1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX109

    SSX109 Guest

    Èo, sao không gọi là thắng lợi ngoại giao của ông Bill Clinton.
    2 cô phóng viên này chẳng qua là xâm nhập biên giới trái phép để săn tin bài chứ do thám gián điệp cái quái gì ở giáp biên giới Trung-Triều. Rõ là họ bị kết tội gián điệp là để gây sức ép chính trị.

    [​IMG]
    Mặc dù vậy, vụ này ông Bill thắng to đấy. Dù không còn trên chính trường, nhưng trong giới đầu sỏ, xem ra ông Bill vẫn là người có uy tín. Cộng với quan hệ tương đối tốt với bắc Triều trước kia, chỉ có ông Bill mới gỡ được vụ này. Chắc ông cũng phải có quà cho bác Kim.
    Chưa thấy bác Lee sang hậu tạ nhỉ.
    LarvaNH thích bài này.
  2. F3communist

    F3communist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Một vấn đề đối với Hàn Sạch BTT đó là sự chạy trốn khỏi vùng đất tự do không bị ngoại xâm sang vùng đất nô lệ, bị ngoại bang chà đạp Hàn Bửn. Ai cũng biết sự thực là BTT là vùng đất hầu như cách biệt nhất thế giới. Với sự canh gác cực kì nghiêm ngặt, việc vượt biên để trốn thoát khỏi vùng đất tự do BTT rất khó khăn. Nhưng cũng có một thực tế nữa là số người ngày chạy trốn ngày càng tăng.
    Số lượng tăng đột biến đầu những năm 2000. Từ khoảng gần 200 người năm 99 tăng tới gần 1900 người năm 2004. Đây là số lượng thống kê những người chạy thoát. Còn lại đa số bị tóm khi trên đường chạy.
    [​IMG]
    Chiến thuật thường được dân BTT dùng để chạy trốn là vượt biên sang các tỉnh cực Bắc của Khửa như Jilin, Liaonig và từ đó xoay sở để đi nước thứ ba. Sau đó tìm cách sang Hàn Quốc hay một nước khác ví dụ như Mỹ. Trung Quốc là một đồng minh thân cận của BTT nên những người vượt biên nếu bị phía TQ bắt được sẽ bị trao trả cho BTT và thì là mà... ai cũng biết số phận của họ sau này như thế nào.
    Trong những năm trước đây khi số lượng người Bắc TT chạy trốn khỏi vùng đất tự do và hạnh phúc chưa nhiều thì cách thức họ hay sử dụng là chạy luôn vào ĐSQ Hàn Quốc tại Tàu Khửa và sẽ được ĐSQ đưa sang đất Hàn. Nhưng hiện này TQ đã tăng cường an ninh chặt chẽ xung quanh ĐSQ này nên những người BTT thay đổi chiến thuật bằng cách chạy sang Mông Cổ hoặc các nước vùng ĐNÁ ví dụ Thái Lan, vì những nước này có chính sách thân thiện với những người vượt biên BTT.
    Thái Lan không đưa ra qui chế tị nạn cho người vượt biên BTT và thông thường xem họ là di trú bất hợp pháp, nhưng chính phủ Thái Lan sẽ ngay lập tức chuyển họ sang Hàn Quốc sau khi họ phải ngồi tù một thời gian vì hành động nhập cảnh trái phép.
    Vào tháng giêng năm 2009 Miến Điện đã trục xuất một số người vượt biên BTT sang bên Thái Lan.
    Đây là bản đồ đường đi của những người Vượt biên.
    Tại sâu chỉ thấy người BTT chạy sang Hàn Quốc mà không có chiều ngược lại đồng chí vinh 2k5 nhỉ? Chả nhẽ 20 triệu dân BTT lại có nhiều con chiên ghẻ thế, trong khi đó HQ với 40 triệu dân lại không có con chiên ghẻ nầu cả. Vô lý quá!

