1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo thiếu đói ở Bắc Triều Tiên


    [​IMG]Bắc Triều Tiên ảnh hưởng nặng vì mất mùa trong thập niên 1990


    Giới chức từ 5 cơ quan cứu trợ sau chuyến đi Bắc Triều Tiên nói nhìn thấy các bằng chứng của vấn đề thiếu lương thực và suy dinh dưỡng ở mức báo động, có cả tình trạng người ta thu hoạch ngũ cốc hoang dã để ăn.
    Bình Nhưỡng theo tin đã đề nghị rất nhiều nước giúp đỡ lương thực.
    Liên Hiệp Quốc có một nhóm các chuyên gia quốc tế tại chỗ để đánh giá tình hình.
    Bắc Triền Tiên từng chịu các trận đói nặng trong quá khứ.
    Vụ mất mùa trong thập niên 1990 làm hàng trăm ngàn người - mà có lẽ có đến 2 triệu - chết vì đó.
    Mất mùa
    Người ta ghi nhận trong thời gian thiếu lương thực ở Bắc Triều Tiên dân chúng ăn cỏ, các loại rau và ngũ cốc hoang dại để bổ sung cho các bữa ăn vốn đạm bạc hàng ngày.
    Nhưng điều khó hơn là xác định đó là chuyện thường ngày hay là vụ việc bất thường.
    Các nhân viên cứu trợ - từ các hội: Christian Friends of Korea, Global Resource Services, Mercy Corps, Samaritan's Purse và World Vision - đã đến Bắc Triều Tiên một tuần hồi đầu tháng, do chính phủ mời.
    Trong báo cáo, họ nói đến thăm các bệnh viện, nhà trẻ mồ côi, và nhà một số nông dân cùng kho bãi ở mạn tây bắc đất nước.
    Các cơ quan này báo rằng chính phủ Bình Nhưỡng nói từ 50-80% lúa mì và lúa mạch gieo xuống để thu hoạch vào mùa xuân đã chết trong đợt lạnh hai tháng qua, cũng như các gốc khoai tây.
    Nhóm khảo sát nói các bệnh viện báo tin gia tăng mức độ suy dinh dưỡng trong vòng sáu tháng qua, và chính bản thân họ cũng nhìn thấy các ca nguy kịch.
    Liên hiệp quốc hiện cũng có một nhóm chuyên gia lương thực ở Bắc Triều Tiên.
    Một phát ngôn nhân cũng xác nhận là thiếu hụt gần nửa tấn ngũ cốc, và đợt thu hoạch thực vật mới đây kém hơn nhiều so với dự kiến.
    Người ta cho rằng các đại sứ Bắc Triều Tiên đang yêu cầu các nước viện trợ.
    Một quan ngại lớn của Hoa Kỳ, nước mà đến 2009 vẫn là nhà viện trợ thực phẩm lớn nhất cho Bắc Triều Tiên, là thực phẩm có đến nơi cần hay chỉ được cấp cho các tầng lớp trên trong quân đội và chính trị.
    Washington đang đánh giá lại tình hình.
    Hàng viện trợ từ Nam Triều Tiên cũng bị ngưng - trừ một lượng nhỏ năm ngoái - để phản đối việc thiếu tiến triển trong quá trình phi hạt nhân hóa.
    Vấn đề hiện tại của nhu cầu nhân đạo được đặt đối lập với quan hệ chính trị khó khăn sau vụ đối đầu quân sự hồi năm ngoái, miền Bắc pháo kích hòn đảo của Nam Hàn gần vùng lãnh hải tranh chấp.
  2. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9
    60 năm qua, những con USA'dog liệt não không nghĩa ra được cái gì hơn là đợi BTT sụp đổ, đợi đến tấm thần đời ông ở sa mạc, tâm thần đời cha ở sa mạc, các chó điên vẫn đợi. Cái đợi này là căn bệnh tự kỷ ám thị tâm thần được các mõ dùng các chí phèo nhai lại lải nhải trong box này.
    Các chó điên cứ đơị, 3 con USA'Dog đổ cái rầm ở Yemen, Ai Cập, Tunisia kìa. Lybia vừa chớm quian hệ với Mỹ đã lại lung lay kìa.


