1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Nghe nói hồi xưa cán bộ binh vận của Triều Tiên vào tận khu 5 (Phú Yên, Bình Định, Quãng Ngãi) để cùng vận động binh lính Đại Hàn. Tuy nhiên kết quả không tốt lắm, hơn nữa quân mình bảo vệ cán bộ binh vận Triều Tiên cũng mệt, sau đó cũng rút ra. Bác nào có thông tin thêm về mấy vụ này thì hay quá.

    Dân Việt mình da ngựa bọc thây cũng chả ngán, nhưng cũng không dám vay mượn xương máu người khác nhiều đâu. Cái số 4000 liệt sĩ Triều Tiên ở Khu 4 em thấy hơi lạ :-??

    Còn vụ cố vấn TT giúp Polpot thì quân nhà mình, những người có thân nhân đổ máu tại K chắc cũng khó làm cho họ thông cảm, nói họ lệ thuộc theo thời thế thì có khác gì bọn Đại Hàn xưa kia [-X

    Ngoài lề chút: nói đến mấy chú Đại Hàn, ngoài chiến đấu dũng cảm, họ còn rất thông minh. Quê nhà e lính Rồng xanh đóng, họ chống VC và mấy chú nhảy núi rất đơn giản, không tốn 1 xu, 1 giọt máu. Cứ tối tối đồn trong làng họ cử thân nhân du kích nằm xung quanh, sáng ra thì lùa dân đi trước từ đồn theo đường làng về nhà, du kích hết dám hó hé. Từ khi 1 người dân bị dính mìn thì coi như mìn du kích hết xài. Quân rồng xanh ăn no ngủ kỹ, chỉ lo đánh nhau khi đi càn thôi
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Ở biên giới Tây Ninh, Sông Bé, từ 1978 lính Polpot đã có 1 số đơn vị trang bị vũ khí Triều Tiên, đến tận năm 1893, đối tượng tác chiến chủ yếu của các sỹ quan chỉ huy ở Mặt trận Tây Nam trong tập huấn là quân đội Triều Tiên.
    Nghe đồn thế!

    Chắc thế!
    Triều Tiên có đói hay không chưa biết, có internet toàn dân không thì chưa rõ.

    Chỉ biết rằng cầu thủ Triều Tiên to không khác gì Tây, 2 lần vào được vòng chung kết WorldCup, trong khi Việt Nam 1 thập kỉ không vượt qua mấy tay Thái Lan pê đê, thuê hết tay râu kẽm này đến lão hói nọ mà lối đá dặt dẹo đến phát ốm! :P

