1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhớ đến cái gọi là "tình người" thời bao cấp là tôi rùng mình, không hiểu sao vẫn có người còn ca ngợi cái của nợ này nhỉ?

    Vài chuyện "nhỏ nhặt" thế này nhé: mấy thằng thanh niên xóm tôi hàng ngày bô bô kể chuyện chen lấn được mấy bà để mua rau muống thế nào, bị mấy bà chửi như tát nước vào mặt mà chúng nó vẫn nhăn răng cười. Rồi chuyện con bé hàng xóm tôi đi mua gạo, mấy bà mậu dịch viên khen "gạo hôm nay ngon lắm", nịnh nó mua toàn bộ là gạo tấm (loại gạo mà bây giờ người ta làm thức ăn gia súc), báo hại nó về bị mẹ cho cái tát vì cả nhà phải ăn toàn gạo này; bà hàng xóm tôi mất cái áo, cà làng nghe bà đó chửi như hoá rồ từ đầu tối đến đêm khuy; bà chị họ tôi bị một thằng chen hàng, cự nự nó liền bị nó tát cho một cái giữa đông đủ thiên hạ; chuyện mua hàng trả giá, bà bán hàng chửi cho te tát với mọi loại danh từ liên quan đến chỗ đó của phụ nữ. Tối về trẻ con hàng xóm rủ nhau đi rình mò hoặc ăn trộm hoa trái, còn nhà nhà thưởng thức cái gạo mốc xanh với kịch truyền hình (nếu không mất điện)...

    Chuyện thì nhiều lắm. Đại khái ai cũng sống như Chí Phèo cả...

    Cũng vì trải qua rồi, nên tôi cóc tin cái xã hội BTT nó thật sự hơn gì lắm cái thời bao cấp đó. Đúng là chưa đến nỗi chết đói, nhưng cái đầu đâu nghĩ được chuyện gì khác ngoài cái ăn.

    Ai khen cứ việc sang đó mà sống. Còn tôi xin đủ.
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672

    Nói chung tùy quan điểm, với bợn thì no là đủ, không giống Bác Hồ và văn hóa VN dạy, nhể!

    Thời bao cấp, nhà nào có việc thì cả xóm góp cho vay tem phiếu, giờ chịu rồi
    Thời bao cấp, trẻ con lỡ bố mẹ bận việc về muộn thì có thể vác rá sang hàng xóm xin gạo, hoặc vác mồm đi ăn chực, giờ chắc khó
    Thời bao cấp, kiểu gì thì nghỉ hè cũng đoàn viên quản lý đội viên, đội viên quản lý các nhi đồng, tổ chức vui chơi với nhau, giờ vác con cái đi chơi với sinh hoạt hè mà oải cả người
    Thời bao cấp, ai công tác xa về, hoặc quê lên, hoặc thịt con lợn nhà nuôi, hàng xóm kiểu gì cũng có ít quà, rồi đàn ông thì trà lá bàn chuyện vũ trụ, đàn bà thì tụm lại kháo về nơi mua vải, kế xếp hàng.... không được sang trọng như bây giờ ai nấy ngồi nhà mình xem tivi, lướt oép, dưng mà chia sẻ khó khăn như văn hóa làng xã. Những đứa nào hư mà không phải là gen làm sát thủ, thì nghe ì xèo đầu làng cuối ngõ, rồi bị bố mẹ xấu hổ mà tẩn cho ra trò, đâm ra cũng tự mình điều chỉnh tý ti dẫn tới ít sát thủ máu lạnh như bây h

    Còn nhiều chuyện, nhưng nói chung mỗi người một góc nhìn, dĩ nhiên ai mà bụng đói là nhìn cả xã hội như kẻ thù, thì căm ghét thời ấy là phải rồi!

    Mà bợn Tank ạ, thời đó không phải mọi người chỉ nghĩ tới cái ăn như bợn tưởng, rất nhiều danh tài bây giờ là bế quan luyện công, học hành nghiên cứu đàng hoàng từ hồi ấy giờ mới làm ông nọ bà kia được đấy! Bợn chưa được chứng kiến cảnh đua tranh học hành hồi ấy thì đừng có phán vội, nhé!
  3. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    440
    Thịt con lợn phải rấm rúi thịt chộm, bị bắt được thì... Đong bát gạo đợi rài cổ, nếu mất sổ thì như mất hồn. Năm 86 còn ăn độn xắn bỏ mợ ra! Hoảng lắm! Ôi cái thời HTX
  4. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Không rõ hệ thống giáo dục Triều tiên thế nào. Có do nhà nước phân bố ai đỗ đại học phải học ngành nào, như có thời VN áp dụng (và có chạy chọt nhưng ít) không.