    BT lan đến Mỹ rồi đây , tuy chưa khủng, nhưng cũng .... đây là câu trả lời xem ai nghèo đói các lợn ạ.
    http://www.vietnamplus.vn/Home/25000...2/78814.vnplus




    Chán nói chuyện với chó điên liệt não quân não nhai lại với tư cách làm chí phèo cho mõ tâm thần, Mình copy một đoạn này
    Nội dung những cái post trên

    http://ttvnol.com/quansu/p-18556392?...1#post18556392
    https://sites.google.com/site/ttvnol.../y-kien-an-cap



    Có lẽ, nhiều bạn sẽ ngạc nhiên về cụm từ "[FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2] [URL="https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/luu-1/lai-lai-trieu-tien"][COLOR=#0000ff]ăn trộm hít cao[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]", điều này là tự nhiên, vì chỉ có ở ttvnol mới có sự kiện có một không hai này. Để làm được điều này, phải có quyền admin. Và ngoài quyền admin, để làm được điều này, cần hết sức kiên trì. Mình gặp 2 lần ăn trộm hít cao, một lần với Mr Hoang các bạn biết rồi, cũng về vấn đề Triều Tiên. Tay hoàng đó bỉ ổi đến mức con số của Mỹ và UN do chính tay hắn post lên, hắn cũng nhân chia bố láo , vì con số đó thể hiện trẻ em suy dinh dưỡng của Bắc Triều Tiên tốt hơn Mỹ.

    Sự việc cãi vã ỏn tỏi, tự nhiên, một lần mình thấy hit cao (hitcounter, số lần đọc) của topic mới mở đã đạt 150 xuống còn 100, mình F5 liên tục và con số này giảm liên tục. Mình nghĩa đây là lỗi hệ thống nên không kịp copy bằng chứng.

    Lần này thì mình vội vàng copy được bằng chứng, nên làm bài con cóc là,
    trích bản sao https://sites.google.com/site/ttvnol...lai-trieu-tien
    ====================
    http://ttvnol.com/quansu/p-18272957#post18272957
    Lại chiêu cũ,
    cóc có lời đề tranh, lời rằng: "phóng xạ biến dị".
    tít tít vi en có lạ đời (ttvn)
    3 mẹt hít có hai cao thôi (hit count)
    say bàn, chân sút thường quên tắm
    hám điểm, tay còi gọt trộm banh
    http://i1223.photobucket.com/albums/...14_12_2010.jpg
    http://i300.photobucket.com/albums/n...14_12_2010.jpg
    Có tin mới là Photo Bucket lại out band, chiêu này cũ quá, y như cái ngày đại liên 12,7mm mở mặt trận wiki. =))=))=))=))
    Thử xem cái mặt nhiễm phóng xạ dày bao nhiêu.:)):)):)):))>:)>:)>:)[:D][:D][:D]


    Bây giờ, chúng ta thấy tại sao trong suốt lịch sử tồn tại nhiều năm, các mõ ứng xử với các topic về triều tiên như thế.

    Các mõ cớ thể trơ trẽn xuyên tạc cả chính các số liệu mà chính những người xuyên tạc post lên. Về vấn đề trẻ em suy dinh dưỡng, để từ con số Bắc Triều Tiên tốt hơn Mỹ có hàng triệu người chết đói.

    Các mõ sử dụng các chiêu thức bẩn nhất như
    cưỡi chí phèo. Trong đoạn xoá gần đây, là 3 post đưa lên các số liệu về phát triển kinh tế của Cuba do CIA, cơ quan tình báo trung ướng Mỹ chuyên đối ngoại, và các số liệu có nguồn gốc UN, trong đó, Cuba năm 2008 đạt ppp trên 8 ngàn, sau đó chỉ còn 2/3, gấp 8 lần Việt Nam, với tốc độ phát triển 2 con số.

    =======
    CHúng ta đều biết một huyền thoại do ngu dân, có nhiều loại loại ngu dân, nhưng đây là loại ngu dân chỉ bám được vào những liệt não liệt không còn một chút não nào, vì chỉ còn một chút não là người ta dị ứng oẹ ra những huyền thoại này, không nuốt nổi cám. Đó là, Bắc Triều Tiên có hàng triệu người chết đói. Chúng ta biết, chỉ cần 1 phần ngàn con số đó cũng đầy hiện tượng,triệu người chết đói năm 1945 đường phố như thế nào không ai lạ.

    Đế tiện cxó nhiều loại, cảnh dân thành phố đổ ra sông khẩn cấp vác đá ứng cứu lũ lụt lở đường được tung lên là "BTT nghèo lao động tay không" (nguyên bản các mõ cũng đã xoá đi).

    Và kết luật là BTT đang phát triển với 2 con số, vơi thành bình nhưỡng đâu đâu cũng cần cầu, với các khu ổ chuột ở đo đang bị nhà cao tầng thôn tính với tốc độ cao. Ngay cả chuyện khách sạn 105 tầng đón khách quốc tế ăn chơi nhảy nhót, cũng được chính mõ post lên thông tin 10 năm truớc đây, là khách sạn này đang xây dở.

    =============


    Chúng ta cũng biết, huyền thoại đó do máy ăn cắp não wiki nhồi nhét và dân sa mạc sủa ông ổng suốt mấy năm. CHúng ta cũng đã biết, dân sa mạc có trình độ sủa thế nào qua ví dụ
    Trần Thái Văn, Cao Quang Ánh[COLOR=#0000ff][I]Bà Béo Loretta Sanchez[/I][/COLOR].