    Giới thiệu bộ phim tài liệu của đài Phượng Hoàng - Hồng Kông nói về đất nước Triều Tiên có phụ đề Việt ngữ: http://www.youtube.com/watch?v=Ifpo6McYzEc&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=miOSrmnBu-o&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=8pS6WJfn7Gs&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=-icYLhonEjw&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=fhOh4pO_5Jg&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=11GokC45h7A&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=H2OjRVJ7Y_M&feature=related
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Lan man tí...
    Em thì em cho rằng hoàn cảnh điều kiện nhà Bắc Sâm cũng y sì Vịt mình gần 30 năm trước...
    Có chỗ dựa là LX thì sụp (trước khi sụp thì vì theo anh TC nên cũng lạnh nhạt bớt), chỗ dựa thứ hai là anh Tung Cẩu thì bị anh ấy lấn át... Vì cái tội muốn thoát khỏi cái bóng của anh béo này mà đâm ra kinh tế khốn đốn...
    Về đối ngoại thì bị bọn Tây Mỹ nó ra sức bao vây, cấm vận, nói xấu, gây sức ép... Do đó việc Bắc Sâm liên tục lên gân lên cốt xù lông nhím cũng là điều dễ hiểu... Mỹ La Tô nó ghét ai hoặc nghi ai là nó nhảy vào táng chết luôn chứ cái thân phận Bắc Sâm bé nhỏ tiềm lực có hạn, bọn kia nó công khai chống phá chửi bới cũng chả làm gì được ngoài việc co mình xù lông...
    Về kinh tế thì em đoán là cũng giống dân mình xưa thôi, làm ăn kiểu hợp tác xã, ruộng xanh, lúa thóc nhiều nhưng vì kiểu phì phò phân phối nên cũng chẳng được bao (chắc Bắc Sâm thì khá hơn chút), mạnh nhà nào nhà ấy phải tăng gia, tranh thủ chỗ nào trồng cấy được thì trồng. Dân phố không có đất thì phải tranh thủ các góc vườn mảnh sân trồng cấy (cái video quay cảnh dân BS ra góc sân "nhổ cỏ" để ăn chắc là trồng cái rau gì ở đấy thôi, đíu mẹ đến mức phải ăn cỏ thì nó ra mịa nó vườn hoa mới bờ sông cỏ còn nhiều và ngon hơn - cái vụ này em biết rồi, hồi năm 2002 ở cơ quan cũ của em có mấy chú chuyên gia kỹ sư Ý sang lắp máy, các chú ấy bảo sao tao nghe nói bên VN dân sống khổ lắm, ở nông thôn vẫn thiếu gạo để ăn mà sao chúng mày ở đây ngày nào cũng đi nhậu thế?) Nhà em hồi những năm 80 gạo thì không thiếu nhưng toàn gạo hẩm, hôi, nhiều mọt, ngoài ra còn chén bột mỳ rán mỡ cừu nữa. Đói thì chả đói nhưng thiếu thịt (cá thì chả thiếu vì quanh nhà ao hồ nhiều, rô phi rô ta nhiều vô kể, lễ Tết cơ quan ông bà già toàn được thưởng cá mè cá trắm nặng cỡ 5kg/chú chứ chả có tiền). Bắc Sâm giờ chắc cũng thế. Có thể khó hơn VN vì thiên tai + địa hình bán đảo TT nhiều đồi núi, ít đồng bằng nên trồng lúa nước hơi khoai...
    Thắc mắc sao các chú Bắc Sâm không bắt chước VN ít nhất là làm quả khoán 10 nhẩy? Chứ không làm kinh tế hợp tác dàn hàng ngang đi cày, sau đó dàn hàng ngang đi cấy, trên bờ có hẳn một đội văn nghệ hát hò cổ vũ thì... Cái này có khi phải hỏi lại chiên da Phúc cốp sờ ky giải đáp vậy...
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cái này em dự là thằng Tàu nó bảo làm vậy, đó là điều kiện kèm theo viện trợ kinh tế giống ngày sưa sang giám sát CCRĐ ấy
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    =))=)) Bác thế hệ mấy x đấy, em thế hệ 7x đây nên vẫn còn biết đoạn cuối thời bao cấp. Lúc đó cảm giác sướng nhất chắc là không phải học nhiều như bọn bây giờ. Đi học về làm vèo cái hết bài tập trong sách giao khoa là nhảy đi đá bóng. Không biết lúc đấy ở các khu vực khác thế nào, khu tập thể nhà bọn em vẫn nghèo thế, Bọn em toàn đá bóng thủng, có nhiều khi bóng thủng còn không có để đá, bọn em làm một túp rẻ lau, cuốn lại như quả bóng thế mà sáng đá, chiều đá, đêm vẫn đi chơi. Nói chung thời đấy đi chơi suốt ngày sướng thật. Có thể lúc đấy những điều nhọc nhằn cay đắng chỉ có người lớn mới hiểu hết thực sự. Nếu bây giờ mà chọc vào việc đấy thì các cụ có kể cho cả ngày . Có điều lạ là những món ăn thời đấy ăn sao ngon thế, bây giờ ăn lại những món đây không có cảm giác ngon như lúc đấy, nhớ lại món đấy vẫn cứ thấy thèm =))=)) Các bác cãi nhau thằng BTT làm gì, anh em mình ôn nghèo kể khổ có hay hơn không.
  6. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Ờ... bác thích kể chuyện thời bao cấp à, em thì cũng thích lắm, nói thật, thời đó nghèo thật nhưng với em là quãng đời hạnh phúc nhất của cuộc đời đấy...
    Em thì chơi vơi cuối 7x đầu 8x bác ạ. Bé thì bé nhưng em vẫn nhớ lắm. Nói chung là thời những năm 85-89 thì đúng là khổ thật...
    Nhưng đúng là anh em mình có trải qua những giai đoạn đấy mới thấm được sự thay đổi của đất nước, biết quý cuộc sống bây giờ hơn, nhìn nhận mọi vấn đề có lẽ cũng toàn diện hơn...
    Chính vì thế mà giờ thấy đám chíp con sống sướng quá mà đầu óc thì bằng cái trái nho, đọc sách Tây tin hơn lời bố mẹ kể thì thấy ngán ngẩm cho cái tương lai của nhà mình....
  7. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    [:P] Em mai mắn được sinh ra sau thời bao cấp, giờ thấy tivi toàn phim tàu phim hàn, thứ phim rẻ rách nhãm nhí.
    [:P] Phim tàu thì xào nấu lịch sử, trộn qua trộn lại, vẽ rắn thêm chân, chiếu đi chiếu lại theo chu kỳ 10 năm.
    [:P] Phim hàn thì diễn xuất nhãm nhí, toàn bọn điên loạn thẫm mỹ viện, phong cách chộp giật, tỏ tình kiểu cưỡng hiếp, diễn viên nam thì lạnh lùng như kiểu chả thèm gái, gái thì mê trai, ....
    [:P] Và còn nhiều thứ bất cập ngoài xã hội mà không thể nói hết lên được.
    [-( Hành động của trẻ em là phản ứng chân thực với cuộc sống và ngoại cảnh tác động tới, kiểu như gieo hạt thóc thì nhận được thóc, trồng cây mía thì phải ra cây mía chứ không thế ra giống khác.
  8. vam35bm