    Chứ như đoạn cuối của thời kỳ bao cấp chính là đại hoạ đến bây giờ chưa chữa nổi. Bạn Kiên thấy rât nhiều ngươì giỏi thành ông nọ bà kia nhưng không có nhiều thầy giáo giỏi và có đức không?

    Tất nhiên ngành nào cũng có vấn đề, nhưng thời đó vào sư phạm là dạng mạt nhất (chuột chạy cùng sào). Con cái giáo viên học khá cũng tránh sư phạm, phải là bách khoa, y dược, ngoại thương. Con cái tiểu thương mà học giỏi thì bố mẹ bắt đi DH hàng hải (tàu viễn dương) hoặc kém tý nhưng gia đình nòng cốt thì đi công an (thành cảnh sát kinh tế hay trưởng đồn thì khá hẳn).

    Kết quả những ai kém nhất mới vào sư phạm. Kém thế thì sẽ dạy kém, sẽ tiêu cực. Học trò của thầy kém thì sẽ kém kiến thức và suy đạo đức.

    Cho nên hỏng GD là hỏng muôn đời.
  5. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tất nhiên ngoài cái ăn ra người ta vẫn phải "sống và làm việc" mà.

    Nhưng cái ăn thời đó nặng nề lắm, ai mà có cơ hội một chút là đòi ăn: thầy đòi trò mua hộ gạo, người công quyền đòi dân đen đưa đi nhà hàng, cảnh sát đòi người vi phạm đưa vào quán, đồng nghiệp đòi khao... Do quá nặng nề nên đám "học sĩ" mới phải cố tỏ vẻ kinh thường cái ăn bằng cách nghĩ ra đủ loại chuyện tiếu lâm, rồi thơ, rồi vè để chế diễu người tham ăn...

    Người ta cố "luyện công" vươn lên vì nhiều động cơ. Nhưng một động cơ khá mạnh và khá phổ biến thời đó chính là giảm đói đó bạn ạ.

    Có thể bạn là người khinh thường miếng ăn, cái mặc hàng ngày. Nhưng tôi đoán chắc bạn sẽ không thể kinh thường nữa khi bố mẹ hay con bạn ăn chưa đủ no, áo mặc chưa đủ ấm.
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Có 1 con lươn, nhưng lại tự nhận là trạch, bác afc nhể! [:D]
  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Hoá ra ra bác ăfc à!, he he, cung nhận bác rất chi là lươn, mặt người ta thế kia mà bác lại quay sang nói về bụng, thì cho bác quả này coi có phải cái áo làm cái bụng to không? [​IMG] người nay tuy không béo, nhưng mà theo con mắt của bác afc chắc cũng không phải hạng gầy gò ốm yếu, lòi đủ thứ xương chứ hả!

    Thêm cho bác quả toàn cảnh luôn coi là người ta to hay bé, nhể!
    [​IMG]

    Người trong ảnh trên liệu có phải bị bệnh giun sán mà to bụng không bác afc?

    [:D]
  8. typn2009

    typn2009 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thế miền nam việt nam không phải là dân việt sao bác
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Đến chữ của người Việt viết còn không đúng quy tắc, còn có mặt mũi mà nói tới người Việt ư? [r23)]
  10. FieldMarshal

    FieldMarshal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hố hố! Lắm thằng không biết gọi chúng nó là đầu gì, có lẽ nên gọi là đầu b u ồ i khi chúng còn lưu luyến và ca ngợi thời kì bao cấp. Bọn chúng n g u lợn đến mức không thể phân biệt đâu là nguyên nhân và đâu là kết quả. Mk, giá mà mình có thể tống cổ lũ chúng nó trở về thời bao cấp cho chúng tiếp tục sống kiếp sống mà chúng ưa thích.

Chia sẻ trang này