    Cái huyền thoại này được đám chó điên ngày đêm say mê cấm vận và chiến tranh hò hét.

    Chúng ta cũng biết là, các chiến tranh và cấm vận của chó điên lợn đần bao giờ cũng kết thúc như chó lợn.



    Nó là một tập hợp của giống lợn liệt não và chó điên, cùng bệnh tự kỷ ám thị tâm thần nặng nề. Những bệnh hoạn đấy được mõ thể hiện hết sức quyết liệt.

    ??? tại sao vậy ?

    [SIZE=+0]giáo dục tràn ngập chó điên, làm liệt não trẻ con từ sơ sinh rồi trông trẻ cấp bằng khống, rồi
    chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh

    chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước

    [SIZE=+0]quân đoàn chó điên đức trị pháp trị

    máy ăn cắt vặt não quy mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ wiki

    ???


    Dù là nguyên nhân gì, thì đâycũng là một thứ bệnh hoạn hạ đẳng. Sự ngu si dẫn đến điên loạn, ngu si điên loạn thì thành tâm thần, tâm thần mộng du ngồi vặt từng đọt hít cao.

    Tớ đây.[/SIZE]
    [/SIZE]
    LarvaNH thích bài này.
  3. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    bác Phúc lại xúc phạm động vật rồi.
  4. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Bệnh thế Fuk. Yemen, Ai Cập, Tunisia kìa. Lybia là cái bọn sỹ quan đè đầu cưỡi cổ người dân. Mỹ nó cho tiền là để bọn ấy khỏi làm loạn, kiểu như lấy tiền mua ổn định. Chừng nào vẫn còn tiền thì chế độ sau tiếp bước chế độ trước ăn tiền ngồi yên. Bọn Nga đ có tiền để cho nhưng bọn Tàu có, chắc chắn bọn chúng đang tìm cách đưa tiền vào vùng này để biến đây thành điểm nóng.

    Đói:
    http://www.giaoducvietnam.vn/quc-t/tin-mi/5748-lhq-d-nh-vin-tr-triu-tien-300000-tn-lng-thc
    Happy birthday:
    Bạn bè quốc tế tặng quà sinh nhật
    Xây biệt thự cho con
    Cắt điện theo yêu cầu của táo điện lực
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Trieu-Tien-keu-goi-vien-tro-luong-thuc/32137
    Đó là chưa kể tiền Tàu nhé, tiền Mỹ, tiền Hàn, tiền bóc lột khu Kaesong nhé. Kiếm tiền dễ thôi mà, việc gì phải kêu gọi xin gạo xin phân bón xi măng.
    Thiên đường không đủ chỗ cho tất cả mọi người, chỉ những người trong quân đội, phục vụ chính quyền thì mới được hưởng hương hoa của thiên đường. Phần còn lại thì hưởng hương hoa của địa ngục trần gian nhé.
    Trong ngày sinh nhật chủ tịch, đã có nguời vượt được 4km mìn đào thoát khỏi thiên đường http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/north-korean-defects-to-south-amid-kim-jong-il-festivities-02162011161902.html
  5. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Северная Корея глазами туриста
    Bắc Triều Tiên thông qua con mắt của khách du lịch Nga


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Nhìn chung, nhiếp ảnh bị cấm. Nghiêm cấm việc chụp người (đặc biệt là quân nhân), và cơ sở hạ tầng cơ sở khác nhau, cửa hàng và những ngọn đồi, căn cứ phòng thủ.

    [​IMG]

    Đương nhiên chúng tôi muốn vãi lên tất cả các điều cấm.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Du khách có thể mượn một chiếc xe đạp miễn phí để đi xung quanh bên ngoài hàng rào, nhưng trong tầm nhìn của camera giám sát. Có lẽ là hàng rào, máy ảnh và bảo vệ tại lối ra là không đủ, do đó, ngày đầu tiên của chúng tôi trên chiếc xe đạp một vòng quanh các khách sạn.

    [​IMG]

    Trung tâm Quan hệ Quốc tế.

    [​IMG]

    Hàng bán cho người nước ngoài. Thời hạn sử dụng của gói khoai tây đã hết một vài năm trước đây. Một chai rượu vang Trung Quốc là thị trường có giá trị 10 rúp. Bia chai (tương tự như Cáp Nhĩ Tân), cũng 10 rúp. Trái cây là 30 rúp / kg.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Như đã đề cập, đây là khách sạn chúng tôi ở, chúng tôi có 11 người. Đương nhiên không có quán bar hoặc nơi vui chơi giải trí bất kỳ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vào ban đêm khách sạn là gợi nhớ đến nhà tù trong vũ trụ từ một bộ phim khoa học viễn tưởng

    [​IMG]

    Chúng tôi phải đi bộ qua đây.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Các nhà máy không hoạt động, không có dầu. Nói chung ngành công nghiệp nhàn rỗi và chỉ có một số lượng nhỏ các yếu tố ô nhiễm khác như vận tải đường bộ, không khí trong lành, như trong các vùng rừng taiga hoang dã.
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Biển hiệu giao thông

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    Chuyến tham quan các ngọn núi. Trong tủ kính bình là gốc cây với bảng chữ kỷ niệm các cuộc đấu tranh chống Nhật.

