người ta bận đánh nhau ở ngoài chiến trường hay đi học ở đông Âu. Giun sán giòn bọ bám quanh những cái xác già thối liệt não để làm làm giả chính quyền. Và để duy trì, chúng bóp chết mọi thứ, làm giả mọi thứ.




    Bạn làm gì với những khu ruộng tạo bởi những miếng vài chục mét vuông, mỗi 10 năm một luật sử dụng đất mà chưa hề có quyền với đất, bất cứ khi nào cũng có thể bị lấy đi làm sân golf, đó là tan ra như cám cả không gian và thời gian. Nông dân Việt Nam có giỏi không, miền nam từ hố bom tiến lên nhất nhì ba thế giới, còn miền bắc trước đây giỏi hơn miền nam. Chúng ta có cây trồng không ? xin lỗi đi, mở mắt ra, đừng bất kính với cha ông, chúng ta có những thứ trái cây 1500 năm trước đã mấy lần gây ra chiến tranh lớn náo loạn Trung Hoa. Chúng ta có những thứ gỗ khựa mua hàng trăm triệu một khối, vì 1500 trước đã vang danh "trắc thối giao chỉ", chúng nó mua để làm đồ giả cổ như 1500 năm trước, chúng làm như thế vì chúng kính trọng cha ông chúng, vì vậy, chúng ta phải kính trọng cha ông chúng ta đã chọn ra những siêu giống ấy để cho con cháu.

    Tại sao cùng đất đỏ, Tây Nguyên trước mặc khố đánh cồng nay nhất nhì ba thế giới, phủ quỳ chết dấp. Vải thanh hà không đáng bao nhiêu, còn vải di cư phế liệu lục ngạn lại bán ồ ạt ? chỉ cần thoát khỏi giun sán thống trị, là Lệ Chi lại náo loạn Trung Hoa, là tá điền nhà vịt cưỡi máy bay kiểu tá điền nhà Vịt thay cho lái trâu kiểu nhà vịt. Chỉ cần thoát khỏi giun sán thống trị, thì tá điền kiểu Vịt làm được máy làm trứng vịt lộn bán ở Tokyo, bên cạnh máy làm khoai tây chiên mà tá điền kiểu mèo làm ra và giầu có, bên cạnh máy hái nho tá điền kiểu Pháp làm ra và giầu có, bên cạnh máy tưới cây thông minh tá điền kiểu Do Thái làm ra và giầu có.





    Công hữu hay tư hữu đều trồng Lệ Chi náo loạn Trung Hoa kiểu Vịt được, đều sản xuất trứng vịt lộn bằng máy được, đều hiện đại hoá được. Người Nga có hợp tác xã thật, nên công hữu thật thành siêu cường từ chết đói sau có 20 năm. Làm giả hợp tác xã thì tầu khựa chết đói 30 năm. Công hữu hay tư hữu không cần biết, nhưng đem về đây công hữu thật để làm siêu cường, tư hữu thật để lập hợp tác xã thật. Đấy là cái cần tháo chăn thẩm du , nổi lên khỏi chìm đắm tăm tối, đó là nông nghiệp miền bắc cần có chính quyền thật, quyền với đất thật, hợp tác xã thật. Thứ đã bị nạn làm hàng giả chính trị nó cướp trắng vì giun sán thống trị nó cướp trắng chính quyền.

    Tại sao giun sán thống trị nó hô hào bạn công hữu, vì đó là công hữu giả của Mao Trạch Đông b.
    LarvaNH thích bài này.
  9. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    tóm lại là bác HP đề nghị tư hữu hoá đất đai, bước cuối cùng để chúng ta tiến thẳng lên ..... CNTB.
  10. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    20-30 tỉ cho một biệt thự có diện tích đất cỡ 150-200m2 ở Mỹ Đình, trên nền đất đó, cách đây chỉ 5-6 năm người ta thu hồi đất của nông dân Hà Tây, chỉ 4-5 trăm ngàn/m2. Sao bảo người ta không cướp.

Chia sẻ trang này