    Được F3communist sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 20/09/2009
  3. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42

    Triều Tiên ngoài những buổi biểu diễn tập thể hoành tráng tốn kém mà năm nào cũng tổ chức thì Nghệ thuật vẽ tranh cổ động của Triều Tiên quả là bậc thầy.
    Bức tranh nầy diễn tả một cường quốc là con cẩu (tả thực bức tranh, chắc không phạm qui)
    [​IMG]
    Những buổi biểu diễn hoành tráng và sự hò hét chẳng tạo ra cái ăn. Phải đi nhận viện trợ cái ăn của "con cẩu" ở bức tranh trên.
    Trong ảnh dưới người Triều đang nhận viện trợ lương thực của Mỹ tại cảng Nampo Bắc Triều Tiên.
    [​IMG]

  4. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Người ta noi gương "đi tìm tự do" của những "người Mỹ" cách đây ba chục năm, nỡ nòng lào bác lại gọi họ là "con chiên ghẻ" thế, các bạn "người Mỹ" lại chạnh nòng!
  5. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Em có một sự tưởng tượng thế này .Vào một ngày đẹp trời nào đấy bác Mẽo nhà ta rút ra khỏi Hàn trong "danh dự"
    Quân của con cháu bác Kim thừa thế nam tiến.Nhưng Bi rain rồi cái gì nữa em o nhớ ôm súng anh dũng tự thủ Seoul không được gạt nước mắt bám càng Blackhawk đi tìm tự do.Đến vài chục năm sau ở một nước tây bán cầu nào đó có một bọn nguời cầm cờ âm dương đi kỷ niệm cuốc hận .Này có khi nào lại sinh hoạt cùng tổ đảng với mấy anh Việt Vàng không nhỉ
  6. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.412
    Đã được thích:
    3.519
    Em có một sự tưởng tượng thế này .Vào một ngày đẹp trời nào đấy bác Mẽo nhà ta rút ra khỏi Hàn trong "danh dự"
    Quân của con cháu bác Kim thừa thế nam tiến.Nhưng Bi rain rồi cái gì nữa em o nhớ ôm súng anh dũng tự thủ Seoul không được gạt nước mắt bám càng Blackhawk đi tìm tự do.Đến vài chục năm sau ở một nước tây bán cầu nào đó có một bọn nguời cầm cờ âm dương đi kỷ niệm cuốc hận .Này có khi nào lại sinh hoạt cùng tổ đảng với mấy anh Việt Vàng không nhỉ
    [/quote]
    Bác tưởng tượng hay nhưng chưa đủ, sau khi bố con nhà Kim tiến vào Seoul, vài chục năm sau bất ngờ bầu trời nước Triều Tiên vĩ đại xuất hiện những chiếc máy bay mang biểu tưởng Hoa Sen, những nhà doanh nhân nước Vịt đến đây vì nguồn nhân công và đất đai rẻ mạt quá, sau đó là bầu đoàn thanh niên nước vịt, những thanh niên tàn tật, bênh hoạn, nghèo, quá lứa đến đây lựa chọn những cô gái hàn đẹp nhất mang về vịt với mức giá rẻ bất ngờ. em mơ thế cơ
  7. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Bác tưởng tượng hay nhưng chưa đủ, sau khi bố con nhà Kim tiến vào Seoul, vài chục năm sau bất ngờ bầu trời nước Triều Tiên vĩ đại xuất hiện những chiếc máy bay mang biểu tưởng Hoa Sen, những nhà doanh nhân nước Vịt đến đây vì nguồn nhân công và đất đai rẻ mạt quá, sau đó là bầu đoàn thanh niên nước vịt, những thanh niên tàn tật, bênh hoạn, nghèo, quá lứa đến đây lựa chọn những cô gái hàn đẹp nhất mang về vịt với mức giá rẻ bất ngờ. em mơ thế cơ
    [/quote]
    Vì tương lai đât nước triều nên bố con bác kim cho phép mỗi doanh nhân Việt được lấy một lúc hai cô(không biết có sức mà hưởng ko nưa)
  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    20 cô thì chắc không có sức, chứ 2 cô thì bác lã má lì dư sức qua cầu luôn á!
  9. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Iamali quả là thâm nho khi nói về chuyện người tàn tật, già cả quá lứa đi cưới vợ ở nước khác
  10. mrs2mschip

    mrs2mschip Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    2
    Thế mà các bạn @ chưa nếm mùi bác lamali vẫn sung sướng cười, còn tặng bác ấy những 20 em để cho vào phòng kín tha hồ chọn cơ
    Lâu lâu bác lamali cứ viết 1 cái là lại 1 mẻ @ vào tròng!

Chia sẻ trang này