    [​IMG]

    Thiên nhiên đẹp kỳ lạ.

    [​IMG]

    Các hang động nơi các du kích (thời chống Nhật) trú ngụ.

    [​IMG]

    Hệ tư tưởng Juche không ngăn cản người Triều Tiên giữ gìn trong tình trạng hoàn hảo nơi chôn cất chuyên gia quân sự của chúng tôi (Liên Xô).


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Người dân Triều Tiên trong cuộc sống thường nhật:

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Em bé trong trang phục dân tộc

    [​IMG]

    TV, DVD, máy may, tủ lạnh, đèn chiếu sáng trên trần nhà

    [​IMG]

    Hệ thống sưởi ấm nhà tổ chức dưới sàn nhà. Tức là bếp lò đặt dưới nền. Nắp hầm chứa củi và các công cụ đang mở.

    [​IMG]

    Thiết kế nội thất nhà bếp, Cửa vào không quá vai, nước chưa trong các thùng xô.

    [​IMG]

    Một căn phòng. Không biết có ai sống ở đây không? Hoặc vào ban đêm cả ngôi nhà đã bị khóa như bảo tàng.

    [​IMG]

    Có con chó, có vẻ để người Triều Tiên ăn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đó là cách gia cố một cây cầu đường sắt để tránh hoàn toàn sụp đổ.

    [​IMG]

    Một cảnh hiếm - ba người Triều Tiên say rượu

    [​IMG]

    Như đã đề cập, không có nước sinh hoạt trong nhà của họ, ngay cả trong các tòa nhà cao tầng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn chung họ đội các thứ khác nhau trên đầu để vận chuyển

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Tàu thuyền cho khách du lịch cưỡi

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Để người nông dân hạnh phúc không chạy ra khỏi trang trại này, từ biển, họ rào lại (và toàn bộ bờ biển). Điện cho hàng rào điện cho đến nay còn thiếu.
  6. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Cái hàng rào ảnh cuối rât giống với hàng rào bên otofun mà tớ đã đăng lại chục post trước. Biết đâu ngày nào đó sẽ có vài cái xác treo trên hàng rào giống như trại tập trung thời Đức quốc xã.
    Thiên đường GDP chia đầu người của Fuk đó, tăng trưởng 2 con số đó.
  7. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Lợn ạ. BTT vẫn trong thế bao vây và bùng chạc, nó có tiền xây thành Bình Nhưỡng là vì du lịch (giống y Cuba), cái này mình đã post phân tích hệ thống nhưng đám mõ tâm thần nó xoá đi, vụ này để xem.

    Phần lớn các nhà máy của BTT liên quan đến dầu lửa và điện đều vẫn không thể hoạt động được vì chuyện bùng chạc chó đểu, lịch sử thế giới chưa có nước nào chó đểu như Mỹ trong quan hệ bang giao. Cũng như thế, Cuba vẫn phải bỏ hoang 1/2 số đất đai do vận chuyển phân bốn và sản phẩm nông nghiệp, cũng như máy móc bị cấm vận (tầu đã vào Cuba không thể vào Mỹ, mà phần lớn các tầu ở đây đều liên quan đến Mỹ).


    Cuba và BTT khác ở chỗ, trong bao vây cấm vận
    nhưng họ vẫn xây dựng được kinh tế vượt bậc. Bỏ hoang 1/2 đất nông nghiệp, phá sản ngành trồng mía nổi tiếng, nhưng Cuba vẫn vươn lên gấp 8 lần Việt Nam về PPP, GDP cao hơn 11/10 Việt Nam. Ngoài du lịch, BTT xuất khẩu lao động rất khá, mỗi năm thu về vài tỷ $, nên thành Bình Nhưỡng mới biến thành cái công trường khổng lồ. Cũng vì thế, bảo 2 nước này đói, 2 triệu người chết đói mà không tìm thấy cái xác đói nào trên ảnh như VN năm 1945, là chó sủa lợn kêu. Cái này thì BBC số một. Cũng như thế, bt chống độc tài kinh tế đã lan đến Mỹ, mà chó lợn còn ngồi đấy sủa xóc tự sướng.