    vam35bm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Bác gống em phết, em giữa 7x, thời bao cấp có biết tương đối. Nhà không đói vì có tí ruộng vỡ hoang, nhưng nghèo dã man, nhiều khi nữa tháng không thấy bà già đi chợ vì làm gì có tiền. Cho nên tự tăng gia mà sống, trồng rau, nuôi lơn, cây lúa vỡ hoang... là việc phổ biến của công chức nhà quê. Thứ thực phẩm quý nhất theo em là MỠ, có mỡ là sang phết rồi, khoảng 85-86 kiếm cá tôm dễ dã man, mình em lo được chất tanh cho cả nhà, chỉ cần mỡ để rán cá:))

    Trong nhà có thằng em sinh giữa 8x, đã thấy nó sống khác mình lắm rồi, không khổ như mình nên không thấy bản lĩnh bằng mình. 9x thì khác quá rồi

    Nhiều lần em hỏi các cụ: sao cũng ruộng ấy, đất áy mà ngày xưa đói, giờ ăn no nên lại còn đem xuất. Các cụ bảo: đấy mày xem, đi gặt ruộng sâu cho hợp tác mà chúng nó còn dìm bớt lúa xuống nước cho đỡ phải ghánh thì thóc ở đâu:((. Đại khái rằng lười, dựa dẫm, công điểm gián tiếp nhiều hơn trực tiếp... nên năng suất tệ hại.

    Bác Kim đợt này đi Nga chắc để xin mỳ như nhà mình ngày xưa, đói lắm thì phải. Nghĩ mứng vì ngày xưa nhà mình xử đẹp cuộc khủng hoảng, em hiểu cái khổ của nhà Kim bây giờ rồi.
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Triều Tiên, thực tế là một miếng "gân gà" đối với Mỹ, ăn thì vô bổ mà nhả ra thì tiếc, nhưng mảnh đất Triều Tiên lại là một cớ để Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga nũng nịu với chú Sam.

    Mỹ và phương Tây cố tạo ra hình ảnh tồi tệ xấu xí nhất về Triều Tiên nhằm bôi đen bất cứ thứ gì có liên quan đến Cộng sản, nhiều tờ báo Việt Nam cũng hùa theo. 3 năm trước, Mỹ tố Triều Tiên sản xuất USD giả thì sau 4 tháng, sách lược ngoại giao đầy ma thuật của Triều Tiên đã buộc gã ngố bặm trợn Hoa Kỳ phải nhận lại 25 triệu USD 'giả' đó tại ngân hàng Macau với tư thế viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Mỹ mắc lừa, vội vã Ok để rồi sau đó mắc lỡm "Tại sao viện trợ nhân đạo bằng tiền giả?" Cả thế giới im re! Báo chí Việt Nam cũng câm tịt!

    Mỹ và phương Tây ầm ĩ lu loa về chương trình hạt nhân bí mật của Triều Tiên, báo chí Việt Nam cũng to mồm phụ họa, thì sau 5 vòng đàm phán vờ vịt dẫn dắt đối thủ đi lòng vòng trong ảo tưởng huyễn hoặc, bất ngờ Triều Tiên 'MỜI' chuyên gia hạt nhân Mỹ đi thăm cơ sở làm giàu uranium khiến vị chuyên gia này suýt nữa chết nghẹn vì kinh ngạc trước mức độ hiện đại tinh vi của nó. Thế đấy! Thanh sát viên của LHQ thì bị Triều Tiên đuổi thẳng cổ vì 'quấy rầy sách nhiễu' nhưng khi 'thích' thì họ MỜI tham quan.

    Chúng ta quả thật là dễ quên, dễ tha thứ cho kẻ thù quá, những sư đoàn Đại Hàn gieo chết chóc bao nhiêu sao chúng ta đã quên?

    Những chiến sỹ cảm tử của Triều Tiên sang giúp ta, thà chết để hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng quên sao?

    Thế nhưng Việt Nam chúng ta lại nhớ, và có nhiều cái tức Triều Tiên cho nên thỉnh thoảng cũng dùng "tiểu xảo" tý chút, tức Triều Tiên vì năm 79 Triều Tiên ủng hộ việc TQ dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng những tiểu xảo của VN đối với họ thực chẳng làm gì có hại cho họ được mà nhiều lúc lại mang họa vào thân.