    Cái khu kt mở của NTT ở biên giới chỉ là cái con muỗi so với những xưởng đóng tầu ngập lụt công việc mà mình đã post, cũng như công nghiệp du lịch hoành tráng mình đã mô tả nhưng mõ tâm thần xoá đi, chúng được mấy triệu USD, đang mấy phần vạn PPP cao hơn VN của BTT hả lợn. Cũng như thế, mấy cái viện trợ cho Cuba để thẩm du những cử tri nhục nhã đên mức phát bệnh tâm thần, được mấy so với GDP 111 b$ của Cuba hả lợn.

    Đây là nạn truyền bá bệnh tâm thần hết sức đê tiện bẩn thỉu, bệnh tâm thần sinh ra bởi thói đam mê những tính chất thú vật, thích chết đói, điên cuồng thèm chiến tranh, nhưng hèn hạ ngu xuẩn đánh đâu thua đấy, nhục nhã rúc vào đống chăn thẩm du tự sướng.

    Thứ chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước . Liệt não từ trứng nước lớn lên trong [SIZE=+0]giáo dục tràn ngập chó điên, làm liệt não trẻ con từ sơ sinh rồi trông trẻ cấp bằng khống, rồi [/SIZE]chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh. Hệ thống chính trị tâm thần hoá toàn bộ xã hội để Giun sán thống trị nó có mô hình như thế.


    Nhìn cái ảnh trên so với các vùng du lịch Việt Nam đủ thấy mức sống họ đã ngang và cao hơn VN như thế nào. Giun sán giòi bọ thì chỉ thấy xã hội xung quanh giun sán giòi bọ, không nhìn , chỉ cần nhìn đến ngoại thành hn đủ để so sánh.

    Mấy cái viện trợ kt đủ để 25 triệu người có ppp ngang Việt Nam và gấp 8 Việt Nam hả các lợn. Bọn USA'Dog nhận viện trợ để duy trì giun sán giòi bọ rửa tiền quân sự nó đến cái ngày đó. 60 năm qua đợi BTT đổ, đã thấy btt đổ chưa.

    BTT bị cấm vận, tầu biển không đủ sức chở hàng lương thực cho họ, trong khi chó điên còn nợ họ trong chuyện bùng chạc đểu cáng. Cũng như Cuba, trước khi Venezuela, Canada, Brasil tổ chức những đoàn tầu buôn chuyên chở hàng đến Cuba, thì nước này triền miên phải kêu gọi chuyên chở lương thực. Các giống lợn cấm vận họ làm không ai dám đến bán lương, còn sủa nỗi gì, ai dám mang lương đến Cuba khi mỗi tầu cập cảng Cuba thì coi như vứt cái tầu đi vì mất giá trị chở thuê. Thương người BTT chết đói thế, sao còn cấm vận.

    Cái căn bệnh tâm thần được làm bằng liệt não chó điên nó như thế.

    Cũng như thế, Ai Cập nhận mỗi năm 1,3 tỷ $ viện trợ quân sự Mỹ, PPP cao gấp đôi Việt Nam, nhưng có thọ được bằng viện trợ đó không hả các chó điên.









    Các chó điên lợn đần sủa như thế để làm gì, để giun sán giòi bọ che đi những cảnh này ? Mới ở vài post thôi chứ mấy . Cái nạn liệt não vì đại ca'ch mạng văn hoá vô sản, cải cách giáo dục liên miên nó như thế, nó như thế để thẩm du vui vẻ . Để Giun sán thống trị .
    Mở to mắt lợn mắt chó ra mà nhìn

    http://www.xaluan.com/modules.php?na...cle&sid=159331
    [​IMG]



    TRên các đồng ruộng bị băm nhừ đó, còn gì khác ngoài cách canh tác này
    ]http://tintuc.xalo.vn/00-240296738/h...y_loi_phi.html
    [​IMG]

    http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetai...ai-dai-han.htm
    [​IMG]
    http://duonglamvillage.com/Pages/Art...&articleid=210
    [​IMG]




    Chó điên lợn xuẩn sủa thuê cho giun sán giòi bọ search vài cụm từ "du lịch Lai Châu" "ngoại thành Hà Nội" "ngư dân" ..... rồi hãy la liếm giun sán giòi bọ.

    http://dulichgo.blogspot.com/2010/11/du-lich-lai-chau.html
    [​IMG]

    http://blogdulich123.wordpress.com/2010/12/06/tour-du-lich-ha-nội-mai-chau-hoa-binh-2-ngay/
    [​IMG]
    [​IMG]



    Ngoại thành Hà Nội
    Lương thực nhiều xã ngoại thành chỉ còn cầm cự vài ngày
    [​IMG]

    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=225397
    [​IMG]


    [​IMG]
    Một nông dân cùng con bò của gia đình anh đang làm việc trên cánh đồng ở ngoại thành Hà Nội hôm 4/1/2011



    18-08-2010 10:00
    [​IMG]
    Một cánh đồng lúa ở ngoại thành Hà Nội. Reuters























    http://xahoimang.com/index.php?mod=article&cat=NhatQuyNhiMa&article=9014

    http://www.tinmoi.vn/Ha-Noi-quy-dinh-chuan-ngheo-moi-048249.html
    [​IMG]
    Nông dân ngoại thành Hà Nội.










    [​IMG]




    [​IMG]
    Lao động tại các lò gạch thủ công khu vực ngoại thành Hà Nội hầu như không được trang bị bảo hộ lao động




    http://congluan.vn/Item/VN/Anhsukien/Ha-Noi-buoc-vao-mua-vang/7F578C27E1655EAB/

    Hà Nội bước vào mùa vàng
    Hà Nội đang bước vào mùa vàng lúa chín. Cách bờ hồ 26km, cánh đồng lúa đã bắt đầu vàng. Xa xa, những nếp nhà bình yên…



    Từ trung tâm thành phố, sau khi thăm thú những phố “Hàng” đang thay đổi đến chóng mặt, sau khi lững thững bước bên dập dờn sóng nước hồ Gươm hay hồ Tây, du khách có thể chọn cho mình một hướng đi ngoại thành. Mùa này ngoại thành Hà Nội đang vào mùa thu hoạch lúa.


    [​IMG]

    Chọn đi xứ Đông hay xứ Đoài đều có thể chiêm ngưỡng những nghi thức nông nghiệp của cư dân đồng bằng Bắc bộ. Nhất là bây giờ Hà Nội đã mở rộng, trở thành một trong những thủ đô có nhiều ngôi làng nhất trên thế giới. Và dù những khu công nghiệp, những sân golf đang lấy đi nhiều hecta đất lúa thì vẫn có thể dễ dàng bắt gặp những mùa vàng Hà Nội.

    Thay vì ra sân bay đúng giờ, tôi đã đi sớm hơn, vẫn theo đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài để có thể chiêm ngưỡng một mùa vàng ở Hà Nội. Đó là cuộc trải nghiệm ngoài dự kiến để có thêm một góc nhìn về Hà Nội.

    [​IMG]

    … Sau lũy tre làng, những sinh hoạt rất đỗi bình dị của cư dân nông nghiệp vẫn diễn ra như ngàn đời vẫn thế. Người đàn ông này gần 70 tuổi, ngày ngày ông vẫn đạp xe cả chục cây số để mua đồ về cho gia đình. Ông hài lòng với cuộc sống ấy

    Từ đường cao tốc Thăng Long rẽ vào quốc lộ 2, xe cộ chạy như mắc cửi nhưng rơm rạ, thóc lúa phơi kín hai bên mép đường nhựa. Thi thoảng lại gặp những đụn rơm vừa được phun ra từ những chiếc máy tuốt công nghiệp. Nhiều nông dân chỉ lấy thóc mang về còn rơm thì vứt đó, nếu không có ai lấy sẽ đốt bỏ chứ hiếm lắm mới có người phơi khô chất đống để dành.

    [​IMG]

    Giáo sư Yukata Hirata (Đại học Công nông Tokyo) nói rằng nước Nhật có được số rơm rạ như ở Việt Nam thì nhiều nông dân Nhật sẽ giàu hơn, vì họ biết cách biến rơm rạ thành ethanol để sản xuất hàng triệu lít nhiên liệu sinh học.

    [​IMG]

    … và rơm vương vãi khắp đường đồng.

    [​IMG]

    Lại rẽ theo một con đường nhỏ. Rất nhiều người đàn ông cũng ra đồng. Họ gánh những gánh lúa vàng ươm màu nắng…

    [​IMG]

    Ở xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn), nhiều hộ nông dân vẫn chở lúa về nhà. Họ chất lúa lên xe cải tiến và kéo về, không cần đến trâu bò…

    [​IMG]

    Tôi đã chờ rất lâu để chụp khuôn mặt người phụ nữ này với tiền cảnh là giàn hoa mướp rung rinh trong gió, nhưng chị vẫn miệt mài làm đất để chuẩn bị trồng màu.

    [​IMG]

    Và người phụ nữ này nữa, chị mải miết gom đống gốc rạ và tuyệt nhiên không biết phía trên cao chiếc máy bay như đang sà xuống đồng lúa vàng.

    [​IMG]

    Cuối cùng thì cũng bắt gặp nụ cười của một người đàn ông. Ông vừa cày xong một thửa ruộng. Năm nay gia đình ông trúng mùa



    http://giadinh.net.vn/20081027102622671p0c1000/ha-noi-nong-dan-bi-thu-hoi-dat-se-lam-gi.htm
    [​IMG]
    Dự án chậm, đất bỏ hoang, nông dân không có việc làm (chụp ngày 24/10 tại khu An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: T.G


    http://www.tin247.com/lang_rau_song_e_am_vi_bi_nguoi_tieu_dung_tay_chay-1-94892.html
    [​IMG]
    Nông dân xã Minh Khai, Từ Liêm vẫn chăm sóc rau sống mong ngày hết dịch. Ảnh: VnExpress.