    Hồi đầu những năm 2000 chúng ta có chở sang viện trợ Triều Tiên mấy nghìn tấn gạo, nhưng họ để mục ở cảng chỉ vì chúng ta nói là "hàng viện trợ", còn chưa nói đến việc báo chí của chúng ta ăn theo, ví dụ VnExpress giật tít: Triều Tiên nã đạn pháo xuống nhà dân ở Hàn quốc nhưng nội dung bài báo lại là:
    Các báo Việt Nam thi nhau ra rả: Triều Tiên nã đạn pháo nã đạn pháo vào đảo Yeonpyeong CỦA Hàn quốc!?! Đảo đang tranh chấp thì cơ sở nào để phán là CỦA Hàn?

    Nhìn lên bản đồ thì khu vực tập trận của Hàn nằm ở Đông - Đông Nam Yeonpyeong, Hàn thừa nhận lúc 13h có bắn pháo về hướng Tây nhưng không nhằm khiêu khích Triều Tiên(?!?) Vậy việc Triều Tiên nã 200 quả pháo đáp trả liệu có nên gọi là hành vi gây hấn? Lại đọc VnExpress:
    ”.

    Vụ Cheonan đã khiến Mỹ và phương Tây ê chề bẽ mặt, dù thế nào đều bất lợi cho Mỹ. Nếu thủ phạm là Triều Tiên thì sao 'chả ai làm gì được nó?' Chứng tỏ sự bất lực của gã khổng lồ trước cậu tí hon ương ngạnh . Cứ cho rằng thủ phạm là Triều Tiên đi, thì sao? Cheonan, con tàu tuần tra hiện đại, thành tựu khoa học kỹ thuật đỉnh cao Mỹ - Hàn vốn huênh hoang rằng có thể phát hiện được con tôm càng cách 80km mà không 'nhìn thấy' chiếc tàu ngầm cõng quả ngư lôi (to hơn cả chiếc tàu ngầm) nằm chình ình ở độ sâu 50m?! Lố bịch!

    Nếu như Cheonan chìm do vướng thuỷ lôi trôi dạt tự do (có khoảng 20% thuỷ lôi của Mỹ, Hàn, TQ, Triều Tiên, Nga, Nhật, Đài Loan.. 'phù du' sau vài năm bố trí) thì Mỹ và phương Tây càng bẽ mặt vì sau khi Nga cử 1 đoàn điều tra qua Hàn, Mỹ giật mình thon thót và vội vã đấm mõm Nga bằng cách mời Nga tham gia chương trình lá chắn phòng thủ(?!) Nga lặng lẽ rút nhóm điều tra về nước và không đưa ra bất kỳ bình luận nào!

    Một lần nữa, Mỹ và phương Tây bẽ bàng vì chẳng thể làm được gì Triều Tiên dù cả thế giới nhìn thấy khói lửa phủ trùm Yeonpyeong! Nghĩ cũng vui, phản ứng của cả thế giới khá dè dặt, thận trọng trước cú ra đòn dũng mãnh này. Chứng tỏ thân phận của những thằng đang tâm làm ngẹo luôn là con chó ghẻ bơ vơ. Tội nghiệp Hàn quá đi mất!

    Bonus: Kênh youtube của Triều Tiên: http://www.youtube.com/user/uriminzokkiri Uriminzokkiri nghĩa là chúng tôi tự chủ
    Trang facebook của người Triều Tiên: http://www.facebook.com/#!/pages/Uriminzokkiri/124452740935216

    Ở xứ dân chủ tuyệt vời Hàn Quốc thì trang facebook và kênh youtube Uriminzokkiri với cả trang http://www.uriminzokkiri.com/2010/index.php bị chặn và theo dõi rất sát sao.
  10. casablanca7505

    casablanca7505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    mình thì 7x đời trung,cái lúc đói khổ nhất là từ 81-85.Phải nói lúc đó cái mũi nó thính hơn cả mũi chó bây giờ ,nhà mình quanh năm ăn gạo mậu dịch bên hàng sóm họ có ruộng nên có gạo ăn.Cái bếp nhà họ cách nhà mình 45m mà ngửi thấy mùi thơm của gạo quê chảy nước miếng
    hàng xóm cũng tốt nên ngày tết họ đổi cho chục cân gạo quê mà ăn tết còn gạo mậu dịch họ cho lợn ăn.
    Mới học lớp 2 đi học về đói lả người rồi lúc đó mới nhóm bếp thổi cơm mà khi cơm chín không thể nào nuốt dc vì hương thơm *** gián với *** chuột nó bay khắp nhà phải ngồi quoạt cho nguội hẳn mới ăn dc
    kỷ niệm của em thời bao cấp là cái mùi hương nồng nàn khó quên đó

Chia sẻ trang này