    ================
    Ngư dân


    [​IMG]

    [​IMG]




    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  8. FieldMarshal

    FieldMarshal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh nông thôn của Triều Tiên so với bên Đông Anh (Hà nội) vần còn hiện đại và thơ mộng chán.
  9. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Bắt quả tang Fuk post ảnh hở ti nhá.
    ---
    BTT kiếm được tới 30 chục tỷ đô từ các bạn da trắng. Hằng năm cũng được 1 khoản khá lớn từ Ánh Dương. Nếu Ánh Dương đạt được mục tiêu thì GPD bình quân BTT kô dưới 10k/năm. Hiện nay đã là gần 2k/năm.
    Vậy 2k/năm hay 10k/năm thì tiền đi đâu? Sao kô qua VN mua gạo mà phải xin tư bản thối.
    Tiền đi đâu sao phải vây kẽm gai khắp nơi? Hàng năm có hàng trăm hàng ngàn người tìm cách vượt biên? Lại còn cho biệt kích đi ám sát người đã vượt biên nữa chứ.
    Tiền đi đâu khi 2012 là mốc thịnh vượng do chủ tịch nghĩ ra. Tiền tệ vừa đốt xong, những người cắm cúi làm lụng lại một phen mất trắng đời lao động.
    Ở VN cũng có cái làng truyền thống cái bang, lê lết khắp nơi nhưng nhà xây dăm tầng. Phải chăng chủ tịch động viên nhân dân bán phẩm hạnh quốc gia lấy đô la?
  10. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Nó hở ti là sự thật, nó cũng như con lợn trần truồng ra toàn cư't trong não là sự thật, cũng như giống chó điên nhai lại cu't sủa oăng oẳng là sự thật. Các chiêu thức bẩn nhất như cưỡi chí phèo, [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2] [URL="https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/luu-1/lai-lai-trieu-tien"][COLOR=#0000ff]ăn trộm hít cao[/COLOR][/URL].... cũ rích rồi[/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT], cứ việc sủa

    Thưa với lợn. Chương trình Ánh Dương của TT cũ NTT và triều Cliton đã bị bùng chạc đểu cáng chưa từng có trong lịch sử bang giao, trong câu chuyện "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom" Trước khi nhai lại cu't triền miền, thì chó điên lợn thối hãy chịu khó đọc lại câu chuyện đó.

    Toàn bộ 2 cái lò hạt nhân và số dầu đó nếu hoàn thành chỉ có giá trị sử dụng 2 trăm m$, mặc dù giá trị sản xuất của nó rất lớn vì đó là hàng lỗi thời nay làm ra rất tốn (ngang lò tầu ngầm). Còn chương trình ánh dương nào đem cho BTT 25mx10k= 250 tỷ USD ? Cái loại chó lợn huyến hoặc tâm thần được mô tả dưới đây. Cái khu kinh tế mở liên triều có trị giá vài trăm m, mỗi năm cho lãi về BTT vài chục m, một vạn năm như thế đủ cho con số lợn ấy và bằng phần ngàn GDP của BTT.

    Loại dân sa mạc sủa như chó thế nào thì không lạ. mang 3 tầu ra đánh, 2 tầu bỏ mục tiêu là địch quay về bắn 1 tàu ta, bỏ mặc tầu cuối cùng độc chiến rồi chìm chỉ sau một loạt đạn. Rồi 40 năm sau sủa oăng oẳng, nó cũng như cái chuyện bùng chạc chó đểu ấy.
    http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-44#post18561135

    Vì vậy, cái chó điên ấy, thứ chính trị ấy chỉ còn hoạt động được bằng chiêu thức nấu lẩu tươi 43 con em Pohang 772 dâng quan thầy để cứu Futena.

    Vì vậy, cái chó điên ấy, thứ chính trị ấy chỉ còn chờ cái ngày người ta quăng thây Lý Minh Bác trên núi xuống trong bt, nhìn USA'dog đổ hàng loạt kia kìa mà sủa, Syrỉa mới chớm theo Mèo đã suy đồi rồi bốc khói kia kìa.


    [SIZE=+0]Không có [/SIZE][SIZE=+0]giáo dục tràn ngập chó điên, làm liệt não trẻ con từ sơ sinh rồi trông trẻ cấp bằng khống, rồi [/SIZE]chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh, thì cái chính trị ấy sống bằng cu't nhai lại. Không có chính trị miết man xúc giác các bà nội trợ lười biếng, chỉ biết liếm mút TV, để trẻ con liệt não và chó điên từ trứng nước thì lấy cu't nhai lại cho cái chính trị ấy sống.





    =====================



    Sự thể nó là như thế bạn ạ.

    Đây là căn bệnh tâm thần mà ngu dân nó làm ra để duy trì sự thống trị của giun sán giòi bọ. Chuyện các AQ bị các cụ cố họ triệu vụt nứt sọ, dựa cột vẫn phơi phới tương lai thì có từ ngàn năm. Từ từ, để giải quyết xong việc với mõ tâm thần mình sẽ trình bầy về bao cấp là gì và có từ bao giờ. Giun sán thống trị duy trì các lợn đần chó điên liệt não điên cuồng để duy trì các cnxh, cntb, cn+s giả, mà thực chất đều là chủ nghĩa chó điên, từ giai cấp công nhân giả cho chí xiêu kường đánh đâu chạy tụt dép đấy.

    Căn bệnh tâm thần phát triển đến mức các mõ ăn trộm hít cao một cách hết sức kiên trì như bạn đã thấy. Những cái nhai lại này có gì mới đâu, mới gần đây, mình còn trưng những ảnh trên, rồi dậy các liệt não chó điên biết cách sử dụng cu't. Chỉ trong 3 ngày, mình 2 lần dạy các chó điên biết cách sử dụng cu't, nhưng căn bệnh tâm thần phân liệt cùng quẫn vẫn nhai lại cu't.


    http://ttvnol.com/quansu/1178132/page-101#post18466535
    http://ttvnol.com/quansu/1178132/page-101#post18474737
    http://ttvnol.com/quansu/1178132/page-100#post18465312
    http://ttvnol.com/quansu/1178132/page-102#post18482400
    http://ttvnol.com/quansu/1178132/page-103#post18484034



    Tại sao chỉ trong vài ngày mà các cho điên nhai lại cu't liên tục như thế ? Do các mõ ăn cắp đến cả hít cao, ngồi kiên trì một cách siêu đê tiện đợi từng đọt hít cao mọc ra rồi cắt. Đơn giản nhất, các mõ xoá sự mô tả cu't đi để chó điên lợn thối lại nhai lại như cũ.



    Căn bệnh tâm thần này là sự hoang tưởng siêu cường trong khi đánh đâu chạy tụt dép đấy. Sự hoang tưởng bệnh hoạn nhục nhã thất trận và đầu hàng vô điều kiện ở mọi nơi mọi chỗ. Sự bệnh hoạn điên rồ này tự sướng, tự thoả mãn trong những huyễn hoặc về chiến tranh, về thảm sát, về cấm vận, về chết đói. Đến lúc bt chống độc tài kt lan đến Mỹ rồi vẫn hoang tưởng ngồi đợi BTT và Cuba bt chết đói.

    Những đặc tính thú vật nhất được ngồi sọ để huyễn hoặc một thế giới tâm thần, nơi người ta say sưa liếm láp hình ảnh các trẻ em suy dinh dưỡng, các đống xác người thảm sát, sấm vang chớp giật của chiến tranh, hoang tàn của bão lũ. Khi không đươc thả mãn cơn nghiện thú tính đó, thì bí bức lên cơn tâm thần ngồi cắt từng đọt hít cao.

    Để làm gì, để viện trợ 1,3 tỷ đô hàng năm cho Ai Cập để nó rửa tiền, để [FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=2][URL="http://ttvnol.com/quansu/1292056/page-16#post18478010"]Yemen thành mafia rửa tiền vũ khí viện trợ[/URL], để McNamara mô tả những chuyến tầu ma trên giấy đến Việt Nam, để qh Mỹ năm 2008 phơi bày những căn cứ quân sự ma ở Iraq, để Nam Triều Tiên gây hấn cõng rắn cắn gà nhà duy trì căn cứ quân sự Futena bằng hành động nấu lẩu tươi 43 con em Pohang 772.


    Để làm ra từ [URL="https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/chu-nghia-cho-dai/chu-nghia-xa-hoi-gia"]chủ nghĩa xã hội giả, giai cấp công nhân giả[/URL], [URL="https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/chu-nghia-cho-dai/thuy-canh-lua-dao"]rau giả[/URL], [URL="https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/chu-nghia-cho-dai/tien-si-nganh-nhoi-so-hoc"]trí thức giả[/URL], [URL="https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/chu-nghia-cho-dai/lam-phat-2010-xuat-sieu-sang-khua-va-cach-mang-gia"]phát triển giả và cách mạng giả[/URL].

    Để duy trì sự thống trị của giun sán giòi bọ, và sớm muộn, những [URL="https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/chu-nghia-cho-dai/giun-san-thong-tri"]giun sán giòi bọ sống trên sự bệnh hoạn nghèo khổ của xã hội[/URL] cũng sẽ tìm [URL="https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/slogan/cho-gia-bi-da-ra-sa-mac"]đến sa mạc[/URL] mà chung một chiến tuyến, chung một giọng sủa.



    [/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này